- 17/10/09
- 2,701
- 1,367
Thằng này nghiện game mức độ cao rồi.
Lại nhà mình chơi, mình nói cho nó chơi game đến 11 giờ rồi đi ngủ.
Đến 11 giờ kêu nó ngủ nó cười rồi ngồi lì ra đó, mình mà cú nói mãi thì nó vẫn ngồi, phải bước ra tắt máy nó mới đi ngủ.
Hồi tui học lớp 9 thì chỉ có HL + PS1.
Cơ bản là giờ chơi game quá dễ, ngày trước nhịn ăn sáng thì chơi game cùng lắm được 1 - 1,5 giờ. Nay hầu như nhà nào có con chơi game cũng có máy tính, Ngồi cả ngày cũng được, ngày xưa ngồi hết tiền thì "phải" về. Đứng coi thì cũng chán, về nhà không làm gì cũng chán, thế là lấy bài ra học.
Bây giờ mấy đứa nghiện game thì dồn hết thời gian cho game (mà không bị giới hạn) thì càng ngày độ nghiện càng tăng thôi.
Mà hiện tại thì thằng nhóc đó cũng có nghe lời tui.
Ai tư vấn cho vài cách dạy cho nó thay đổi với.
Hướng nó vào mấy trò vận động ngoài trời ấy , sáng rủ chạy thể dục , chiều về đá bóng , tối đi dạo phố cho nó quen đi , rồi dần dần thấy đc cái hay của việc hoạt động ngoài trời là nó tự khắc bỏ thôi



, hỏi học bài và làm bài hết chưa mà wa nhà tao chơi, "chưa làm rì hết" 


Nếu không làm việc gì mà ngồi yên 1 chỗ là 2 tay cứ thế mà run run, tay phải thì cứ bấm chuột còn tay trái thì cứ giống như lướt mấy nút phím tắt bàn phím.
) thì nó tỏ ra khó chiu, mặc dù game mới vào được 3 phút (tức là chưa có gì). Nếu đang đến lúc hay mà nó chưa muốn nghỉ thì còn hiểu được. Mà chưa có gì hay mà nó đã bám lì vào máy, thì có dấu hiệu của nghiện rồi.