- 30/5/07
- 172
- 7
Mình có thằng bạn thân lắm , nó với con nhỏ cùng lớp yêu nhau cũng phải từ năm lớp 8 tới h cũng đc 3 năm rồi , mà con nhỏ người yêu nó lại là bạn thân của một con nhỏ khác nữa , mà con nhỏ khác nữa này với thằng bạn thân của mình có thời rất thân nhau nhưng vì tính cách con nhỏ khác nữa này thuộc loại là chọc người ta thì đc , người ta đụng cái là chửi như đúng rồi nên một lần thằng bạn tớ lỡ đụng nó một cái nó chửi mà thằng bạn tớ nó im thin thít luôn mặc dù chuyện ko đáng vậy , còn thằng bạn thân tớ thì cũng nhịn con nhỏ này nhìu rồi nên ức chế , rồi 2 người lên yahoo nói qua nói lại => tình bạn tan vỡ,rồi sao một tuần chiến tranh gây gắt , con nhỏ này lại bắt thằng bạn thân tớ chọn là 1 là làm với nó , hai là bảo con nhỏ người yêu thằng bạn thân tớ chọn 1 trong hai đứa tức là tiếp tục làm người yêu của thằng bạn tớ hoặc là tiếp tục làm bạn của nó , thằng bạn tớ rất khó xử , nó ko chọn 1 vì nó nhịn con nhỏ kia nhiu` nhiu` lắm rồi giống như cái li đã bị tràn vậy nên nó ko muốn làm lành nhưng cũng ko muốn chọn 2 vì nó ko muốn làm con nhỏ người yêu nó tổn thương hay phải khóc chỉ vì chuyện của mình , nó nhờ mình tư vấn mình bảo nó chọn 1 đi cho an toàn nhưng nó ko chịu bởi vì nó nói rắng , mỗi lần nhịn con đó là nó đau lắm , khó chịu vô cùng , mình cũng đành bó tay . Nhìn thằng bạn mình mỗi lần lên lớp với cái mặt buồn và cáu gắt mình khó chịu trong lòng phần vì thấy tội nó , phần thì thấy trách mình sao ko giúp đc nó cái gì , nên mình đành viết bài ở đây mong ACE tư vấn giúp mình 

Chỉnh sửa cuối:
