handsome95
Youtube Master Race
- 21/1/09
- 34
- 0
Mình có người bạn gái cùng lớp (đang tán
nhưng chuyện này tớ nghĩ không liên quan, ai quan tâm nhớ tới tớ thì sẽ biết đó là ai) Chuyện thế này :
- Sáng này, giờ nghĩ 2 tiết thì bỗng nhiên có bày con gái lớp B (chắc tụi nhiều chuyện) tới hỏi trước cửa sổ hỏi một bạn khác trong lớp " con A là con nào ?" hỏi xong nó la ré một cách điên dại
vì tớ ngồi ngay cửa sổ nên nghe rất rõ :)
- Bạn ấy không biết chuyện nên tớ đã giỡn :" về cẩn thận! cẩn thận bị tát nước mắn! nãy có người tới xem mặt kìa" rồi đã làm câu chuyện bị ẩn hơn
nhưng cuối tiết em nói lại chỉ là tới xem mặt không chi đâu 
- Vì tớ biết bạn này quen anh C ở lớp B(học cùng lớp cũ) và tớ cũng biết chuyện này nên không lấy làm lạ khi anh C chém gió bạn A là bồ bạn C nên gái lớp B tới coi mặt. Nhưng mọi điều tớ nghĩ bắt đầu lung lây khi ra về tớ về cuối nên đi sâu 1 đoạn = cầu thang, lúc xuống cầu thang thấy nhóm con trai lớp B đặc biệt không có C gọi to tên A rồi thôi( lúc đó thấy nó kêu em nhìn cái thì lúc đó thì ngừng chắc thấy nhãn tên nên nó im =.=!) lúc này tớ đã linh cảm chuyện không lành về A tuy lúc đó A chỉ nói trong lớp B có chuyện.
-Khi ra về sau khi lấy xe xong thấy bạn thân của A nên em tới hỏi chuyện của A thì mới biết chuyện thế này:" có 2 con D,E nói với tụi lớp B là con A tự xưng hot girl (!?) rồi 2 con này bu vào nói xấu A là hồ ly (!?) sói cáo vv..... (!?)" em cũng nói thêm là trường em rất là ghét những ai tự xưng là hot girl nhưng em biết A là một người tính trầm nên chuyện này gần như không có, con D là bạn học cùng lớp tiểu học với em >.< nên kêu người dần mặt cũng phân vân >.<
-tình hình ngày mai sẽ có người xem mặt A các anh chị trước chỉ cách để em nói đểu tụi này để nó quê mặt đi về. Còn là cách nào an ủi A không đẻ qua chuyện này
nhưng chuyện này tớ nghĩ không liên quan, ai quan tâm nhớ tới tớ thì sẽ biết đó là ai) Chuyện thế này :- Sáng này, giờ nghĩ 2 tiết thì bỗng nhiên có bày con gái lớp B (chắc tụi nhiều chuyện) tới hỏi trước cửa sổ hỏi một bạn khác trong lớp " con A là con nào ?" hỏi xong nó la ré một cách điên dại
vì tớ ngồi ngay cửa sổ nên nghe rất rõ :)- Bạn ấy không biết chuyện nên tớ đã giỡn :" về cẩn thận! cẩn thận bị tát nước mắn! nãy có người tới xem mặt kìa" rồi đã làm câu chuyện bị ẩn hơn
nhưng cuối tiết em nói lại chỉ là tới xem mặt không chi đâu 
- Vì tớ biết bạn này quen anh C ở lớp B(học cùng lớp cũ) và tớ cũng biết chuyện này nên không lấy làm lạ khi anh C chém gió bạn A là bồ bạn C nên gái lớp B tới coi mặt. Nhưng mọi điều tớ nghĩ bắt đầu lung lây khi ra về tớ về cuối nên đi sâu 1 đoạn = cầu thang, lúc xuống cầu thang thấy nhóm con trai lớp B đặc biệt không có C gọi to tên A rồi thôi( lúc đó thấy nó kêu em nhìn cái thì lúc đó thì ngừng chắc thấy nhãn tên nên nó im =.=!) lúc này tớ đã linh cảm chuyện không lành về A tuy lúc đó A chỉ nói trong lớp B có chuyện.
-Khi ra về sau khi lấy xe xong thấy bạn thân của A nên em tới hỏi chuyện của A thì mới biết chuyện thế này:" có 2 con D,E nói với tụi lớp B là con A tự xưng hot girl (!?) rồi 2 con này bu vào nói xấu A là hồ ly (!?) sói cáo vv..... (!?)" em cũng nói thêm là trường em rất là ghét những ai tự xưng là hot girl nhưng em biết A là một người tính trầm nên chuyện này gần như không có, con D là bạn học cùng lớp tiểu học với em >.< nên kêu người dần mặt cũng phân vân >.<
-tình hình ngày mai sẽ có người xem mặt A các anh chị trước chỉ cách để em nói đểu tụi này để nó quê mặt đi về. Còn là cách nào an ủi A không đẻ qua chuyện này



