Ý nghĩa truyện Doraemon

  • Thread starter Thread starter no003
  • Ngày gửi Ngày gửi
Để ý giờ thấy cái dáng của con Xuka ;))
 
Dáng sexy chứ sao, mấy cái này toàn fanart cả => làm quái gì có phim mà đòi.
Mà thời đó lấy đâu keo nó vuốt tóc nhọn hoắt suốt thế nhỉ
Cái "thời đó" bên Nhật lúc đó hơn hẳn VN mình bây giờ đấy ;)) Chưa kể thằng Xeko nhà giàu, mấy lọ keo vuốt tóc là muỗi với nó :-j
 
Chỉnh sửa cuối:
làm sao hả bác ơi =))
Xuka công nhận nó có quả tóc 2 bím rất ngây thơ :))
và con đấy 1 ngày ko hiểu sao nó tắm nhiều thế :-ss

Để cho Nobita còn ngắm chứ ;))
 
2^. Nhắc mới nhớ có tập gì mà Doremon lấy quyển sách kia ra coi hình con Xuka đang tắm với thằng Nobita vừa đúng lúc con Xuka đến thì 2 thằng chết, ai lấy tập đó ra chế truyện đê :))
 
còn 1 tập j mà kiểu như có bảo bối gì ý vẽ lại ký ức, kiểu j Nobita vẽ lại cảnh Xuka ở trong phòng tắm, và thế là =))
Doraemon công nhận rất hay bị đem đi chế, hồi trước trên Y360 còn có cả Đô " Dê" Mon =))
 
Trong đầu No lúc nào cũng chỉ có 1 ý nghĩ đen tối đó thôi :))
 
nobita trông thế thôi mà đen tối lắm =))
khéo có khi đến lúc lớn Nobita suốt ngày làm chuyện ấy với xuka thôi =))
 
2^. Nhắc mới nhớ có tập gì mà Doremon lấy quyển sách kia ra coi hình con Xuka đang tắm với thằng Nobita vừa đúng lúc con Xuka đến thì 2 thằng chết, ai lấy tập đó ra chế truyện đê :))

công nhận tập đấy buồn cười thật, hai thằng ra sân bóng chày ngồi giở quyển sách toàn là ảnh xuka đang tắm, vừa nhìn vừa cười với nhau, đến lúc xuka ra thì chẳng may một tấm ảnh trong quyển sách rơi ra và xuka nhặt được, hậu quả là cả hai thẳng bị xuka cho ăn đòn :))
 
2^. Doremon lúc ấy còn nói "Hình đẹp khỏi chê" nữa mà :))
 
doraemon sống mãi với thời gian , sau thế hệ 8x mình đọc thì nay thế hệ 9x , 2000 cũng đọc say mê . tiếc là bán ve chai hết bộ truyện rồi , sau này phải mua lại cho con :-" mà bộ mới dịch tốt hơn thời xưa , có khi mình cũng đọc ấy chứ :>
 
Đang phân vân ko bít có nên mua bộ mới ko, nghe bà con nói vậy thì chắc phải dành dụm tiền mua rùi. Sau này nhất định sẽ để con mình đọc truyện tranh, ko để nó bị ngăn cấm như mình bây giờ
 
đọc (hoặc mua cho con cái sau này) bộ mới bây giờ cũng được vì bộ tái bản lần này dịch sát nguyên gốc hơn, có điều sẽ phải làm quen với những cái tên mới (tên gốc tiếng nhật) và cách đọc của người nhật là từ phải sang trái thôi (với những người thường xuyên đọc truyện thì chắc không thành vấn đề)
 
Đang phân vân ko bít có nên mua bộ mới ko, nghe bà con nói vậy thì chắc phải dành dụm tiền mua rùi. Sau này nhất định sẽ để con mình đọc truyện tranh, ko để nó bị ngăn cấm như mình bây giờ
Cũng không đến nỗi phải dành dụm lắm vì giá truyện giờ tuy cao nhưng nói chung vẫn chấp nhận được. Hơn nữa với những truyện như Doraemon thì nên tích góp vài quyển để sau này có cái tưởng nhớ cũng thú vị.
 
Trước mình có up mấy tập Lá thư Đô rê mon và tập Đêm trước đám cưới Nô bi ta . Giờ cái link DL tập Đêm trước Đám cưới Nô bi ta bị die rồi . K hiểu ra làm sao nữa . Bạn nào trc có DL tạp đó thì up lại dùm mình nhé ( vì trong máy tính mình xóa mất rồi ) . Xin cảm ơn :):)

NGày xưa có cái CLB 100 điểm 10 hay thật . K biết giờ còn bạn nào giữ thẻ hội viên k ? :D
 
HeadKiteretsuThai.jpg

Con này chả khác gì doremon chỉ khác mỗi chỏm tóc + ko có túi. Nhưng mà nó cứ lặp đi lặp lại câu "mèng ơi" nên có vẻ giống robot hơn Doremon
Thế cái truyện Kiteretsu này có ăn cắp bản quyền ko mà giống quá vậy :|

con này khác doraemon chứ
doraemon-28.jpg
 
Post thêm ảnh chế , sau Jaian thì lần này tới lượt DoraDemon đô con , Shizuka nhìn cute thiệt .

Co ai coi phim này chưa ? lol :D

3oldcmf084.jpg

bác có link down phim này ko share em với :D
 
Doraemon mới bây giờ thì là đọc từ phải qua trái giống như bên Nhật rồi :))
còn cái phiên âm tên các nhân vật theo tên gốc tiếng Nhật có phải giống như kiểu cái Anime Doraemon chiếu ở trên HTV3 phải ko nhỉ :-?
đùa chứ xem anime doraemon trên kênh HTV3 giọng thuyết minh của Xuka nghe chóe vãi :-ss

truyện giờ chẳng còn mấy nhưng được cái mình quen bà chị chuyên dịch truyện ở bên NXB nên mỗi lần sang nhà bà chị các thứ là được đọc truyện thoải mái =))
 
Back
Top