- 1/5/06
- 637
- 1,856
- Thread starter
- #501
tình hình sv 1 càng lúc càng hay, như mình thấy bây h chia 2 phe là Meng - Ma - Jiao vs Dong - Shao - Tao. Mình ở Meng, thấy Meng tuy mạnh mà Jiao-Ma ăn hại quá. Dong sắp mất Trillium đến nơi rồi. Mình nghĩ Meng nên dừng lại ở đây thôi vì Shao là mối lo lớn hơn nhiều, nếu tận diệt Dong nó qua Shao hết, mà tốc độ Meng-Ma đánh Dong không = Shao-Tao đánh Jiao. Tốt nhất là để Ma cầm cự vs Dong, Meng qua chặn Shao cho Jiao thủ với Tao. Nghĩ vậy thôi mà tiếng nói bé quá ko ai nghe ^^
Rất có con mắt nhìn xa =] . Đây là cách mà TM đã áp đặt Meng kingdom phải làm . Yên tâm nhé .
Những ai trong này phe Jiao cho TM hỏi . Nghe thằng Primere nói dân Jiao ngu lắm , không biết nghe lời và làm theo PO , có thật là ngu tới mức vậy không ?
Jiao đến giờ mất gần 10 thành trì rồi mà vẫn chưa đâu vào đâu cả . Nếu là TM thì đã gom hết tàn binh còn sót lại vào 1 chock point , chấp nhận mất 1 số thành dể dồn lực lượng lại ở 1 nơi . Cứ rãi rác lính khắp nơi như vầy sẽ mất thêm nhiều thành trì nữa .
Nếu Jiao vốn là 1 kingdom làm ăn ko đồng nhất như vậy thì sớm muộn cũng tận diệt thôi .
For Dong : Cái mà mấy bạn làm mấy ngày nay gọi là đốt lính . Xác định là thua thì tốt nhất là buông mà giữ lính . Việc gì cứ send troop liên tục để kéo time khi kết quả luôn chỉ có 1 ? . 1 hành động ngu xuẩn , tỉ lệ 3-7 mà vẫn send lính . Kêu tên LuBo đừng có con nít nữa , tốt nhất là trả lời mail của TM đi .
.

, nhưng mà Lubo bảo là gửi thư cầu hòa PO bên Meng nhưng nó có trả lời đâu