NarutoFC - [The Fourth Path of Pain - Pain Hell ruler]

  • Thread starter Thread starter M-M
  • Ngày gửi Ngày gửi

Bạn muốn ai bị Kabuto gọi lên tiếp theo

  • Các Hokage đời trước

    Votes: 25 25.0%
  • Jiraiya

    Votes: 54 54.0%
  • Sakumo

    Votes: 13 13.0%
  • Danzo

    Votes: 20 20.0%
  • Kushina

    Votes: 12 12.0%
  • Khác

    Votes: 16 16.0%

  • Total voters
    100
Đoạn đầu combat thấy hay phết , đến đoạn sau thông não đến lìa hồn thì hết đỡ .
 
Ngày trc đọc truyện thì thấy phe chính diện yếu thế , lúc nào cũng mong chính diện thắng

H chỉ mong phe phản diện đập móp đầu phe chính diện

2 nhân style nhất Akat phút chốc bị biến thành bao cát để các bạn trẻ phô diễn tài năng haizzz

H chỉ thiếu cụ Mad với cháu Sặc nc mắt ngắn dài nhất định đòi phục thiện nữa là đủ nhỉ

Thế thì ai sẽ thông não deidara ra đây hay cứ đợi em ấy tự sướng bùm bùm cho đến khi thỏa mãn nhỉ....

Quả này phải để cháu Sặc ló mặt ra cho anh Dei thấy cháu còn sống nhăn

Đảm bảo thần Nar cũng ko siêu độ đc cho anh ấy nữa :))
 
Lúc đầu không giết kabuto đúng là tai họa ấy nhỉ, để bây giờ anh ấy kéo ra cả đống thây ma.
 
^
Hồi đó thằng Pain đập chết gần hết mừng lắm rồi ai ngờ Kisi còn có cái chiêu hồi sinh :(
 
Được Gaara thuyết 1 hồi thế là giờ cả đoàn quân thằng nào cũng Thông não ầm ầm =))
 
Với anh tủ lạnh thì chắc l2 linh hồn anh vì nhìn thấy Sặc Xì Ke hóa thành con vật cạn não thì linh hồn anh sẽ uất ức mà rơi vào bể trầm luân rồi tự tan biến =)). Còn anh Nagato là bậc thần thánh, khống chế linh hồn như trò chơi mà không khắc dc trò của Kabutrym, ko tự seal hồn mình lại dc thì thật là....
Có khi nào anh Nagato trở lại để ban năng lực cho Nar xong rồi siêu thoát không =)).
 
Thôi , vậy là sắp được xem 1 trận war đầy nụ cười và nước mắt rồi
Còn hơn cả Hàn Quốc =))
 
Giờ super secret jutsu toàn là thông não chi thuật 8-}

Chắc là làm cho linh hồn thanh thản là có thể phá vỡ jutsu điều khiển của butrym thì phải :|
Chú dei chưa kịp C0 đã bị disabled ;))
 
Lúc đầu đánh nhau gay cấn , đến đoạn anh em Sai thì thông não đến rợn người :-& !
 
Không biết ước nguyện chưa hoàn tất của Kakuzu là gì nhỉ, bơi trong biển tiền chăng =)) Như vậy thì thông não như thế nào?
 
Đoạn đầu đấm đá khá được. Quả CO của Dei bị vô hiệu hóa cũng khá hợp lý, không bựa như tưởng tượng khi đọc spoil.

Nhưng đến đoạn sau thì cải lương vãi lềnh ra. Thế này thì toàn quân Liên minh thắng chắc rồi vì đã có Thánh Nar và các đệ tử :'>
 
Mặt Sai biến sắc là biết ngay =))

Làm rớt bí kíp thông não chi thuật - và bị anh trai nhìn thấy.... và thế là :-ss
 
Anh Sai ngầu quá , ngoáy cái ra 2 thần cộng với việc chuồn ra sau lưng móc lốp ... ác thật .

Mà giờ mình bị ám ảnh bởi Sharigan hay sao ... đoạn Sai nó ngẩng mặt lên mình cứ tưởng 2 mắt nó giống của Sặc ... 8-}
 
Trận này Kà to hơi chủ quan khi nói thật team của Sasori và Dei đều ko nhanh nhẹn và dễ bị sọt

Nhưng nói thật chứ Kakuzu , Pain , Hanzo mà cũng bị úp sọt như hai anh trên thì quá là :|
 
Chính vì Dei được thân xác bất hoại nên đầu óc mụ đi, cứ gào lên là Thách các con chém bố đấy nên khi không quan sát kỹ càng, chủ quan và không chịu tính toán kỹ.
 
Tớ đã bảo mấy nhân như Hidan với Dei thì TNTC cũng vô dụng nên cuối cùng đây tác giả cũng chỉ nhằm vào anh Sas thôi, còn Hidan thì coi là nó chết đói rồi gọi lên được cho đủ bộ chứ sao nhưng tác giả lờ luôn nó đi.
Không biết ước nguyện chưa hoàn tất của Kakuzu là gì nhỉ, bơi trong biển tiền chăng =)) Như vậy thì thông não như thế nào?

Ừ nhỉ, quên anh Kaku. Ngày xưa anh cũng có cái nỗi đau bị làng anh ấy bạc đãi nhưng bây giờ thì tuổi tác gấp cả ba lần anh Sas đầu óc biến chất lắm rồi, chỉ còn tiền với tiền, nên chắc có đem nỗi đau ngày xưa ra khơi chuyện thì anh cũng chả có cảm giác gì ráo, chỉ có mang chuyện... tiền ra nói thôi. Bây giờ Liên minh shinobi nên xin thờ anh ấy làm thần trông kho, sau này đứa nào quản lí tiền bạc thì đến thờ ở đấy rằng nếu nó tham nhũng hoặc quản lí bừa bãi thì xin thần móc tim nó ra >>> Đảm bảo linh hoòn có nơi nương dựa sẽ được giải thoát và làm ăn rất có trách nhiệm,

Nhưng chưa biết đâu, cái câu mà viết ở cuối dịch nhầm thì phải, vì cái kiểu hai vị khác viết thì phải là tuần sau trận này mới kêt thúc, tuy nhiên anh Sas hiện chả cảm nhận thấy mấy sợi dây chakra gì cả thì nguồn chakra của bản thân anh ấy bị seal rồi chăng.
 
Hình như Dei sau trận với Sặc thì virut bại não nó chưa hết nhỉ , vẫn cứ gào thét loạn hết cả lên chả bù với trận bắt Garra kế hoạch đâu ra đấy
Còn a Sasori thì nhìn cái bản mặt cuối chap là có suất lên tủ rồi :-| , ba mấy tuổi đầu bị thằng hậu bối nó chém cho mặt nghệt cả ra thế kia thì còn hy vọng nào nữa đây
 
Dei ko còn cái phong thái hồi cụt 2 tay nữa rồi

Không biết ước nguyện chưa hoàn tất của Kakuzu là gì nhỉ, bơi trong biển tiền chăng Như vậy thì thông não như thế nào?

Cho bơi trong 100 tỷ đola Zimbabwe

Vớ vẩn lại có con zombie phá đc thuật về hẳn phe liên minh

Nhưng chưa nên bi quan vội , có khi đều là do con Kàto sắp đặt cả , để đám liên minh đột phá vòng vây lao đến hang ổ của Mad

Mad chủ quan tưởng đám zombie Kàto ghê , ko ngờ bị gài , phải về chữa cháy

Kàto nhân lúc loạn lạc hốt cháu Sặc

Chính vì Dei được thân xác bất hoại nên đầu óc mụ đi, cứ gào lên là Thách các con chém bố đấy nên khi không quan sát kỹ càng, chủ quan và không chịu tính toán kỹ.

Dù chủ quan nhưng tốc độ kỹ thuật của Dei đâu có tệ đến mức cứ có địch đến là đứng trơ chờ đòn như vậy , đến cả lúc bị Nar đấm lia lịa anh ấy vẫn thế thân kịp

H để xem còn màn hài hước nào nữa

Nhưng mà cứ đà này có khi lại đến Ita với Nag bị hạ trong 2 nốt nhạc
 
Chính vì Dei được thân xác bất hoại nên đầu óc mụ đi, cứ gào lên là Thách các con chém bố đấy nên khi không quan sát kỹ càng, chủ quan và không chịu tính toán kỹ.

Dấu hiệu sau khi gặp phải con hàng bại não Sặc,bây giờ anh cũng gào rú kiểu " thách ai chém bố " =))

Mỗi cái anh ko có mainchar aura =))
 
Nhưng mà cứ đà này có khi lại đến Ita với Nag bị hạ trong 2 nốt nhạc

Nếu vậy thì thật hài hước, vì ko có một ai Kishi đầu tư PR nhiều như Ita, trên mọi phương diện, kể cả Minato.
Cứ mỗi lần hở ra là Kishi lại mượn mồm ai đó gào lên "Đây không phải là sức mạnh thật của anh!" - tất cả tranh cãi với nghi ngờ xuất phát từ đấy chứ chả phải vì sự thật là anh ấy tốt hay giả vờ gì cả. Chưa kể Kishi viết Nar vượt qua các bậc tiền bối của mình về các phương diện nói chung, dễ dàng không chút ngần ngại, dùng lời của những người rất đáng tin cậy, còn với Ita thì vì lí do nào đó, Kishi cực kì rụt rè, cả trong mấy quyển sách hỗ trợ cũng như thế.

Còn anh Nag thì ko biết có mất Rinnegan ko? Vì Edo tái cấu trúc cái body tự nhiên, mà cụ Mad lại bảo anh nag chỉ là dòng giống Uzumaki, tức cái Rinnegan của anh ấy đâu có tự nhiên?
 
Back
Top