bạn gái ăn nói vô duyên :(

Status
Không mở trả lời sau này.
Gì chứ cái máu vô duyên nó khó thay lắm, nhắc nhở nó 1 lần sau chót, không sửa nữa thì
Chia tay đi bạn
p/s: mình nói thế vì có thằng bạn ngày xưa cũng muốn quen 1 con, con này được nhiều mặt nhưng bị cái vô duyên===> thằng bạn quyết định không tiến tới và sau này có buông ra 1 câu "Ngày xưa tao mà quen nó là ôm đống shit rồi ..." =.=
 
Chia tay đi bạn :|

Chia tay đi bạn .

Chia tay đi bạn :|

Chia tay đi bạn :>

Chia chân đi bạn :D :D :D :D :D

oke mình chia tay nhé em \m/ \m/ \m/

Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, tốt nhất là chia tay thôi bạn +__+

Chiaaaaaaaaaaaaaa taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaay nheeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeé

Đầu tiên mình phải coi tính cách coi có hợp nhau không , bỗ bã vậy mình chạy 500 m quá

^ tóm lại là không có trình bày gì hết , em nó vô duyên thì ...

chia tay đi bạn
31.gif

chia tay đi bạn \m/
chứ để lâu đưa về nhà mama bạn cũng "chia tay đi con" thôi :">

chia tay đi
ko nói nhiều \m/

Đời còn dài giai còn nhiều.

Chia tay đi bạn.


Box Tâm Sự giờ là thế này sao ?
31.gif
 
^ Cập nhật luôn câu này nha.

Chia tay đi bạn :((
 
đối với những trường hợp như vậy , đó là câu khuyên thật lòng nhất của anh em đó
31.gif
 
thật ra thì không phải lúc nào cũng thế .... những lúc em í im lặng ôm mình , lúc đó mình mới thực sự thấy thoải mái... :(
 
còn có thể dạy đc
cố lên bạn, ko dạy đc thì "chia tay đi bạn" :">
 
Con gái vô duyên khó chữa lắm ==
Xấu đẹp còn sửa được, chứ tính nết đánh chết cũng không chừa đâu, bạn này gặp nhiều trường hợp rồi ==
Vote:
Chia tay đi bạn
 
Con gái mà ko giữ ý tứ, chưa kể ăn nói vô duyên nữa thì vứt thôi bạn ah :-j
Cái này nó ăn vào máu rồi, sửa không được đâu, nên lời khuyên thật lòng nhất vẫn là: "Đá nó khi còn có thể đi bạn"
 
Chia tay đi bạn >:/
 
4 post đầu tiên cùng 1 form ,tư tưởng lớn gặp nhau hay hình thức bóc tem trá hình ở box tâm sự ;))
P/s:chia tay đi bạn :">
 
Tiếp tục đi bạn :)
 
Chia tay đi tình yêu ;)).................
 
Thật ra bạn giống mình, vẻ ngoài thì không phải là xấu. Nhưng tính cách thật là ko đỡ đc, ông thì còn đc quan tâm tí,dù vô duyên, còn tui thì bị cho bơ, lâu lâu mới gọi qua hỏi thăm vài câu rồi "bận"
 
Nhắc mãi mà không được thì bó tay

Nhưng mà chia tay vì lý do này thì hơi quá :-?
 
mặt dễ thương thế nào đi nữa mà vô duyên thì tớ nhìn cũng thấy ghét =.=
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top