Thứ 1 : Google không đáng tin thì còn gì đáng tin ? nói trắng ra là thông tin nó tìm kiếm đôi khi còn đáng giá hơn so với truyền miệng
Thứ 2 : Rec hay bằng chứng thì mình không dám huênh hoang ở đây , vì nói thật rằng chẳng ai dám bảo rằng mình nắm trong tay 100% thứ gọi là bằng chứng cả, ngay cả cop bên đó cũng chưa chắc có bằng chứng , với lại, một ngôi nhà có 32 người chết, mình xin giả dụ theo một thứ gọi là thuyết tâm linh nhé, 32 người thanh niên, chết trong tủi nhục vì bị hiếp dâm và tức giận vì bị giết bởi một kẻ tâm thần, vậy thì bạn có nghĩ rằng ngôi nhà đó không có ma ? Nhưng mà mình cũng chỉ nói đến đây thôi , cái vấn đề về ma thì từ lúc mình tham gia thấy hàng chục topic cãi nhau chí chóe rồi, kẻ thì ngắm gà khỏa thân người vạn kiếp bất phục, nên để tránh vấy máu thì xin bạn đừng chấp cái giả thuyết trên mà tính toán , nhé :)
Thứ 3 : Nói về việc "ngôi nhà có người chết " thì nói ko phải chứ bên dân ta cũng có hàng chục ngôi nhà như thế , điển hình ai ở SG thì chắc nghe ngôi nhà ma ở ngay gần Ngã tư hàng xanh , nơi mà hơn chục anh trong năm mậu thân ăn đạn chết trong đó , thế mà giờ người ta vẫn ở đấy thôi :)