Cần cách giải nỗi buồn khi bị điểm kém

  • Thread starter Thread starter Semla
  • Ngày gửi Ngày gửi
Điểm số cấp 1-2-3 không tốt sao vào đc dh tốt :">

chỉ cần điểm 3 môn thi ĐH tốt là được, mấy môn còn lại bỏ hết lấy cho đủ điểm lên lớp thôi

bạn mình nó học loại TB nhưng đỗ ĐH XHNV đấy :| (thật ko chém nhé)
 
chỉ cần điểm 3 môn thi ĐH tốt là được, mấy môn còn lại bỏ hết lấy cho đủ điểm lên lớp thôi

bạn mình nó học loại TB nhưng đỗ ĐH XHNV đấy :| (thật ko chém nhé)

Mình cũng học lực trung bình mà vẫn đỗ Bách Khoa TPHCM này,bình thường như cân đường hộp sữa thôi có gì là lạ đâu mà chém với chả thật.
 
^
phải ghi thế ko nhiều chú nghĩ mình chém gió, hồi đó ngu bỏ mợ cứ bị mấy ông thầy bà cô hù ko đủ điểm ko lên lớp, toàn cắm đầu học cuối cùng cơm chả ra cơm, cháo chả ra cháo, môn nào điểm cũng tà tà
 
Tui được con 0,8 toán, 1đ lý, 2,3 hóa thi hk1 lớp 10 đây nhưng nhờ vây mà biết sợ và ráng học để cả năm khá. hk1 bị kéo thảm quá :))
Chả gì có phải u sầu bới vì điểm yếu là do mình thiếu cố gắng. Nếu bài kt điểm kém mặc dù bạn đã nỗ lực hết sức thì cũng đừng buồn vì bạn đã cố gắng hết mình sức rồi. Đừng buồn nữa và hãy gắng học thêm để cái thiện điểm số. Bài thi Hk sắp đến sẽ là cơ hội tốt cho bạn gỡ điểm kém này.
Việc bạn tốn thời gian thử chạy ra ngoài biển hét to lên hay ngồi một mình tự trách để giàm buồn thì có giúp bạn học tốt hơn ko? Cách tốt nhất quên buồn là cố gắng học tập để gỡ điểm hay là tham gia các hoạt động thể thao, giao lưu bạn bè thì tốt hơn là điên khùng ra biển hét hay ngồi một mình đó.
 
kiếm xem thằng nào ngu hơn mình lấy đó làm an ủi ;)),nếu ngu số 2 mà k ai nhận là số 1 thì cố mà học thôi
 
Theo tớ thấy ban là 1 hs suốt nagyf dc điểm 9 10 và dey là điểm 2 đầu tiên của bạn thì bạn mới thấy buồn đúng hem :-s
 
^
Đồng quan điểm,chắc bạn này mới lên lớp 10,bỡ ngỡ vì chưa bh bị dính phát này.Phình phường:-j.Bây h làm gì á,kiếm cái gì bạn thích làm nhất thì làm.Khuyến khích các hoạt động gây căng thẳng thần kinh ví dụ như game bắn nhau chém giết hoặc là đá bóng đá bánh gì đó chẳng hạn(Nhưng đừng bar gái nhé.Tốn thời gian lắm đấy:">).Hôm sau sẽ thấy thoải mái và bắt đầu công việc cày cuốc gỡ điểm:-j.Còn thi cuối kì 1 X2,giữa kì 2 X4 và cuối kì 2 cơ mà:-j.Sao phải xoắn:-j
 
Lớp 12 mình toàn phải ôm vở ra hành lang học bài đấy chủ topic à =))
 
Mình cũng học lực trung bình mà vẫn đỗ Bách Khoa TPHCM này,bình thường như cân đường hộp sữa thôi có gì là lạ đâu mà chém với chả thật.

BKHCM nhiều ngành có 14-15 thì cũng bt thôi mà :-??

Mà mới có 1 con 2 mà đã suy sụp thì tinh thần chủ top cũng kém nhỉ. Hồi đấy cứ ăn 2-3 suốt :))
 
mới thi cuối kỳ sai 1 bài siêu dễ tức quá, sau lại cho đề dễ thế để mình làm sai thế này.
 
Cần cách giải nỗi buồn khi bị điểm kém

Xé bài kiểm tra đi ...
 
BKHCM nhiều ngành có 14-15 thì cũng bt thôi mà :-??

Mà mới có 1 con 2 mà đã suy sụp thì tinh thần chủ top cũng kém nhỉ. Hồi đấy cứ ăn 2-3 suốt :))

Mình nghành Điện tử - Viễn thông bạn ơi.
 
Nghĩ về cách làm sau để lần sau ko ăn điểm kém nữa là hay nhất...
 
Mình nghành Điện tử - Viễn thông bạn ơi.

Ợ đọc ko kỹ, tưởng bảo tình trạng chung =)) Sr nhé

Mà C3 cứ ăn chơi cho thỏa đời hs chứ học hành chi cho khổ :>
 
tạo topic trong box này và coi mấy cái comment là đã bớt bùn ròi :D
 
Lúc nào thấy buồn nghe nhạc cũng giải tỏa tốt lắm đấy :)
 
Kiểm tra giữa kỳ vừa rồi địa 0,5,sử 1 .... bạn nghĩ mình giải quyết làm sao đây ...,mà điểm như vậy qua HK 2 gỡ lại được kg a em ?
 
có 1 cách vui như này: lấy bài kiểm tra bị điểm kém làm giấy chùi...
mỗi lần nghĩ về điểm kém là bạn sẽ nghĩ đến...
--> bạn sẽ ớn khi nghĩ về bài kiểm tra đó, muốn quên ngay tức khắc và thế là hết chuyện =]]
for fun
 
Đi ra mua 1 cây bút highlight, quẹt vào lí do bị điểm kém và dán lên đầu giường.
Khi nào rảnh lấy sách ra ôn lại cho đừng sai như vậy nữa.
 
Chỉ có cách là ngồi vào bàn mà cày với hy vọng bài kt sau sẽ khá hơn mà thôi.
 
Back
Top