Câu Lạc bộ 1600

  • Thread starter Thread starter Mully
  • Ngày gửi Ngày gửi
Ih hihihihihi
Lai xách hàng chém nhau nữa rồi
=> có fin coi ;))
 
Chỉ muốn mọi người tập hợp với nhau, chúng ta sẽ train chung, thảo luận chiến thuật, lối chơi, phân tích điểm mạnh yếu của nhau (trên tinh thần xây dựng chứ không phải kiểu Stupid Questionning).
Đây là cái mình đang cần. Pm nick heoboy server NA nhé ^^.
 
Trong quá trình SEA nó CB thì có nghe ngóng tin GM bên SEA nói sẽ Ban acc của dân SEA trên server US, hoặc acc bên US sẽ được chuyển về SEA
 
Có lần thằng GM bên SEA nói sẽ Ban acc của dân SEA trên server US, hoặc acc sẽ được chuyển về SEA, nghe tin này cả tháng mình buồn chẳng muốn log vào LoL, đợi sau khi rõ rảng cái acc rồi cày ELO :))
 
Chỉnh sửa cuối:
ghen tị?đúng phải thừa nhận là có,1600 ở solo rank là 1 chuyện không phải dễ dàng,nhưng nói thẳng là mục đích của người post không phải có ý cao đẹp gì?mà nhằm mục đích khoe mẽ đó mới là vấn đề tôi đang đề cập đến,tôi chơi không đạt đến mức pro như mấy chú,nhưng cũng hiểu 1 phần về trình độ chơi game của dân VN trong LoL.Cho nên tôi hiểu cái rank 1600 nó ý nghĩa thật đấy và rất ít người đạt được.Vì vậy mà tôi mới nói cái bài post này chẳng có cái ý nghĩa cao đẹp như "gom lại dân Vn LoL" mà chỉ nhằm mục đích tự khoe thành tích bản thân mà thôi

Các chú FF thích khoe mẽ thì tự bóp chim nhau mà sướng,hoặc ra WCG mà chứng minh trình độ mình với đẳng cấp quốc tế đấy,sao lại đi so kè với nhưng người chơi chỉ dừng ở trình độ play 4 fun?
hihi, cho dù là tự khoe bản thân cũng được, có gì mà bạn phải xoắn. Người ta tốn nhiều công sức để đạt được, thì người ta cũng thích khoe cái thành công của mình với người khác. Nó giống như kiểu hôm nay bạn được điểm 10 thì bạn thích về khoe với ông bà già hay bạn bè, để người khác tán thưởng mình, đó là chuyện bình thường. Hầu hết những người khác đều vào chúc mừng họ, chỉ có mình bạn là abc xyz.
Còn người viết nói 'gom lại những người choi lol hay ở Việt Nam để phát triển' thì có thể có ý đó. Thằng này mình quen nó từ lâu rồi, từ thời mà đota còn chưa là cái gì hết, chỉ chơi trên serve esport, team sb còn chưa hình thành thì nó đã đi tiên phong định lên chuyên nghiệp đota rồi. Thời đó mà nó còn tổ chức warteam onlan, sắp xếp lịch team train..., hơn nữa vừa qua team ff đánh giải lol ở Châu Á, tụi nó đứng nhì, củ hành Mushi... Nên nó có ý đồ lên chuyên nghiệp lol cũng không có gì lạ.
P/S: mình không phải team ff, cũng không phải dạng go pro gì gì đó, mình chỉ chơi for fun. Chỉ thấy bạn hơi ghẹn tị với người khác nên vào góp ý với bạn thôi. Thực ra thì ghen tị là bình thường, người sống ở đời ai chẳng ghen tị. Có ghen tị thì mới phát triển được, hehe.
 
Dân gamer pro thì đây không phải lần gặp đầu tiên,nhưng khoe khoang hợm hĩnh như vậy thì lần đầu tiên mới thấy

Điển hình là 1 người bạn quen được cách đây khá lâu,anh ta là dân gamer pro,đạt được khá nhiều thành tích và đã đi tham gia nước ngoài thi đấu giải War 3 WCG,hồi đó ko wan tâm và cũng nghèo nàn về kiến thức nên không biết anh ta là dân gamer pro,vậy mà anh ta cũng chẳng khoe khoang là ta đây dân pro hay gì gì cả,mãi đến sau này có dịp đi coi WCG cùng đám bạn trong lớp mới biết anh ta là dân war 3 pro.Sau đó thì anh ta thắng giải và được sang Pháp tham gia thi đấu vậy mà khi ra uống cafe cũng chả thấy anh ta khoe khoang gì,vì vậy mà mình khá khâm phục anh ta và dân gamer pro lúc đó vì bản tính điềm đạm của họ.Còn bây giờ thì thật sự thất vọng,có chút thành tích mà đã khoe khoang và coi thường người khác(cái này ai đánh chung với cậu ấy thì rõ) thật khiến người ta thất vọng kinh khủng,nhất là thái độ và cách cư xủ choi choi như đám con nít chẳng ra làm sao cả
 
Chỉnh sửa cuối:
nói chung theo em thấy mấy thread như vầy dễ cãi nộn nắm 0.o
ko nên lập để bảo toàn tình yêu cán bộ =)
 
Đã biết là vô thường, sao lại còn phiền não.

Sau thời gian ráng cày Elo, mình chịu ko nổi đi solo q (skill carry ko có...zzz), người nào lên được 1600 solo là quá tốt, có trình độ. Mình nghĩ lão Noob còn ấn tượng xấu về QVT trong topic "Mỗi tuần 1 mánh" (mình cũng vậy, cách nói chuyện... chịu ko thấu) nên hơi over react chút.

Peace out, ai khoe cứ khoe, thời gian sẽ chứng minh ai là người thật sự có lòng giúp LoL Vn phát triển.
 
À quên, chủ thớt nên thêm anh Reginald với Dan Dinh nữa ;))
Vì 2 kaka này là đều là hàng VN chất lượng cao có tên trên bảng 1k8 với 1k9 ;))
 
bữa đánh ranked team 5v5 với mấy ku có lilxiong là VN luôn ah? thấy nó cũng 1k7. Mịa cứ leo lên được 1k5 là bị thọt về, nản. Ai chỉ ta đi spam để lên class còn add sign với edit bài coi.....
 
Reginald là mem của CLG mà :'>
chẳng lẽ người Việt chúng ta đã pro đến thế ? \m/
xionglil là người Việt ở US
 
nghe cái tên team Cãi Lộn Gì là giống tiếng việt rồi :-"
 
Có lần thằng GM bên SEA nói sẽ Ban acc của dân SEA trên server US, hoặc acc sẽ được chuyển về SEA, nghe tin này cả tháng mình buồn chẳng muốn log vào LoL, đợi sau khi rõ rảng cái acc rồi cày ELO :))

Gió đó; GM sea chả có quyền gì tới LoL cả =). Tất cả đều là property của Riot hết. Mình ko vi phạm ToS mà ban vô cớ kiện đc ra tòa đó =)

//tất nhiên ko ai rảnh hơi đi kiện =)
 
Tau elo 800 vào thảo luận đánh chung đc ko :(
 
^:bạn thật cùi, tớ elo tận 600 đây này \m/ (kém người ta có 1000 thôi chứ mấy)
^
^
^:
1zeuwer.jpg

thằng bigfat nhìn mặt cũng giống người Việt nhỉ ;;)
 
cái thằng mà bị xóa xóa trắng trắng kia trong ảnh của sirvil là mình đó các bạn ^o^
 
^thôi bão vê lờ
cái này VoDich cũ à
hay là VoDich mới thế
 
tao chứ ai .... Đù dê dạo này ko đánh à !
 
Dân gamer pro thì đây không phải lần gặp đầu tiên,nhưng khoe khoang hợm hĩnh như vậy thì lần đầu tiên mới thấy

Điển hình là 1 người bạn quen được cách đây khá lâu,anh ta là dân gamer pro,đạt được khá nhiều thành tích và đã đi tham gia nước ngoài thi đấu giải War 3 WCG,hồi đó ko wan tâm và cũng nghèo nàn về kiến thức nên không biết anh ta là dân gamer pro,vậy mà anh ta cũng chẳng khoe khoang là ta đây dân pro hay gì gì cả,mãi đến sau này có dịp đi coi WCG cùng đám bạn trong lớp mới biết anh ta là dân war 3 pro.Sau đó thì anh ta thắng giải và được sang Pháp tham gia thi đấu vậy mà khi ra uống cafe cũng chả thấy anh ta khoe khoang gì,vì vậy mà mình khá khâm phục anh ta và dân gamer pro lúc đó vì bản tính điềm đạm của họ.Còn bây giờ thì thật sự thất vọng,có chút thành tích mà đã khoe khoang và coi thường người khác(cái này ai đánh chung với cậu ấy thì rõ) thật khiến người ta thất vọng kinh khủng,nhất là thái độ và cách cư xủ choi choi như đám con nít chẳng ra làm sao cả

Xin lỗi, mình không biết bạn bao nhiêu tuổi, mình không biết trình độ học vấn của bạn đến đâu, nhưng qua cách post bài của bạn mình đã thấy cách nhìn nhận vấn đề của bạn rất là phiến diện?! Bạn đã đọc kĩ chủ topic viết gì chưa mà bạn kêu khoe khoang??? Người ta yêu thích LoL, người ta chịu khó tìm hiểu chiến thuật/ lối đánh/teamwork + traing mới lên được 1600+, chứ bạn nghĩ dễ lên 1600 lắm à??? Nó viết bài có gì mà kêu là khoe khoang?? Mình không nói bạn ghen tỵ hay không, nhưng cách post bài của bạn tôi không thấy một chút thiện chí nào hết? Bạn có ấn tượng không tốt về ai, bạn ghét ai là tùy bạn, vì đây là cộng đồng online, hoàn toàn tự do, nhưng bạn từng có vơ đũa cả nắm như thế. Nếu bạn khằng định bạn không phải trẻ con (vì bạn nói người khác trẻ con, nên chắc bạn không phải rồi) thì mình nghĩ bạn đã không phải hễ chút xíu là post bài như thế.
Chơi game cũng vì đam mê, vì yêu thích game, cái từ "for fun" hay "go pro" chẳng có ý nghĩa gì ở VN cả, quan trọng là bạn chịu đầu tư cho nó nhiều hay ít, chịu khó tìm tòi luyện tập hay không, nếu bạn còn nhiều chuyện phải làm không chỉ chơi game không thì bạn đầu tư ít, bạn không giỏi bằng người khác, chẳng ai nói gì bạn cả. Còn bạn đam mê, muốn chơi game ngày một tiến bộ, lên đẳng cấp ngày một cao hơn thì bạn phải hi sinh nhiều thứ để đầu tư cho nó, nhưng chưa chắc bạn đã thành công. Vậy khi người ta thành công người ta muốn khoe cho mọi người biết thành quả của mình thì có gì sai?! Bạn nói đi?
 
^ thế bạn đã vào đánh với chú topic bao giờ chưa ?

...............................
 
Back
Top