[Quan Độ chi chiến] - All About HPLN - 10th Topic

Tình hình các bác ơi em nghe mọi người bàn luận hấp dẫn muốn đọc lại từ đầu bộ này mà search mỏi mắt ko ra cái chỗ nào còn lưu trư những tập đầu tiên cả :( ai có lòng hảo tâm thì chỉ cho em với, kể cả bản scan của vuilen cũng đc :( em chiến tất :( thanks cả nhà trc.
 
Tập này ảo vãi. Bạn Gia bắn đá ra ngoài phá tháp canh. Chẳng lẽ bạn Phương ko bít đem đá bắn vào trong. Trại Tào là nơi đóng binh chọi đá vào thiệt hại sẽ nặng hơn bắn đá ra mấy tháp của Phương nhi.
Dùng tháp thì nhanh hơn máy bắn đá (lê lết theo cả đá), với lại lính bắn tên trên tháp có tầm quan sát rộng hơn để khắc chế phục kích. Còn mang máy bắn đá đi thì rất dễ bị quân Tào phục kích. Còn quân Tào có thể sử dụng vì đó là sân nhà. Hơn nữa, máy bắn đá có vẻ 'thất truyền" từ lâu rồi và ít người nghĩ đến. Hình như từ thời Tần đến Hán-Sở ko nhớ có trận nào dùng máy bắn đá cả. Mà xét theo truyện xưa thì có vẻ như kỹ thuật chế tạo máy móc bằng gỗ, kim loại từ đơn giản đến tinh xảo chỉ nằm trong tay 1 số người thôi, còn đại đa số dù là thợ cũng chỉ nằm bên mảng xây dựng, trang trí. Vì thế, hèm, bên Thiệu xây được tháp cao thì bền Tào có máy bắn đá. Và máy bắn đá hình như cũng là do nhà Tư Mã Ý cung cấp (chắc dưới dạng gỗ thanh để lắp ráp "mì ăn liền") chứ ko hẳn là từ quân Tào mà ra.
 
Tình hình các bác ơi em nghe mọi người bàn luận hấp dẫn muốn đọc lại từ đầu bộ này mà search mỏi mắt ko ra cái chỗ nào còn lưu trư những tập đầu tiên cả ai có lòng hảo tâm thì chỉ cho em với, kể cả bản scan của vuilen cũng đc em chiến tất thanks cả nhà trc.

http://www.vntruyen.com/showthread.php?t=3049

Download rapidshare thì qua bên phần mềm tìm cách leech link
 
Các cao nhân cho mềnh hỏi, ở trang 93 tập 20, chương Trời Sinh Một Cặp, lúc Trương Lôi đập cây sào lên thành cầu đuổi mọi người, hai anh chị Tư Mã Ý với Sơn Vô Lăng đang làm gì trong thuyền vậy?;;);;)
 
Hai anh chị ấy chắc đang tâm tình tò tí te gì đó. Còn tò tí te gì đó thì chỉ có trời biết đất biết, Trương Lôi biết, Tư Mã và Sơn thị biết, Trần Mỗ biết còn chúng ta ko nên biết :"> .
 
Dùng tháp thì nhanh hơn máy bắn đá (lê lết theo cả đá), với lại lính bắn tên trên tháp có tầm quan sát rộng hơn để khắc chế phục kích. Còn mang máy bắn đá đi thì rất dễ bị quân Tào phục kích. Còn quân Tào có thể sử dụng vì đó là sân nhà. Hơn nữa, máy bắn đá có vẻ 'thất truyền" từ lâu rồi và ít người nghĩ đến. Hình như từ thời Tần đến Hán-Sở ko nhớ có trận nào dùng máy bắn đá cả. Mà xét theo truyện xưa thì có vẻ như kỹ thuật chế tạo máy móc bằng gỗ, kim loại từ đơn giản đến tinh xảo chỉ nằm trong tay 1 số người thôi, còn đại đa số dù là thợ cũng chỉ nằm bên mảng xây dựng, trang trí. Vì thế, hèm, bên Thiệu xây được tháp cao thì bền Tào có máy bắn đá. Và máy bắn đá hình như cũng là do nhà Tư Mã Ý cung cấp (chắc dưới dạng gỗ thanh để lắp ráp "mì ăn liền") chứ ko hẳn là từ quân Tào mà ra.
Xì, bên game total war ta dùng máy bắn đá công thành có bị gì đâu. Chủ yếu cho binh bảo vệ xung quanh hoặc nâng range cho máy bắn đá thì tha hồ mà quất thành.
 
Xì, bên game total war ta dùng máy bắn đá công thành có bị gì đâu. Chủ yếu cho binh bảo vệ xung quanh hoặc nâng range cho máy bắn đá thì tha hồ mà quất thành.

Total war chỉ là game thôi bạn ah` ;)) Chiến trận thật sự ko đơn giản như game đâu :)
 
máy bắn đá là do TMY thêm vào cái bánh xe, nên chỉ trong một đêm mới vác ra được cả một dàn bắn cho quân Viên Phương chạy không kịp.:D
trước chắc là do việc lắp ráp mất thời gian đối phương biết trước sẽ phòng tránh được nên không sử dụng thì phải.
 
Xì, bên game total war ta dùng máy bắn đá công thành có bị gì đâu. Chủ yếu cho binh bảo vệ xung quanh hoặc nâng range cho máy bắn đá thì tha hồ mà quất thành.
Kể cả ko phải là game thì bản chất chiến tranh và tư duy chiến thuật giữa châu Âu và châu Á là khác nhau. Ngoài ra còn có các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng như địa hình, tài nguyên,.v.v.. Chưa kể cái trò "giấu như mèo giấu ****" của các bậc lão thành ngày xưa, nên công nghệ máy bắn đá có thể nhà họ Viên ko có, là điều đã nói ở trên. Có thể thấy qua TQDN là ai mà nắm bắt được về cơ khí thì coi như là hung thần trên chiến trường rồi.
 
Hỏa Phụng liệu nguyên
Hồi 326: Quân mệnh bất thụ
Dịch: Nguyễn Hà An
Edit: Nguyễn Thanh Hà
[SPOIL]
001.jpg

002.jpg

003.jpg

004.jpg

005.jpg

006.jpg

007.jpg

008.jpg

009.jpg

010.jpg

011.jpg

012.jpg

013.jpg

014.jpg

015.jpg

016.jpg

017.jpg

018.jpg

019.jpg

020.jpg

021.jpg

022.jpg

[/SPOIL]
Download: http://www.mediafire.com/?9iavts78g5ava17
 
CUối cùng LNH cũng đã xuất hiện rồi.Mong đợi chap tới xem LNH trổ tài quá.
 
A Hỏa lần nào cũng thế, xuất hiện rất bẩn và luôn ngầu vãi lái =)).
 
Lâu rồi đọc mới có cảm giác phấn khích như lày :x
Liêu to con quá :(
Quan Vũ nói câu cảm động quá, cứ như biết ngày sau biết Vũ làm mất Kinh Châu vậy :((
 
Chỉnh sửa cuối:
Hỏa lâu ngày xuất hiện nhưng không khiến mình trông chờ bằng Giả Hủ tới Quan Độ.
Ám hành trận pháp vs bát trận đồ \m/
 
anh Hỏa vô dọn dẹp mấy thằng định phá Bị vs Vũ đây mà

Châu Thương cũng xuất hiện rùi kìa :D
 
Vũ tặng đao cho Liêu làm kỉ niệm à ?

Bộ giáp Tháo tặng trông cùi mía bỏ xừ.

Hỏa pic cuối trông mặt hơi...tếu. Tóc hơi khác, giống kiểu 2 mái của Đan Trường (chắc là fan)

Thương 2 lưỡi chắc có skill mới.
 
Vậy là chuyện Quan Công qua 5 ải chém 6 tướng cũng phải có Hỏa dính vào ~__~. Nói thật chứ đoạn này cho Hỏa liên can vào chả thích chút nào, cứ để cho nhị gia chém đinh chặt sắt cả 6 tên như TQDN đi cho rồi.

Câu nói của Vũ có lẽ là báo trước trận thua sau này của Bị trước quân Ngô thì đúng hơn. Thành công nhờ tình huynh đệ, thất bại cũng vì tình huynh đệ.
 
Theo chap này thì việc Vũ qua ải chém tướng thực ra là bị Giả Hủ mượn đao bình loạn Nhữ Nam. Những anh nào chết trên đường về của Vũ sẽ bị bác Trần gán tội thông đồng thái bình đạo cho xem.
 
À, nếu Chu Thương đã xuất hiện rồi thì chắc được xem mặt Quan Bình rồi, chờ xem tài năng thế nào mà lúc nào cũng được theo nhị gia ra trận ^^ ( Vũ có con ruột mà không nổi bằng Bình )
 
sau này Quan Hưng làm đại tướng nước Thục đấy chứ?
chẳng qua là Hưng ở Thục Trung, Vũ ở Kinh Châu thôi :d
dường như Nhị Gia đã liệu trc việc Bị vì tình huynh đệ mà phạm phải sai lầm :-<
 
Back
Top