[Quan Độ chi chiến] - All About HPLN - 10th Topic

Cái hay của bác Mưu là quá trình thì chế cho lắm vào nhưng kết quả vẫn quay về đúng với TQDN :D

Có lẽ bạn nhầm thì phải...Bác Trần ko dựa vào TQDN mà dựa vào chính sử để viết đấy :))
TQDN cũng là bác La làm theo kiểu 7 thực 3 hư mà thôi :D
 
theo TQDN thì Quan công thịt 2 thằng nhan lương văn xú , bây h thì lão t/g chém thành QV và TL thịt 2 thắng 8-} .
Ngày trước buff cho Trương phi mưu kế thâm sâu, bây h thì thụt lùi hết 8-} .
 
Chỉnh sửa cuối:
Trong TQDN thì thằng hiến kế máy bắn đá là Lưu Hoa giờ Trần lão chuyển qua cho TMY ;))
 
Trận này mình nghi Viên Phương làm 1 phát phản bội lắm.Viên Phương cố sức dổn toàn bộ quân Hà Bắc của Viên Thiệu rồi làm 1 phát phá hết toàn bộ cơ nghiệp của Viên Thiệu.Trả thù cho em Tiểu Trà ngày xưa.Viên Thiệu sau khi quay về thì ức mà chết :))

Nếu vậy thì lúc ấy anh VP cho nốt Trương Cáp với Cao Lãm ra thí là quân Thiệu tự khắc đã bại rồi cũng nên :-<
P/s : Hình như máy bắn đá mới của TMY có thêm cái bánh xe :D Máy bắn đá cũ toàn nằm im 1 chỗ thoai.
 
hehe đây là máy bắn đá thần đã đc nâng cấp tên lửa và độ bắn xa(giống như trong đế chế đóa)
 
đọc chap mới thì thấy phe anh Thiệu đc buff kinh wa', thank Haan đại hiệp
 
Bây giờ chỉ mong được xem Trương Phi thể hiện trí dũng thôi, dạo này ít thấy bác Mưu cho nhị gia trổ tài quá.
 
Có lẽ bạn nhầm thì phải...Bác Trần ko dựa vào TQDN mà dựa vào chính sử để viết đấy
Tam anh chiến Lã Bố là nằm trong TQDN. Hoa Hùng bị Quan Vũ trảm cũng nằm trong TQDN.
 
các bạn cho mình hỏi link down các vol đầu ở đâu( các vol dịch ra tv ấy tại E mình hơi yếu nên k hiểu hết dc bản dịch E )? mới down dc vol 1 à còn mấy vol tiếp theo k biết ở đâu =((.
Edit: có bản tv nào đẹp hơn bản trên vuilen.com k mấy bạn, mình vừa lên đó xem nhưng mà mờ quá, đọc k rõ :(.
 
Chỉnh sửa cuối:
cho tớ hỏi ở HN, khu BK càng tốt, có chỗ nào bán tập 33-35 không nhỉ

hỏi lại phát nữa, có ai giúp giùm
 
Hàng mới về :D
Hỏa Phụng liêu nguyên
Hồi 325: Liên châu kế phát
Dịch: Nguyễn Hà An
Add text: Phạm Công
Nguồn: Hội những người hâm mộ Hỏa Phụng Liêu Nguyên

[SPOIL]
001.jpg

002.jpg

003.jpg

004.jpg

005.jpg

006.jpg

007.jpg

008.jpg

009.jpg

010.jpg

011.jpg

012.jpg

013.jpg

014.jpg

015.jpg

016.jpg

017.jpg

018.jpg

019.jpg

020.jpg

021.jpg

022.jpg

[/SPOIL]

Download: TRoT_325.rar
;;);;);;)
 
thấy faster reply là xà vào ngay topic để kiểm tra, biết ngay là có hàng \m/
 
Hàng về \m/
Mà mấy tập đầu Điền Đức là con Điền Phong, sau giờ thấy thành cháu rồi :-s
 
Lại bị anh Ý cài cắm rồi chán wá :(
Thua thế thật ko cam tâm :(
 
Than khổ cho anh Phương, cuối cùng vẫn như truyện, Thiệu chết vì người nhà chứ chả vì ai, gia tộc lớn mà không thể thống nhất với nhau được đúng là nguy hiểm.
 
Tôi nghiệp anh Thiệu thua vì phản tặc, một bài học đau thương...
 
mọi người cứ bình tĩnh, anh Phương đã nói thằng nào đâm lén anh thì anh đều biết và diệt tận gốc mà. :D
 
Anh Phương coi chừng ko phải vì giặc ngoại mà vì thù trong mà ngỏm thì toi. Aiz, Thiệu chết lại do con cháu trong nhà mới đau chứ...
 
ANh Ý quả là chuyên gia móc lốp và mua điểm (ý quên: mua chuộc tướng địch)
 
Back
Top