Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
bố mẹ mình bộ đội cả , mình hôm trước đề xuất ý kiến phát là bố mẹ bảo " mày học xong mày thích làm gì thì làm ... đi nvqs càng tốt , cho nó cứng người ra " ...thích bàn đạo đức à, thích thì mình chiều dù sao cũng đang rảnh
xoắn từng câu cho vui nhé
cậu có đọc lại post 1 chưa
cậu ta nói rõ cậu ta bị chấn thương sọ não, bệnh tim và sức khỏe kém, nên lo lắng cũng ko có gì lạ, tự dưng đâu bay vào chửi người ta đồ hèn rồi blah blah dạy đời thì nghĩ đó là đạo đức à, khi nào cậu ta bảo cậu ta chết nhát ko nỡ xa người yêu thì cậu chửi tôi chả thèm ý kiến
xin lỗi cậu những người đang xây dựng đất nước đó là những anh tài trụ cột của nước nhà đó, chỉ cần 1/100 trong số họ biết sử dụng trí thông minh của mình cũng đủ để thắng rồi, chiến tranh ko phải là cầm súng ra xả đạn giết được nhiều thì thắng đâu, cậu có đi học chắc biết trong chương trình học từ PT đến ĐH đều có môn Quốc Phòng chứ, khi có biến mỗi người đều có thể tự cầm súng mà đánh giặc được hết
vâng làm là do bản thân, nhưng có điều kiện để làm hay ko là do xã hội đó, đời ko phải màu hồng đâu, ai cũng bình đẳng có việc làm như ai, nếu ko nổi trội hơn người khác thì đừng mong mà sống được trong XH này
nhìn cái nick cậu chắc là mới cấp 2 cấp 3 thôi nhỉ cả tên cũng viết sai![]()
k đi NVQS mai mốt khựa nó sang đánh thì các cháu chưa đi lên đường làm cảm tử quân nhé![]()
![]()
thế này nhé,bạn tìm đỡ môt trường trung cấp hay trường nghề đi,vừa học vừa ôn đh thì các bác đó k có lý do nào gửi giấy báo về dc nữaMình năm nay trật đh nên ở nha ôn thi và bị gọi đi khám.hiện tại mình đã đi khám ở phường và thứ 3 là lên thành khám.mình bi chấn thương sọ não hồi lớp 4 nhưng mất giấy tờ rôi nhưng vẫn còn sẹo mô? Ở trên đầu mình khá to ngoài ra còn có hs bệnh thấp tim hồi lớp 2.mình sợ phải đi lắm vì mình hay bi ốm.
Khổ quá hoá ra thứ tư mới đi khám.mọi người chỉ cách khác đi chớ gẵy răng với lại xăm mình thì chịu.hay là giả vờ bị nói lắp dc ko nhỉ or sáng ra quay tay 5-6 lần cho mêt rồi lúc nó kêu cơỉ quần ra khám thì phát hiện ra vấn đề.
Tóm lại là xăm một con rồng to tướng trên lưng ngay trong đêm nay.
Sáng mai khô máu là được![]()

Đạo đức là chuẩn mực của xã hội, ở đâu cũng có thể nói về điều đó, kể cả internet cũng vậy.
Bạn xem lại giùm cái "chấn thương sọ não" đó là nguyên nhân hay dùng cho mục đích biện minh? Nếu thực sự chấn thương sọ não, ảnh hưởng đến sức khỏe thì người ta khám sẽ biết, nằm cả trong tiêu chuẩn rồi bạn ạ.
Thi đại học là sự lựa chọn của cá nhân, không thi đại học thì làm việc khác. Còn ở nhà ăn bám cha mẹ thì không còn gì để nói nữa rồi.
Cái "phân nửa dân Việt Nam" mà bạn nói đó, họ không đi NVQS vì họ đang làm nhiệm vụ xây dựng đất nước. Mình hỏi lại bạn thế này: Nếu có sự biến xảy ra thì liệu "phân nửa dân Việt Nam" đó có sẵn sàng cầm súng bảo vệ đất nước không ?
Cái việc "không học hành đàng hoàng, không việc làm, sống ăn bám cha mẹ, gánh nặng cho xã hội" mà bạn nói là hậu quả chính con người đó tạo ra, xã hội luôn tạo mọi điều kiện cho con người ta phát huy khả năng của mình. Có việc làm hay không gần như là do bản thân con người đó quyết định, chỉ trừ trường hợp BẤT KHẢ KHÁNG.
Nếu bạn không yêu nước thì bạn phát triển đất nước làm gì ?
tui có 1 chiu rất độc sẵn đây chỉ luôn
thức nguyên đêm đến sáng quất 2 ly cafe nóng xong đi khám bảo đảo không bao h đậu![]()
Ra mua 1 cái kinh trắng, giả vờ làm kính cận. Lúc kiểm tra mắt thì giả vờ không nhìn đc. Thế là xong
Đoán thế thôi, vì chưa đi khám NV QS bao giờ nhưng thấy bảo nó không lấy người cận :)
nếu chịu đeo kính thì quất mẹ nó cái kính loạn thị, bảo đảm ko đi.
lấy con dao lam thật bén.. cứa đứt gân ngón trỏ.. ( hết bóp cò ) .. khỏi phải đi bất cứ cái gì
Khổ quá hoá ra thứ tư mới đi khám.mọi người chỉ cách khác đi chớ gẵy răng với lại xăm mình thì chịu.hay là giả vờ bị nói lắp dc ko nhỉ or sáng ra quay tay 5-6 lần cho mêt rồi lúc nó kêu cơỉ quần ra khám thì phát hiện ra vấn đề.
Các bạn nghĩ ra cách này thì đừng tưởng nhà nước ngu mà không biết .tui có 1 chiu rất độc sẵn đây chỉ luôn
thức nguyên đêm đến sáng quất 2 ly cafe nóng xong đi khám bảo đảo không bao h đậu![]()
mấy thằng phá làng phá xóm đó không đi là vì nó "không đủ tiêu chuẩn để đi NVQS"tùy chỗ nữa
chỗ mình 4 độ vẫn bắt đi như thường
có thằng đóng tiền để khỏi đi, đóng đến năm gần cuối nó ko nhận sau đó vẫn bắt đi như thường
nói chung bọn này rất mất dại, kiếm chuyện ăn tiền của dân, toàn lựa mấy đứa nhà giàu, ốm yếu, đang học để bắt đi, còn mấy thằng khỏe mạnh lông bông ngoài đường phá làng phá xóm thì chả thấy bị kêu bao giờ
ĐKM. Chỉ 2 chữ thôi:
THẰNG HÈN
thật ra làm trong môi trường Quân Đội ( kể cả dân quân ) thì cũng phải tuân thủ theo quy tắc quân đội , Dân Quân Thường Trực cũng có giờ làm việc , nghỉ ngơi như línhVì sao à ?
Nghĩa vụ quân sự là sự thể hiện trách nhiệm của một thằng đàn ông đối với đất nước.
Việc đi học đại học là sự chuẩn bị kiến thức để cho trách nhiệm xây dựng.
Nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm bảo vệ.
Bảo vệ và xây dựng là 2 trách nhiệm tự nhiên của 1 thằng đàn ông.
Nếu chỉ vì 1 lí do cỏn con mà tìm mọi cách trốn tránh trách nhiệm đó thì hãy xem lại mình có đủ tư cách đặt chân trên mảnh đất này không ?
Liệu có xứng đáng với cha mẹ sinh ra ?
Liệu có xứng đáng với quê hương nơi ta khôn lớn ?
Liệu có xứng đáng với đất nước nuôi dưỡng ta thành người ?
Chỉ có 1 một loại khốn nạn hơn kẻ hèn nhát, đó là kẻ phản bội.
Mà những thằng hèn thì hơn nửa máu của nó là sự phản bội rồi.
Nói chung những ai làm việc trong môi trường quân đội như đi NVQS hoặc làm Dân Quân đều là lính hết cảnhững ai đi nghĩa vụ quân sự rồi hoặc qua môn nghĩa vụ trong trường đại học rồi được tính là đã có chứng chỉ đào tạo và được gọi là thành phần dự bị . Khi đất nước có chiến tranh thì những người này là những người lên đường đầu tiên và những người chưa đi nghĩa vụ bao giờ hoặc là chưa có chứng chỉ ở đại học ( ko wa chẳng hạn ) thì sẽ ko phải đi , hoặc muốn đi thì tự nguyện viết đơn nhập ngũ .
Mệt với thành phần này .
