Nhưng ai mà chả có niềm tin, đến chết thì anh Nag cũng đặt niềm tin Nar là đứa trẻ định mệnh thôi. Anh ấy cũng thanh thản chứ có phải là ấm ức đâu
Đến như chị Konan mà bảo thì tớ nghe còn có lí vì cái lúc chị ấy đang tưởng tượng về cầu nối hóa bình thì bị người khác bóp cổ và còn nghe cái lời ám ảnh là "Ta sẽ ném cầu vồng của mi vào bóng tối" này nọ.
Jir ko hề tận mắt nhìn thấy lời tiên tri thành sự thật (Nar cứu thế giới ABC)
Có người tốt nào mà ko muốn tận mắt nhìn thấy thế giới hòa bình, muốn được tự trông nom giúp đỡ cho người thân của mình và góp phần vào việc đó?
Tóm lại là cái sự thực mà những người đó mong muốn thì chẳng ai được nhìn thấy hết nhưng yên tâm đặt niềm tin vào thế hệ trẻ thì ai cũng vậy.
Cả "vấn đề tâm lí" của anh Nag lẫn của Jir đều có giải pháp rồi, chả có gì để mà thánh phải tốn công giảng đạo thêm lần nữa đâu. Văn vẻ thì nói là xung đột cơ bản của vở kịch đời họ đã được giải quyết rồi. Trưởng hợp Ita (nếu ko có thêm tiết lộ gì - nhưng tiết lộ thì phải là đợi câu chuyện con quạ sau này mới chuẩn), Zabuza, Haku, Asuma... cũng chả còn gì mà nói nữa. Như anh Kis muốn sự thật được nhìn thấy (chứ ko phải là hi vọng sẽ có) sự thật mới là người chả còn cái gắn bó gì với thế giới này cả.
Có bà Chiyo thì tớ nghe còn có lí. Tuy bên ngoài bà hi sinh cứu được Gaara, lại nhìn thấy thế hệ trẻ trưởng thành xung quanh mình thì cũng vui và hi vọng thật đấy nhưng còn chuyện anh Sas sa ngã mà chết, bà ấy làm bà mà ko giúp gì được cháu nên tâm lí cũng có chỗ chưa thoải mái
Tớ nghi cứu Gaara hồi đó cũng là cách tự tử.
Đến như chị Konan mà bảo thì tớ nghe còn có lí vì cái lúc chị ấy đang tưởng tượng về cầu nối hóa bình thì bị người khác bóp cổ và còn nghe cái lời ám ảnh là "Ta sẽ ném cầu vồng của mi vào bóng tối" này nọ. Jir ko hề tận mắt nhìn thấy lời tiên tri thành sự thật (Nar cứu thế giới ABC)
Có người tốt nào mà ko muốn tận mắt nhìn thấy thế giới hòa bình, muốn được tự trông nom giúp đỡ cho người thân của mình và góp phần vào việc đó?
Tóm lại là cái sự thực mà những người đó mong muốn thì chẳng ai được nhìn thấy hết nhưng yên tâm đặt niềm tin vào thế hệ trẻ thì ai cũng vậy.
Cả "vấn đề tâm lí" của anh Nag lẫn của Jir đều có giải pháp rồi, chả có gì để mà thánh phải tốn công giảng đạo thêm lần nữa đâu. Văn vẻ thì nói là xung đột cơ bản của vở kịch đời họ đã được giải quyết rồi. Trưởng hợp Ita (nếu ko có thêm tiết lộ gì - nhưng tiết lộ thì phải là đợi câu chuyện con quạ sau này mới chuẩn), Zabuza, Haku, Asuma... cũng chả còn gì mà nói nữa. Như anh Kis muốn sự thật được nhìn thấy (chứ ko phải là hi vọng sẽ có) sự thật mới là người chả còn cái gắn bó gì với thế giới này cả.
Có bà Chiyo thì tớ nghe còn có lí. Tuy bên ngoài bà hi sinh cứu được Gaara, lại nhìn thấy thế hệ trẻ trưởng thành xung quanh mình thì cũng vui và hi vọng thật đấy nhưng còn chuyện anh Sas sa ngã mà chết, bà ấy làm bà mà ko giúp gì được cháu nên tâm lí cũng có chỗ chưa thoải mái
Tớ nghi cứu Gaara hồi đó cũng là cách tự tử.
- mãn nguyện khi hoàn thành nhiệm vụ
trước khi THĂNG
nên mới mỉm cười với đời cơ mìe nhỉ
này ntn đây ?

.
. Đánh từng trùm song rồi tới sub boss xong đập trùm cuối là hòa bình, thiếu vụ học skill từ boss thôi.
Kishi đang đặt nó vào tình thế "cần được bảo vệ"