NarutoFC - [The Fourth Path of Pain - Pain Hell ruler]

  • Thread starter Thread starter M-M
  • Ngày gửi Ngày gửi

Bạn muốn ai bị Kabuto gọi lên tiếp theo

  • Các Hokage đời trước

    Votes: 25 25.0%
  • Jiraiya

    Votes: 54 54.0%
  • Sakumo

    Votes: 13 13.0%
  • Danzo

    Votes: 20 20.0%
  • Kushina

    Votes: 12 12.0%
  • Khác

    Votes: 16 16.0%

  • Total voters
    100
Nhưng ai mà chả có niềm tin, đến chết thì anh Nag cũng đặt niềm tin Nar là đứa trẻ định mệnh thôi. Anh ấy cũng thanh thản chứ có phải là ấm ức đâu:| Đến như chị Konan mà bảo thì tớ nghe còn có lí vì cái lúc chị ấy đang tưởng tượng về cầu nối hóa bình thì bị người khác bóp cổ và còn nghe cái lời ám ảnh là "Ta sẽ ném cầu vồng của mi vào bóng tối" này nọ.
Jir ko hề tận mắt nhìn thấy lời tiên tri thành sự thật (Nar cứu thế giới ABC)
Có người tốt nào mà ko muốn tận mắt nhìn thấy thế giới hòa bình, muốn được tự trông nom giúp đỡ cho người thân của mình và góp phần vào việc đó?:|
Tóm lại là cái sự thực mà những người đó mong muốn thì chẳng ai được nhìn thấy hết nhưng yên tâm đặt niềm tin vào thế hệ trẻ thì ai cũng vậy.
Cả "vấn đề tâm lí" của anh Nag lẫn của Jir đều có giải pháp rồi, chả có gì để mà thánh phải tốn công giảng đạo thêm lần nữa đâu. Văn vẻ thì nói là xung đột cơ bản của vở kịch đời họ đã được giải quyết rồi. Trưởng hợp Ita (nếu ko có thêm tiết lộ gì - nhưng tiết lộ thì phải là đợi câu chuyện con quạ sau này mới chuẩn), Zabuza, Haku, Asuma... cũng chả còn gì mà nói nữa. Như anh Kis muốn sự thật được nhìn thấy (chứ ko phải là hi vọng sẽ có) sự thật mới là người chả còn cái gắn bó gì với thế giới này cả.

Có bà Chiyo thì tớ nghe còn có lí. Tuy bên ngoài bà hi sinh cứu được Gaara, lại nhìn thấy thế hệ trẻ trưởng thành xung quanh mình thì cũng vui và hi vọng thật đấy nhưng còn chuyện anh Sas sa ngã mà chết, bà ấy làm bà mà ko giúp gì được cháu nên tâm lí cũng có chỗ chưa thoải mái:| Tớ nghi cứu Gaara hồi đó cũng là cách tự tử.
 
Thế nhưng anh kis chết mãn nguyện à ;)) - mãn nguyện khi hoàn thành nhiệm vụ\m/
 
Mãn nguyện hay ko đều đào lên đc cả , quan tâm làm j

Mà các anh zombie đánh đấm chán hơn lúc sống nhiều , đc mỗi cái dai thì bây h chỉ cần tìm nhật ký các anh rồi đọc 1 lượt là xong

Thành ra cũng chẳng phải là chiến tranh
 
nói thế đào được hết các thánh lên à hài vãi, ông jiraiya tâm nguyện ổng đâu phãi là tận mắt nhìn thấy đứa trẻ định mệnh thành công đâu, ổng chỉ muốn sống đời có ích thôi, giờ ổng sống có ích rồi, làm được những điều mình muốn xong rồi, chết mãn nguyện xong. Chỉ có thằng nag nó uất ức gì với anh mad nên cố tình trêu mad khúc cuối ấy mà
 
Chỉ có thằng nag nó uất ức gì với anh mad nên cố tình trêu mad khúc cuối ấy mà


Tưởng ảnh ý đc chị Konan cho xem cái gì :">trước khi THĂNG>:) nên mới mỉm cười với đời cơ mìe nhỉ \m/

Butrym ko lường trước đc tình huống tất cả đệ tử của Nar đều học đc " Thông não chi thuật " chả biết anh ý sẽ đối phó với jutsu nguy hiểm :-ss này ntn đây ?:-B
 
Xem lại DB3 mới thấy anh Sas ko có rối đúng là cực kì thiệt chứ ko phải:|

Hóa ra cái việc điều khiển rối người sống chả dễ mà cũng chẳng thuận lợi tí nào:


Puppet Performance*: Skillful Achievement with a Human Body** (操演・人身冴功, Souen: Hitomi Gokuu)
Ninjutsu, A-rank, Supplementary, Short to mid-range (0-10m)
User: Chiyo

When one can use puppets with transcending skill, one can even manipulate living bodies!!


[picture of Sakura evading one of Sasori's attacks thanks to Chiyo's puppetry skills]
↑The origins of this technique lie on the battlefield. When a puppet user's puppets where all destroyed, they would begin using corpses. To perform this technique with a living person requires both parties to trust each other deeply.

A puppet performance technique where chakra threads are attached to various spots on a person's body; the head, torso, both arms, and both legs. The person being manipulated by gains the ability to not only use their own techniques, but the skills of the puppeteer as well...!!

Puppet Technique thường chỉ là C-rank thôi, cái này A-rank. Rối thường thấy anh ấy với bà anh ấy tốn 1 sợi dây chakra là đủ nhưng loại này thấy đúng là mỗi con anh ấy tốn 5 sợi dây, mà chỉ có 10 đầu ngón tay, nên max ất nhiên là 2 con cùng lúc:|

Cái thằng Kankurou bị điên hay sao mà ko đi tìm ra ít nhất vài con rối cho anh ấy nhỉ, còn có việc thì cử zombie khác đi thay cũng được mà.
 
Chỉnh sửa cuối:
^ Kabuto chị ơi , nhắc ra Kàto có vẻ chả thiết tha các anh ấy thua hay thắng , hay là chỉ định dùng bọn zombie câu h tạm với che mắt Mad

Sas chả khác j xạ thủ ko có súng , đánh nhau phải nhặt đá ném tạm

Mà zombie như Sas hình như vẫn bị dính độc của Kangkuroo thì phải
 
^Ừ nhỉ tớ nhầm. Có cảm giác lão Kishi cố tình cho anh ấy bị bất lợi để phe ta thắng cho dễ mà anh ấy cũng đỡ mang tiếng (nhưng ko mang tiếng sao được>"<). Mà rối người đã khó hơn, đã thế toàn dạng ninja vớ vẩn thì chớ mà cũng chẳng phải là hạng "hai bên tin cậy nhau tuyệt đối", quen thuộc hiểu biết gì cho cam:|
Mà Kishi viết là sức mạnh của kẻ điều khiển rối đươc đo bằng số rối điều khiển được, vậy khi nào em Kankurou điều khiển được max 10 con cùng lúc (1 dây 1 rối) thì hẵng đi khoe tay nghề nhé >"<
Chắc là dính độc nên mới kêu "Chuyện gì thế này? Sao mình ko cảm thấy mấy sợi dây (chakra) nữa?"

(Mà cái xác rối ngày xưa có gặp độc thì cũng chẳng việc gì, quen thế rồi nên bây giờ có lẽ hơi bị bất ngờ)

Mà nếu lão mà cho anh Sas xong việc ở đây thì tiếp theo lão định dùng bà Chiyo vào việc gì?=))


Ồ, bạn Kabuto có profile, chỉ là mấy bản scan tệ quá nên trước đây ko ai thèm dịch. Cái đoạn cuối gay như chưa bao giờ được gay:



Rough translation of Kabuto's profile page. I couldn't translate most of the captions because the characters aren't clear enough: if someone can provide better scans, I'll do them then. Also, take all this with a tiny grain of salt: again, I had to guess at a lot of the kanji and there's always a chance that some of them could be slightly off.



Sidebar, 1st page: Serving the wicked, forcibly manipulated by the snake, he's the manipulative shadow!

Knowing neither family nor country, he spent his childhood in the role of a spy...because of this, for Kabuto, the concept of good and evil has no particular meaning. Serving power or possibly opposing power...The scent of darkness and death clings to his journey as he searches for "himself", only to confront overwhelming power.

Fastidiousness almost to the point of illness is characteristic of Kabuto, though it's an essential disposition to have when serving those above him. Is this another reason why Orochimaru wants him placed at his side?

Sidebar, 2nd page: At the end of his wanderings, he drifts---that is humanity opposing the way of the snake.

"Double Spy" (Probably "double agent" would be a better translation, but the katakana literally reads "spy", so you could go either way)

For all that Kabuto was known as Orochimaru's faithful subordinate, he was originally sent in by Sasori of "Akatsuki" for the purpose of sounding out Orochimaru's movements. However, as his self had been erased from crossing over the world, in the eternal life-seeking Orochimaru he finds a wicked light...!! And when that light was born shining, he saw his own shadow: Kabuto also found his own existance. In that moment, for the first time, Kabuto recognized himself.


Caption: He has a purpose from when he decided to serve Orochimaru. Something about him has changed.

"Orochimaru"

In serving Orochimaru, he obtained confidence by having "someone" defined for him. For Kabuto, Orochimaru's defeat meant that his self disappeared as well. Because of this, Kabuto took Orochimaru, the "symbol of rebirth", into his own body. The wicked surge that pushed up from within, along with the corporal stimulus that accompanied it, gave the real "true feelings of life" to Kabuto...!!
 
Chỉnh sửa cuối:
Em vote cho Các Hokage đời trước mà cụ thể ở đây là thứ 4. Phong ấn con cửu vĩ hồ vào con trai duy nhất của mình và cầu mong cho nó dc coi như 1 anh hùng thì ngược lại......
Không biết mấy bác coi clip này chưa nhưng nó thật sự cảm động T_T. Dựa trên 1 câu chuyện có thật ^^
http://www.youtube.com/watch?v=a45a0GvLcVQ&feature=player_embedded
 
" True Feeling Of Life " =)) thảo nào cháu Kà to cứ phải ráo riết săn Sặc với hẹn ước tìm cháu Nar thế =))
 
^ Tớ thấy một số đoạn văn, nhà văn được xác định là (thì thể tài của họ là như thế) có ý ám chỉ "chuyện đó" đàng hoàng, mà viết những câu còn đỡ kinh dị hơn là Kishimoto>"<
Nhiều câu chữ hình ảnh có khi shonen-ai cũng gọi bằng cụ. Đây là hai gã người rắn nữa mới gớm, chứ nào phải hai anh long lanh mắt trong xanh như thường thấy trong mơ tưởng của bọn con gái=))

Mà Hisshou dạo này dịch cứ bị sao...
Theo 2 bác khác trong đó có mangafox thì đại ý rằng em Kankurou khoe rằng Black Secret Technique của em ý hay hơn Red Secret Technique (theo mình hiểu thì là cái thuật mà em ấy show hồi 5 kage, cũng với cái cơ thể cũ của Sas, chứ ko phải cái Po100P đâu=)) ). Mangastream dịch như thê kia làm em ý mang tiếng (mà nói cho cùng thì dù là cái gì thì cũng đi khoe làm gì chứ >"< ). Mà cái câu sau cùng của anh Sas có vẻ như ko phải là "cái gì đang xay ra? Ko cảm thấy mấy sợi dây nữa..." mà là "ko thấy phản ứng gì thông qua mấy sợi dây nữa" (thì đúng vì ở ngoài Shin đã bị siêu độ nên còn rối đâu mà cảm thấy phản ứng=)) )
 
Mà với cái đà Sasori ko có rối trong tay kì này bị tó chắc ức chế lắm, có khi nào chap sau, kankurou quăng cho sas 1 cái body cũ của mình, và dùng cái con rồi hồi xửa hồi xưa của em ấy mà hạ dc huyền thoại sasori không =)). Lúc ấy chắc sasori mãn nguyện vì có người lãnh ngộ dc chân nghệ thuật của mình mà anh ấy siêu thoát :D.

Còn với Dei, thật chả biết xử sao =)).
 
Ngẫm ra mà cứ tính anh Sas ý, ngày xưa cụ Chiyo nói trúng tim đen mười mươi còn bị mỉa mai cho là "lố bịch" với "vô nghĩa", thế xong anh còn cảm ơn Sakura "vì đã đánh bại ta" (mặc dù thực ra mình để mình bị giết), và Dei mà mở mồm ra nói cái nọ cái kia (cũng có khía cạnh đúng;)) ) thì toàn bị dọa giết=))
Huống gì mấy lời của Kankurou. Chính ra tuần sau ta phải được nghe câu trả lời là "Trong thế giới ninja ai mà chẳng bị kẻ khác điều khiển" hoặc đại loại như vậy(như kiểu ngày xưa bảo Sakura nếu mà coi trọng mạng sống con người và huyết thống thì có còn là ninja nữa ko ấy). Chỉ có vì cái thằng điều khiển bây giờ là Kabuto, một thằng mà anh ấy khinh, nên mới có chuyện bực mình.
 
Nhưng cỡ anh Sasori còn dùng lý lẽ để siêu thoát dc, còn với Dei mới là khó =)), Không biết có thuật gì để giam lại ko cho kabuto triệu về dc ko, chứ nếu ko bắt dc dei rồi có giam trong lồng điện thì bị Kabutrym triệu v62 cũng rứa thôi. Cón dùng TNTC thì lấy ai thông đây?
 
Mà ngoài 2 người này với Shin còn cái anh triệu từ trong anime ra có HKGH đã bị tẩy hết nhân cách kia kìa=)) Có khi chap sau Kankurou đang bận thi triển TNTC thì bị úp sọt;))
Dei thì đợi sau này gọi em gì cháu của Tsuchikage đến siêu độ. Có thể cô này sẽ "siêu độ" bằng cách %$^%(^@#% gì đó với Dei >>> Dei phát hiện ra trên đời có thứ "nghệ thuật" còn hay hơn cả mấy vụ nổ >>> siêu thoát
 
Chỉnh sửa cuối:
Mà ngoài 2 người này với anh của Shin còn cái anh triệu từ trong anime ra có HKGH đã bị tẩy hết nhân cách kia kìa=)) Có khi chap sau Kankurou đang bận thi triển TNTC thì bị úp sọt;))
Dei thì đợi sau này gọi em gì cháu của Tsuchikage đến siêu độ. Có thể cô này sẽ "siêu độ" bằng cách %$^%(^@#% gì đó với Dei >>> Dei phát hiện ra trên đời có thứ "nghệ thuật" còn hay hơn cả mấy vụ nổ >>> siêu thoát

Thế lỡ Dei ko siêu thoát mà chuyển qua mê mẩn thứ nghệ thuật mới thì sao =)).

Ngoài ra còn mấy vị kage đời cũ nữa, ko biết gọi lên rồi siêu với chả thoát ra sao đây. Đừng nói là cho Nar dùng Thông Não Thần Công tập thể nhé =)). Skill này hẳn phải có 1 nhược điểm cực kì ngớ ngẩn nào đó, hoặc cũng có thể là khi tiếp xúc với "life" chakra của Naruto sẽ bị siêu thoát hết :D.

mà sao mình có ấn tượng cuộc chiến lần này cứ y như Megaman nhỉ :-?. Đánh từng trùm song rồi tới sub boss xong đập trùm cuối là hòa bình, thiếu vụ học skill từ boss thôi.
 
Mà ngoài 2 người này với Shin còn cái anh triệu từ trong anime ra có HKGH đã bị tẩy hết nhân cách kia kìa=)) Có khi chap sau Kankurou đang bận thi triển TNTC thì bị úp sọt;))
Dei thì đợi sau này gọi em gì cháu của Tsuchikage đến siêu độ. Có thể cô này sẽ "siêu độ" bằng cách %$^%(^@#% gì đó với Dei >>> Dei phát hiện ra trên đời có thứ "nghệ thuật" còn hay hơn cả mấy vụ nổ >>> siêu thoát

Nghệ thuật sẽ chuyển từ giai đoạn nổ sang phóng \m/

Skill này hẳn phải có 1 nhược điểm cực kì ngớ ngẩn nào đó, hoặc cũng có thể là khi tiếp xúc với "life" chakra của Naruto sẽ bị siêu thoát hết .

Skill ET đến h thì thành ngớ ngẩn rồi còn j

Thấy các cháu bé siêu độ cho zombie mà tội cho cụ 3rd , phải phong ấn hồn của mình với 2 vị tiền bối , giá mà cụ chịu nghe nhiều cải lương 9x thì chỉ cần nói vài câu là đảm bảo đến Oro cũng phải sụt sùi xin lỗi cụ , 2nd cũng từng là thầy cụ mà cụ lại ko hiểu các vị nữa nhỉ

Hay là ET ver Oro khác ver Kabu nhỉ =))

Đừng nói là cho Nar dùng Thông Não Thần Công tập thể nhé

Nar sẽ đứng trên bục cầm quyển Icha Icha đọc diễn văn cho hội zombie nghe , nghe xong các anh Zombie đều thỏa mãn và thăng tập thể

Đang đánh nhau căng nhưng main char vẫn đang ngồi chơi xếp hình với Bát vĩ

Mà nhỡ chuyến này đi Mad với Kàto có mệnh hệ j thì cháu Sặc cứ ngồi đấy hỏi : "Tao bỏ băng mắt ra đc chưa ?" cả đời ah
 
Cháu Sặc sẽ cầm bị gậy đi lếch khắp nơi mà ca câu vọng cổ "Mở mắt hay không mở mắt, đó mới là vấn đề" =)).
Chắc mắt của cháu phải dc cài cái gì đó vào, hoặc là nó cùi bắp quá nên hoán mắt mới lâu thế.
 
Mở đc nhưng bị bắt ko mở thôi,bây giờ bảo ko mở để có mắt xịn cháu nó chả răm rắp nghe ý chứ =))
 
Có thể vì đôi mắt đó đã mù hẳn cần phải từ từ lấy lại ánh sáng chăng:-? (trong khi Kak với cụ Mad ghép hàng lành), hơn nữa ở đây còn diễn ra sự hòa trộn sức mạnh của bản thân Sasuke vào sức mạnh của đôi mắt đó để lên EMS nữa.

Cái cắm hay là có cái gì đó không được bình thường ở bên trong thì cũng có thể. Vì databook đoạn cuối bio của Ita cũng có vài cấu mập mờ ám chỉ.
Thật tớ ko ngạc nhiên nếu Sasuke, đầu óc điên điên như hiện giờ, sẽ muốn giữ Ita trong trạng thái Edo ở lại, và (do ko cưỡng lại được việc dính líu vào những quyền lực đen tối của Oro) lại tự hại bản thân như cái lần nó hút ngược Oro lần trước$-) Kishi đang đặt nó vào tình thế "cần được bảo vệ"8-}
 
Back
Top