Tân Thủy Hử(2010)

Nghiêm túc với chị Linh là thua :)) .
 
Dương Chí trong tiểu thuyết Thủy Hử thật ra chỉ là thằng cùi bắp xếp chiếu dưới =))

Xịn 1 : Trương Thanh . Chú này ném đá cực giỏi , trăm phát trăm trúng, không ai né được

Xịn 2 : Lỗ Trí Thâm . Ông này có nhược điểm duy nhất là chả bao giờ chịu mặc áo giáp khi ra trận nên cứ mỗi lần địch thua chạy bắn tên là không dám đuổi

Xịn 3 : Hô Duyên Chước . Ông này chuyên cưỡi ngựa thiết giáp , cả cơ thể cũng bọc giáp từ đầu tới chân nên vào tên đạn như vào chỗ không người

Xịn 4 : Thời Thiên . Chú này ăn trộm cực giỏi . Và đặc biệt có tài chạy nhanh hơn ngựa, hơn thỏ, hơn cả chim cắt bay . Chạy bộ từ biên giới phía đông đến biên giới phía tây nước Tống (chiều dài khoảng 10.000 Km) chỉ mất 3 ngày =))

Xịn 5 : Là hai thằng chuyên cắn trộm : Hoa Vinh và Yến Thanh . Một kẻ bắn cung tốt , một kẻ bắn nỏ tốt . Tuy nhiên do cận chiến quá kém nên thường chạy trốn mỗi khi địch đến gần

Còn bọn Lâm Xung , Võ Tòng , Lư Tuấn Nghĩa ... đều chỉ xếp chiếu dưới ;;)

Mình tưởng 2 nhân vật chính trong thủy hử là Tây Môn Khánh và Phan Kim Liên :-"
 
163_18849_782715.jpg

xem phim vì em này \m/
 
hấp dẫn Đê !!! Hứa hẹn những trải nghiệm mới !!!
 
Dương Chí trong tiểu thuyết Thủy Hử thật ra chỉ là thằng cùi bắp xếp chiếu dưới =))

Xịn 1 : Trương Thanh . Chú này ném đá cực giỏi , trăm phát trăm trúng, không ai né được

Xịn 2 : Lỗ Trí Thâm . Ông này có nhược điểm duy nhất là chả bao giờ chịu mặc áo giáp khi ra trận nên cứ mỗi lần địch thua chạy bắn tên là không dám đuổi

Xịn 3 : Hô Duyên Chước . Ông này chuyên cưỡi ngựa thiết giáp , cả cơ thể cũng bọc giáp từ đầu tới chân nên vào tên đạn như vào chỗ không người

Xịn 4 : Thời Thiên . Chú này ăn trộm cực giỏi . Và đặc biệt có tài chạy nhanh hơn ngựa, hơn thỏ, hơn cả chim cắt bay . Chạy bộ từ biên giới phía đông đến biên giới phía tây nước Tống (chiều dài khoảng 10.000 Km) chỉ mất 3 ngày =))

Xịn 5 : Là hai thằng chuyên cắn trộm : Hoa Vinh và Yến Thanh . Một kẻ bắn cung tốt , một kẻ bắn nỏ tốt . Tuy nhiên do cận chiến quá kém nên thường chạy trốn mỗi khi địch đến gần

Còn bọn Lâm Xung , Võ Tòng , Lư Tuấn Nghĩa ... đều chỉ xếp chiếu dưới ;;)

Giờ mới biết thần hành thái bảo....Thời Thiên :-< mở rộng tầm mắt!

@caygaden: Bộ Thủy Hử chính thức của Thi Nại Am ko có đoạn kết của 108 vị anh hùng, cũng ko có Lý Sư Sư. Đến đoạn kết là 108 vị tụ tập đầy đủ trên lương sơn, rượu chè bê bết rồi Tống Giang nằm mơ... cả bọn bị xử chém, trước khi bị chặt đầu Tống giang bừng tỉnh nhìn lên phía trên thấy bức hoành phi in mấy chữ "đọc lâu quá quên mất rồi" Thế là hết truyện!
Còn đoạn sau, 108 vị anh hùng về với triều đình và tử nạn + lý sư sư xuất hiện là bộ hậu Thủy hử. Trước có 1 bộ thủy hử cũ lắm rồi chỉ đến xây dựng đúng nguyên bản, hết bộ Thủy Hử. Bộ gần hơn mới thêm cả bộ hậu thủy hử.

p/s: Nhìn nhân vật thì thấy võ Tòng hơi còi. Kết anh Võ Tòng bộ trước thế, đô con vạm vỡ và đầy chất đàn ông.
 
^
^
^
Đóng vai PhanG Kim Liên đó , quá chuẩn :D
 
@caygaden: Bộ Thủy Hử chính thức của Thi Nại Am ko có đoạn kết của 108 vị anh hùng, cũng ko có Lý Sư Sư. Đến đoạn kết là 108 vị tụ tập đầy đủ trên lương sơn, rượu chè bê bết rồi Tống Giang nằm mơ... cả bọn bị xử chém, trước khi bị chặt đầu Tống giang bừng tỉnh nhìn lên phía trên thấy bức hoành phi in mấy chữ "đọc lâu quá quên mất rồi" Thế là hết truyện!
Còn đoạn sau, 108 vị anh hùng về với triều đình và tử nạn + lý sư sư xuất hiện là bộ hậu Thủy hử. Trước có 1 bộ thủy hử cũ lắm rồi chỉ đến xây dựng đúng nguyên bản, hết bộ Thủy Hử. Bộ gần hơn mới thêm cả bộ hậu thủy hử.

p/s: Nhìn nhân vật thì thấy võ Tòng hơi còi. Kết anh Võ Tòng bộ trước thế, đô con vạm vỡ và đầy chất đàn ông.

Trước giờ mình chưa đọc tác phẩm Thủy Hử, hậu thì càng chưa :D

phim làm lúc nào cũng có bi kịch lúc cuối, nó đã ăn sâu vào trong tâm trí người coi năm xưa và năm sau b-)
 
cái này phải trách thằng tác giả sáng tác truyện chứ sao lại đổ lỗi cho phim thía ;))
 
Thần Hành Thái Bảo Đới Tông chứ, mà đoạn nào chạy xuyên lục địa đâu ?
 
THần hành thái bảo Đới Tung, có 1 đoạn chạy dài nhất là chạy cùng lý Quỳ... đưa tin gì đó. Đọc lâu lắm rồi ko nhớ rõ lắm.
 
em nhớ kô nhầm là đoạn chạy đưa thư ......mà cho ai thì kô nhớ :D
 
trước coi phim thấy lâm xung vô địch mà nhỉ , có chú nào cân được anh ấy đâu
 
Nghe nói hồi xưa nhà Tống bị Kim Quốc đánh thảm bại lắm, chắc vua Tống muốn mượn binh nhà Trần nên gọi anh Đới đưa tin chạy 1 mạch từ Nam Tống đến Đại Việt.
 
trước coi phim thấy lâm xung vô địch mà nhỉ , có chú nào cân được anh ấy đâu

vô địch mà lại chết nhảm nhất :|


cúi cùng thấy có 1 mình Ngô Dụng là tội nhất, nhìn qua nhìn lại những người thân nhất đều đã chết hoặc đi hết rồi nhớ lại những cảnh năm xưa buồn mà thắt cổ tự tử =((
 
Mịe, Lâm Xung sao trông lởm vậy'_'
Phim này xem hồi nhỏ, tập được tập ko, chỉ biết cuối cùng chết hết, nên từ đó về sau cứ thấy chiếu lại là ko xem, cả bộ mới này dù làm cực hay thì cũng ko xem=((
 
coi bộ cũ ( chắc vậy ) thấy lâm xung chưa đánh đấm gì đã hộc máu ra mà chết :-w
 
Back
Top