Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
áo mưa,...
hay nhìn trộm mình
tín hiệu dễ nhận thấy nhất![]()


[XS]-Minhtan;16882219 nói:Chị Pooh cho em hỏi, nếu mà em thuộc dạng vào lớp không thèm nói chuyện với ai, im ru bà rù, ai hỏi gì thì trả lời cho vừa đúng cái nội dung cần hỏi, đại loại thuộc dạng cô lập, không hòa đồng mà có đứa cứ có một số trong những hành động kia thì là sao nhỉ?
Cá nhân thì em vừa bị bồ đá nên không thích dây vào chuyện tình cảm nữa mà cứ sợ mình như thế nó lại càng khoái thì chết.
Không hẳn là tất cả đâu, đúng không chị PoohChị phải nhắc lại lời mọi người nói ở trên là những gì chủ topic nêu ra khả năng ăn dưa bở là rất cao em à ^_^


Chuẩn nhất topic , nhưng trườg hợp người thích là nam nhé , nữ thì chắc ko có đâuKhi nó thích mình là nó cứ cặp kè mình, đèo mình về đến nhà, Tiễn mình về
Nhìn trộm mình ( có cảm giác là thế )
Gọi điện thoại rủ mình đi chơi !?! . Hỏi han mình mãi
bạn nữ nào thấy có thằng nào có dấu hiệu trên , nếu thích nó thì bật đèn xanh đi , dính 90% 

, nhưng nhìn nó chảnh vãi eo ra. Tớ thì cũng dc cái mác ngoài hơn mặt bằng chung 1 tí nên nó cũng để ý, còn thằng bạn thân của tớ lại lao vào nói chuyện và kua nó. Thằng bạn tớ bắt đầu nói linh tinh tầm xàm ba láp về tớ (đánh nhau, đua xe, thác loạn, gái gú này nọ
) thế là nó ghét ra mặt. Thằng kia kua mãi thì con nhỏ cũng đồng ý. Nhưng mà có cái lạ là thế này, mỗi lần thằg đó hay mấy đứa bạn của tớ rủ nó đi chơi thì nó luôn hỏi: "Ân có đi k?", chắc là ghét mình quá nên hỏi để biết mà tránh đây mà
, 1 tuần sau nữa thì nó đồng ý @@. Đến giờ đã dc gần 10 tháng rồi nhưng tớ vẫn chưa hiểu tại sao nó thích tớ @@



, 3 tháng ở phòng trọ chung , lúc mình bị sốt (sốt nhẹ thôi) thì lấy thuốc của nhỏ cho mình bảo kêu uống đi (chị của nhỏ làm dược sĩ mở tiệm thuốc nên lúc nào nhỏ cũng có thuốc). Luôn viện cớ nhờ này nhờ nọ mình : dắt xe lên nhà, rửa dùm em mớ rau, ...
)


Đến câu này mới nhơ lại hồi trước, cũng có con nhỏ như vậy, thực lòng lắm, chủ động gọi đt, nhắn tin, hẹn ra quán nước hỏi bài liên tục, vài lần viện lý do ko có xe, chở đi ăn phở, ăn kem... Đến 1 hôm, cũng rủ ra quán nước thì đưa cái thiệp cướiMà bỏ thì tội vì thấy nó thực lòng quá![]()
Thì ra là ở dưới quê chọn chồng cho rồi, rồi nhìn luyến tiếc đau lòng lắm.
