Cần cách giải nỗi buồn khi bị điểm kém

  • Thread starter Thread starter Semla
  • Ngày gửi Ngày gửi
Giáo viên thời giờ mệt thiệt :| , dạy trên trường thì dạy bơ vơ , đi học thêm mới dạy chính thức , không học thêm thì đè
 
đi học điểm kém thì ko sao nhưng điểm cao thì thức cả đêm xem GV có chấm lộn ko hix :D
nói vậy thôi điểm cũng chỉ là con số, mà trên đời tớ thấy chỉ 1 con số là quan trọng đó là số tiền bạn kiếm được khi đi làm
 
bạn chủ thớt bình thường là con ngoan trò giỏi chưa bị điểm kém bao giờ hay sao mà phải xin ý kiến thế :-?
Cần cách giải nỗi buồn khi bị điểm kém
làm thêm vài bài nữa cho nó chai đi là hết buồn ;))
 
Chiều nay đi học trả bài kiểm tra toán 1 tiết , bị điểm kém =.= 2 Điểm , giờ trong người thấy u sầu , chán nản , giờ các bạn có cách nào giải cái buồn sầu khi bị điểm kém không , nghe thằng bạn mình nói có cách này nhưng chưa thữ sợ bị kêu là khùng đó là chạy ra ngoài biển ré to lên hoặc là ngồi một mình tự trách .
có cách nè,
CÁCH 1:bạn chỉ cần lấy bài ra ôn lại,hôm sau xung phong lên trả là xong
ôn lại bài cũng là 1 cách giải tỏa nỗi bùn đấy
CÁCH 2:cứ nghĩ là thôi,học nhiều cũng vậy hà,giờ chi bằng chơi cho đã,rồi mở máy lên chơi games,khỏi cần học,để dồn bài tới cuối năm là hết căng thẳng liền =))
NÓI GIỠN CHỨ LÀM THEO CÁCH 1 ĐI
 
Ôi trời, có gì đâu. Mình cấp 3 lớp 10 cả năm môn Lý hễ kt xong là bị kêu: Em nào dưới trung bình đứng lên là có mình nè.
Lớp 11 thì môn hóa, em nào kt dưới 3 đứng lên có mình luôn. Lên 12 thì em nào môn toán dưới trung bình cũng có mình. Bình thường thôi, bạn đừng nghĩ nhiều về nó mà chỉ cần nghĩ là cố gắng lần sau thôi.
 
Muốn hết buồn thì quan trọng ở cách suy nghĩ của bạn thôi. Bị điểm kém thì ai mà chẳng buồn, nhưng quan trọng là phải suy nghĩ thoáng một chút, 1 con điểm kém chưa phải là gì lớn lao, phải cố gắng gỡ gạc lại thôi, chứ buồn hoài thì lần sau điểm nó còn sẽ kém hơn. Hồi năm nhất mình cũng thi giữa kỳ có 2đ, bị gọi tên lên trước lớp nữa cơ. Lúc đó buồn kinh khủng lắm, thấy mình thật bất tài. Lên xe bus ngồi về nhà mà muốn khóc luôn ấy, nhưng sau khi xuống xe thì mình đã hết buồn, cơn buồn chỉ kéo dài trong vỏn vẹn 45 phút. Sau đó quyết tâm học, làm bt thầy cho, xong đi kiếm thêm bài tập làm, thế là cuối kỳ ăn 2 con 10 đẹp mắt, điểm tổng kết 2 10 10, ai nhìn cũng ngạc nhiên. Cảm giác lúc đó sướng vô cùng, cảm thấy công sức mình bỏ ra thật ko uổng phí chút nào. Cố gắng lên đi anh bạn.
 
thi tài học phận mà bạn , trong lớp toán mình toàn giơ tay phát biểu + làm những bài khó , có thể nói môn toán mình khá vững nhưng khi đi thi thì teo + tâm lý ko ổn định nên điểm toán chả bao giờ trên 6 dc hơi nản nhưng mỗi lần vậy mình đều tự nhủ " thua keo này ta bày keo khác " và thế là vô tư trở lại
 
Nghe nhạc, chơi thể thao, đi với bạn bè tán dóc ăn uống cũng được.

Khi nào nguôi ngoai, tinh thần thoải mái thì hãy lên kế hoạch học tập để gỡ lại điểm kém.

Nhiều bạn bảo điểm không đánh giá đúng thưc chất, cái đó là đùng nhưng chưa đủ. Bảng điểm bê bết cũng chứng tỏ mình là người không có phương pháp học hiệu quả.

Hơn nữa nói gì thì nói, đi học đi thi thì phải có điểm. Chưa đi làm thì bảng điểm là thước đo đánh giá trực quan nhất của những người xung quanh về bản thân. Nếu ko tốt thì mọi người cũng tạo cho bạn 1 áp lực rất lớn (không đáng có), cho nên sau khi bạn cảm thấy vui vẻ hơn thì hãy xem xét lại cách học và lên kế hoạch học tập hiệu quả hơn để cải thiện điểm.

Chúc bạn sớm vui vẻ trở lại :D
 
bây h về nhà cứ chơi bời thoải mái cho phởn đã, chơi chán rồi thì bắt đầu lại sự nghiệp tu luyện :))
và nếu cứ làm theo như thế thì bạn sẽ ăn điểm kém dài dài
 
Chung quy lại thấy chủ topic hơi bị yếu về vấn đề tinh thần đấy:-j.Mới thế mà đã buồn phiền thì thử hỏi lên ĐH thì đỡ sao?(Ko nói những người chỉ muốn bằng trung bình cho xong:-j)
 
Về nhà QT :>

Sau đó thì TD 8->

Rồi ngủ, rồi sáng ra lại QT \m/

Hôm sau sẽ được điểm 10 :>
 
Back
Top