chỉ 1 tin nhắn nhầm : tan vỡ 4 tháng quen nhau

có gì đâu, có thể tn đó gửi đến đứa bạn thân là con gái của người ấy.
Khi cánh đàn ông chúng ta tụ tập thì chắc cũng đôi khi nc về người ấy kiểu như "bộ công cụ lao động̉a m lép quá".. "bộ công cụ lao động̉a tao có bộ vếu đẹp chưa"...

kệ đi, đừng vì 1 tn mà .. nhé

Con gái nói với nhau thế là chuyện bình thường mà nhỉ ?_?
Bạn chủ thớt chắc hổng quen nghe con gái chửi tục khi nc với nhau, chứ mềnh nói riết thấy mấy từ đó bt...
Còn gọi ny là "nó" thì không ít đứa toàn gọi như thế khi nc với bạn bè thân thiết :"> với từ "thằng" lại còn nhiều nữa =)

Con trai thì có quyền nói như vậy đc vì đa số con trai con con gái toàn nhỏ tuổi hơn mình nên kêu nó,con, đc chớ cái bọn con gái đa số nhỏ hơn con trai mà gọi nó,thằng, như vậy dạng vô học rồi ;))
 
có cả kiểu lý luận thế nữa cơ đấy .
 
chờ nó xin lỗi thì ko biết đến bao h @-) nên nhớ Con gái lòng tự trọng nó cao lắm và nó hay làm giá nữa ;))


nói thật chớ muốn văng tục quá , đóe mịa , con gái mà lòng tự trọng cao á :-o , tùy người thôi , đa số tụi nó toàn tự ái thì cao hơn tự trọng nữa :-j , hãm l` :-j
 
thứ 7 ngày 11 tháng 12 năm 2010 : ngày mà ko bit hên hay là bùn vì sock nữa

Mình có hẹn với người ấy tối thứ 7 đi gặp nhau , 7h20 thì đi, mình có hỏi người ấy mún đi đâu thì người ấy nói ko bit, thế nào mình đi vào công viên theo ý mình mà mình ko nói cho người ấy bit. ngồi ăn kem ,ún nước đến 9h kém thì người ấy mún về vì phải mua đồ ăn tối cho 1 đứa bạn làm ở shop, mình cũng chở người ấy mua rùi ghé qua shop rùi mình đi về

mình thì xài 2 số đt: mình đi chơi thì chỉ mang theo 1 máy còn máy kia bỏ ở nhà. Người ấy cũng bit cả 2 số của mình ,

về nhà thật sự thật sự là SOCK khi đọc được nội dung tn mà người ấy gửi cho 1 người bạn nào đó , ông trời đúng là khéo sắp đặt khi tn đó lại nhắn nhầm vào số đt thứ 2 của mình

Nội dung tn là:

"MẸ , NÓ DEK CHỊU WA TRÀ SỮA. DEK BIT NÓ ĐANG CHỞ ĐI ĐÂU NỮA, HỎI DEK CHỊU NÓI. 9H TAO WA "

SOCK KO THỂ TƯỞNG TƯỢNG :(

hôm nay là ngày 14 tháng 12 năm 2010: Nhìu bạn khuyên mình nên chia tay, dù mình nói có vẻ cứng rắn nhưng thật ra mình rất bùn. mấy ngày nay mình cứ nghỉ đến lại cái ngày mà nhỏ rãnh lương khi đi làm thêm rùi tặng mình 1 chiếc bạnh kem chổ nhỏ làm, cứ nghĩ đến ngày đó mà sao lòng đau quá . mới cách đây 1 tháng vậy mà....

Sự thật phũ phàng quá nhỉ, lần sau đừng nên đặt tình cảm, niềm tin và hy vọng vào ai đó nhiều quá nữa nhé. Cái gì cũng có giới hạn thôi với lại làm gì cũng nên "biết người biết ta" trc đã nhé ;))

Con trai thì có quyền nói như vậy đc vì đa số con trai con con gái toàn nhỏ tuổi hơn mình nên kêu nó,con, đc chớ cái bọn con gái đa số nhỏ hơn con trai mà gọi nó,thằng, như vậy dạng vô học rồi ;))

Hóa ra bạn này chưa hề nghe nói đến "phi công trẻ" à. Bạn mà nghe bọn "she-john" nói chuyện với nhau thì còn kinh khủng hơn nhiều =))
 
sau khi cảm thấy mục đích làm lành ko đc như ý

.

mình có làm gì sai mà mục địch làm lành ở đây, Đã là bạn gái khi bit nt nhầm vậy thì cũng nên 1 lời giải thik, Tối đó mình có lấy cái tn nó nhắn vào máy của nhỏ thì tối đó và nguyên 1 ngày CN ko thấy nhỏ nt lại. Đến thứ 2 thì mình suy nghỉ thấy cũng ko có gì nên có nt và gọi điện thì nhỏ ko trả lời . Đợi đi làm về thì mình nt cho nhỏ thì nhỏ trả lời : ĐANG MỆT, ĐI NGỦ. gặp bạn thì sao , ai chả có lòng tự trọng đúng ko, bạn gái mà ko tôn
trọng mình thì có vấn đề rùi
 
con gái thì làm ếu gì có lòng tự trọng, nó sĩ diện hão và tự ái thì cao chứ tự trọng của nó đc bao nhiêu :-j bởi vậy nhìu thằng cứ đặt cái lòng tự trọng của con gái lên hàng đầu, xuống nước xin lỗi này nọ, nhục éo chịu đc
 
con gái thì làm ếu gì có lòng tự trọng, nó sĩ diện hão và tự ái thì cao chứ tự trọng của nó đc bao nhiêu :-j bởi vậy nhìu thằng cứ đặt cái lòng tự trọng của con gái lên hàng đầu, xuống nước xin lỗi này nọ, nhục éo chịu đc

Nghe câu này chỉ muốn lấy đá ném vào mặt cái tên ngu học này. Thế bà nội ngoại, má chú mày cũng có thời con gái chắc cũng làm gì có cái chi chi gì là lòng tự trọng cao đúng ko? Bởi thế mà chú mày trông rành và sành sỏi nhỉ?
Cái loại quơ đũa cả nắm ,xúc ngôn bừa bãi thì hạn chế post linh tinh đi !
 
ai chả có lòng tự trọng chia ra con trai có con gái thì ko nữa à! 2`.
 
Nghe câu này chỉ muốn lấy đá ném vào mặt cái tên ngu học này. Thế bà nội ngoại, má chú mày cũng có thời con gái chắc cũng làm gì có cái chi chi gì là lòng tự trọng cao đúng ko? Bởi thế mà chú mày trông rành và sành sỏi nhỉ?
Cái loại quơ đũa cả nắm ,xúc ngôn bừa bãi thì hạn chế post linh tinh đi !

dạo này con hàng này nóng tính quá, nó chưa đủ kinh nghiệm để nhận biết sự đời đâu chấp làm gì
 
mình có làm gì sai mà mục địch làm lành ở đây, Đã là bạn gái khi bit nt nhầm vậy thì cũng nên 1 lời giải thik, Tối đó mình có lấy cái tn nó nhắn vào máy của nhỏ thì tối đó và nguyên 1 ngày CN ko thấy nhỏ nt lại. Đến thứ 2 thì mình suy nghỉ thấy cũng ko có gì nên có nt và gọi điện thì nhỏ ko trả lời . Đợi đi làm về thì mình nt cho nhỏ thì nhỏ trả lời : ĐANG MỆT, ĐI NGỦ. gặp bạn thì sao , ai chả có lòng tự trọng đúng ko, bạn gái mà ko tôn
trọng mình thì có vấn đề rùi
nếu bạn gái bạn nói với bạn là Đek này đek nọ thằng này nó nọ thì bạn hãy nói là ko tôn trọng bạn.

đây chỉ là 2 người bạn thân nói chuyện với nhau, nó ko bị những rào cản bình thường tác động vào.
 
Có mỗi thế đã sồn sồn lên.
Sau này gặp vài tình huống hiểu lầm to to hơn dám chủ thớt tát người yêu lắm :-/
 
nếu bạn gái bạn nói với bạn là Đek này đek nọ thằng này nó nọ thì bạn hãy nói là ko tôn trọng bạn.

đây chỉ là 2 người bạn thân nói chuyện với nhau, nó ko bị những rào cản bình thường tác động vào.

Cậu sergio_ramos16 đã giải thích rồi mà bạn này vẫn chưa hiểu vấn đề nhở. Nếu mỗi cái tin nhắn thì không sao đã bỏ qua rồi, ở đây là thái độ thế kia. Nếu tôn trọng thật sự thì biết nếu bạn trai mình giận, không có chuyện lơ 2 ngày liền ko thèm nghe máy, xong cuối cùng ném vào mặt 1 câu ĐANG MỆT, ĐI NGỦ.
 
dạo này con hàng này nóng tính quá, nó chưa đủ kinh nghiệm để nhận biết sự đời đâu chấp làm gì

Chẳng muốn chửi nó, nhưng nó nói chuyện nghe như muốn đấm vào mặt ấy. Chỉ may đây là 4rum, nói sai còn có người chỉnh. Chứ ra đời mà làm kiểu ấy có ngày ko có đường mà về.

@Thớt : Có thể tn trên là đòn gián tiếp cho câu "Thôi mình ct đi anh".
 
^
^ chả có biết là nó nt lộn hay ko , nhưng việc im lặng là đủ hiểu mọi việc đang diễn ra như nó mong muốn ! hay nói thẳng ra chủ topic đã bị bỏ rồi .

Như vậy nhé !
 
Cậu sergio_ramos16 đã giải thích rồi mà bạn này vẫn chưa hiểu vấn đề nhở. Nếu mỗi cái tin nhắn thì không sao đã bỏ qua rồi, ở đây là thái độ thế kia. Nếu tôn trọng thật sự thì biết nếu bạn trai mình giận, không có chuyện lơ 2 ngày liền ko thèm nghe máy, xong cuối cùng ném vào mặt 1 câu ĐANG MỆT, ĐI NGỦ.

vấn đề là vì cái tin nhắn thôi mà chuyện thành thế này. tớ nghĩ ko đáng. thế thôi ?

đừng bao giờ nghe thông tin 1 chiều rồi phán xét người khác.
 
Ko nên chấp nhặt quá bạn à. Có thể là khi nói chuyện với bạn bè nên từ ngữ có phần phóng túng, chắc tại bạn gái bạn cũng đang giận dỗi vì ko đc chở đi chơi đúng ý (thay vì trà sữa lại vào công viên) nên mới bức xúc nói thế

Cái quan trọng bây giờ là bạn phải biết đc tình cảm thật sự của bạn gái kia là gì? Bạn chú ý các hành vi cử chỉ khác của cô ấy? Nghe theo trái tim mình mách bảo nữa :D good luck !
 
Đùa , nghe mấy bố trên này làm gì =))
nói thế chắc gì đã thật , ko làm rõ mà chia tay thì lúc lại hối
 
Cũng có thể con này thấy bạn làm lộ đuôi cáo nên nó cũng xoắn luôn rồi ;))

vui lên đi cu
 
Sau khi đạt được mục đích thì đầy là chiêu câu giờ lãnh thẻ đỏ của morinho muốn ra sân nghỉ ngời đây mà :-j.
Cho nó số de đi bợn \m/
 
Có gì thì nó phải nhích chứ ko có lý gì mình phải ngồi đây mà nghĩ. Cái chuyện "nó" coi như tạm bỏ qua nhưng đặt vào cái ngữ cảnh kia + câu cuối thì đáng "Chia tay đi bạn" lắm.
 
Back
Top