Con trai ? Quen 1 người càng lâu sẽ càng chán và hết tình cảm ?

Sao vậy mình thấy dễ thương đó chứ không lẽ theo ý bác phải đưa hết à.
 
Các cụ nói rồi: "Trai thèm *** lạ, gái nhớ *** xưa" :|
 
Nếu anh chàng kia mà không đạt sự kì vọng của bạn, hoặc mục tiêu phấn đấu của bản thân, lòng tự trọng sẽ không bao giờ cho phép anh chàng đó tiếp tục yêu bạn nữa. Mình nghĩ bạn nên tìm hiểu kĩ nguyên nhân hơn.
 
Này tử thần, anh ấy không thuộc về em đâu, đừng đợi chờ, đừng hi vọng về anh ấy nữa, hãy tìm cho mình tình yêu thực sự đi.
 
Tôi có vài lời khuyên bạn : thứ nhất :bạn không cần phải bận tâm về việc này vì người ta đâu yêu bạn .. Thứ hai : trên đời này thiếu gì người để bạn yêu...Thứ ba : bạn hãy tìm kiếm 1 tình yêu mới xem,nó có thể giúp bạn vượt qua thời gian đau buồn này. Mong bạn sẽ hạnh phúc hơn
 
tình cảm không tự nhiên sinh ra và mất đi, nó chỉ chuyển từ người này sang người khác.

người ta chuyển rồi, bạn cũng chuyển thôi.
 
Con trai sao khó hiểu quá, đã nói chia tay người ta rồi, vậy mà tối nào anh cũng hỏi thăm, hôm nay em thế nào rồi, nguyên ngày hôm nay anh làm cái này, làm cái kia nè

Con trai sao khó hiểu quá, đã chia tay người ta rồi, vậy mà còn rũ người ta đi ăn sáng, ngồi sau lưng anh, anh có biết em đau lòng lắm không

Con trai sao khó hiểu quá, đã chia tay người ta rồi, vậy mà còn để em vô tình thấy được tin nhắn của anh và người đó làm gì, để rồi em lại bâng quơ buộc miệng theo thói quen : cho em mượn điện thoại tý, rồi tự mình nói xin lỗi anh, em sẽ ráng sửa thói quen này

Con trai sao khó hiểu quá, đã chia tay người ta rồi, còn nói những câu đại loại như anh đi chơi được người đó kể chuyện X chuyện Y, anh đi chơi với người đó rất là vui, anh muốn giới thiệu em làm bạn gái những đứa bạn anh lắm nhưng anh thấy tụi nó không hợp

Con trai sao khó hiểu quá, đã chia tay người ta rồi, sao lại tỏ ra quan tâm người ta làm gì, chả khác nào sát thêm ớt vào vết thương của người ta

Con gái sao khó hiểu quá, con trai đã chia tay mình rồi mà mình vẫn còn buồn về những điều đó nhỉ
 
Là đang lợi dụng em cả tình lẫn tiền đấy , mau mau tỉnh lại đi .
 
Tôi có thể khẳng định là tôi ngược lại, càng quen lâu càng khó bỏ. Do đó, nếu cô nào giống như người lập chủ đề này thì hãy liên lạc với tôi nhé.
 
^ giống tôi là càng yêu lâu càng khó bỏ, àh không phải khó bỏ mà không muốn bỏ mới đúng. Haizz
 
^ không muốn bỏ với khó bỏ khác nhau chỗ nào haizzz

cơ mà tôi chả cần biết, còn yêu thì tới, hết yêu thì thôi, ko có yêu thì can cook, kể tôi cả đối phương :)
 
Người ta gọi là đã quen mùi của nhau ấy mà. Càng quen lâu tôi càng nghiện mùi của cô ta. Đáng tiếc là các bạn không có khả năng nhận ra mùi người khác.
 
Người ta gọi là đã quen mùi của nhau ấy mà. Càng quen lâu tôi càng nghiện mùi của cô ta. Đáng tiếc là các bạn không có khả năng nhận ra mùi người khác.

Cậu ví von hay vcl ra >.<, nói chung cái gì qua là cho qua luôn níu kéo làm gì bạn dây dưa nó mất hay đi, bắt đầu 1 cuộc tình mới đê
 
Con trai sao khó hiểu quá, đã nói chia tay người ta rồi, vậy mà tối nào anh cũng hỏi thăm, hôm nay em thế nào rồi, nguyên ngày hôm nay anh làm cái này, làm cái kia nè

Con trai sao khó hiểu quá, đã chia tay người ta rồi, vậy mà còn rũ người ta đi ăn sáng, ngồi sau lưng anh, anh có biết em đau lòng lắm không

Con trai sao khó hiểu quá, đã chia tay người ta rồi, vậy mà còn để em vô tình thấy được tin nhắn của anh và người đó làm gì, để rồi em lại bâng quơ buộc miệng theo thói quen : cho em mượn điện thoại tý, rồi tự mình nói xin lỗi anh, em sẽ ráng sửa thói quen này

Con trai sao khó hiểu quá, đã chia tay người ta rồi, còn nói những câu đại loại như anh đi chơi được người đó kể chuyện X chuyện Y, anh đi chơi với người đó rất là vui, anh muốn giới thiệu em làm bạn gái những đứa bạn anh lắm nhưng anh thấy tụi nó không hợp

Con trai sao khó hiểu quá, đã chia tay người ta rồi, sao lại tỏ ra quan tâm người ta làm gì, chả khác nào sát thêm ớt vào vết thương của người ta

Con gái sao khó hiểu quá, con trai đã chia tay mình rồi mà mình vẫn còn buồn về những điều đó nhỉ

Chỉ để chắc chắn 1 điều rằng, em vẫn ổn
Anh vẫn sống bình thường, anh có bạn gái mới, công việc tốt đẹp, mọi thứ vẫn vui vẻ như thường, không cần lo lắng cho anh, hãy lo cho em, cũng lạc quan và hạnh phúc như anh. Tuy chia tay nhưng anh vẫn dõi theo và giúp đỡ em
 
Con trai sao khó hiểu quá, đã nói chia tay người ta rồi, vậy mà tối nào anh cũng hỏi thăm, hôm nay em thế nào rồi, nguyên ngày hôm nay anh làm cái này, làm cái kia nè

Con trai sao khó hiểu quá, đã chia tay người ta rồi, vậy mà còn rũ người ta đi ăn sáng, ngồi sau lưng anh, anh có biết em đau lòng lắm không

Con trai sao khó hiểu quá, đã chia tay người ta rồi, vậy mà còn để em vô tình thấy được tin nhắn của anh và người đó làm gì, để rồi em lại bâng quơ buộc miệng theo thói quen : cho em mượn điện thoại tý, rồi tự mình nói xin lỗi anh, em sẽ ráng sửa thói quen này

Con trai sao khó hiểu quá, đã chia tay người ta rồi, còn nói những câu đại loại như anh đi chơi được người đó kể chuyện X chuyện Y, anh đi chơi với người đó rất là vui, anh muốn giới thiệu em làm bạn gái những đứa bạn anh lắm nhưng anh thấy tụi nó không hợp

Con trai sao khó hiểu quá, đã chia tay người ta rồi, sao lại tỏ ra quan tâm người ta làm gì, chả khác nào sát thêm ớt vào vết thương của người ta

Con gái sao khó hiểu quá, con trai đã chia tay mình rồi mà mình vẫn còn buồn về những điều đó nhỉ

Đơn giản lắm như tui vậy nè. Tui đá con người yêu cũ rồi có con mới rồi nhưng tui vẫn thích gọi điện hỏi han nó để coi nó đau khổ ra sao, tui vẫn thích lâu lâu đi ăn với nó cho có cảm giác là mình bỏ nó nhưng nó vẫn theo mình, tui vẫn thích khoe hàng con mới với con cũ để nó biết tui có giá cỡ nào. Và rồi tui hay kể với mấy thằng ban về chiến tích của mình bỏ con nhỏ đó ra sao mà nó vẫn quỵ lụy mình muốn kêu lúc nào cũng được. Con nhỏ đó ngu thấy mẹ
Bạn đã hiểu chưa ?
 
^ Thiển cận trẻ con
 
Đơn giản lắm như tui vậy nè. Tui đá con người yêu cũ rồi có con mới rồi nhưng tui vẫn thích gọi điện hỏi han nó để coi nó đau khổ ra sao, tui vẫn thích lâu lâu đi ăn với nó cho có cảm giác là mình bỏ nó nhưng nó vẫn theo mình, tui vẫn thích khoe hàng con mới với con cũ để nó biết tui có giá cỡ nào. Và rồi tui hay kể với mấy thằng ban về chiến tích của mình bỏ con nhỏ đó ra sao mà nó vẫn quỵ lụy mình muốn kêu lúc nào cũng được. Con nhỏ đó ngu thấy mẹ
Bạn đã hiểu chưa ?

+1
nói vậy chủ topic mới hiểu ra
 
Đơn giản lắm như tui vậy nè. Tui đá con người yêu cũ rồi có con mới rồi nhưng tui vẫn thích gọi điện hỏi han nó để coi nó đau khổ ra sao, tui vẫn thích lâu lâu đi ăn với nó cho có cảm giác là mình bỏ nó nhưng nó vẫn theo mình, tui vẫn thích khoe hàng con mới với con cũ để nó biết tui có giá cỡ nào. Và rồi tui hay kể với mấy thằng ban về chiến tích của mình bỏ con nhỏ đó ra sao mà nó vẫn quỵ lụy mình muốn kêu lúc nào cũng được. Con nhỏ đó ngu thấy mẹ
Bạn đã hiểu chưa ?

làm đàn ông phải khôn như bạn này =))
riêng tôi chàng khờ thủy chung :">
 
Đơn giản lắm như tui vậy nè. Tui đá con người yêu cũ rồi có con mới rồi nhưng tui vẫn thích gọi điện hỏi han nó để coi nó đau khổ ra sao, tui vẫn thích lâu lâu đi ăn với nó cho có cảm giác là mình bỏ nó nhưng nó vẫn theo mình, tui vẫn thích khoe hàng con mới với con cũ để nó biết tui có giá cỡ nào. Và rồi tui hay kể với mấy thằng ban về chiến tích của mình bỏ con nhỏ đó ra sao mà nó vẫn quỵ lụy mình muốn kêu lúc nào cũng được. Con nhỏ đó ngu thấy mẹ
Bạn đã hiểu chưa ?
NGU quá đê .
 
đôi khi tát vào mặt còn chưa chịu hiểu mà :">
 
Back
Top