Yêu người lớn tuổi hơn mình !! (18+)

hì bạn ơi , bạn vậy là thua xa mình rồi , cố lên bạn : bx mình nè , lớn hơn mình 8 tuổi ,mình 88 , bx iu mình sinh 80, lúc đầu mình gặp bx cũng tình cờ lắm , bx học thêm 1 khóa chứng chỉ thêm buổi tối sau giờ làm , và học chung với thằng bạn mình , nói chung là mình quen nhau khi bị thằng bạn mình rủ vào lớp học thử .
Giờ 2 người đã yêu nhau 1 năm rồi , hạnh phúc lắm .
Quả đúng là con gái bằng tuổi con trai thì suy nghĩ thường chu đáo , sâu xa hơn nhiều lắm , đừng nói là hơn 2-3t. Đằng này 6-8t còn khó tưởng hơn nữa , tuổi này thì người con gái thường nghĩ về 1 người đàn ông vững toàn , cùng chung bước xây dụng 1 tình yêu và 1 gia đình hạnh phúc.
Khi mà quen thì cũng nói chung gặp nhiều vấn đề trở ngại - vấn đề lớn nhất là suy nghĩ.Sau đó là tới các quan hệ xoay quanh mỗi người, nhưng mối quan tâm lớn là Gia đình , bạn bè .Thường trong chuyện này thì Bạn bè sẽ là người biết đầu tiên vì bạn bè là người mình tâm sự đầu tiên khi gặp chuyện khó nói .
Hì , mình thì lúc tâm sự , kể này nọ thì mấy thằng bạn cũng giơ tay phát biểu ý kiến như các bạn Box 50 chúng ta , mỗi người mỗi ý , đa phần là khuyên ko nên tiến tiếp.Chỉ 1 phần nhỏ , khuyên mình vững bước tay chèo , theo con tim mình mách bảo .
Mình thì cũng có lẽ tương tự bạn , lương bx thì cũng tầm 8-9tr , mình thì 5-6tr, mới đầu quen , khi tìm hiểu nhau , thì đây là vấn đề trở ngại lớn , đó là suy nghĩ về vấn đề chênh lêch thu nhập này. Nó cực kì khó nói.
Khi bạn muốn quen 1 ai đó , vấn đề tiền bạc thì luôn được thằng con trai nghĩ về đầu tiền , cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng .
2 đứa cũng trải qua 1 số chuyện , gặp 1 số trở ngại , nhưng tình yêu đủ lớn để vững tin vượt qua , gia đình thì 2 đứa qua lại thường xuyên , tiền bạc thì vào hoàn cảnh này thì bạn phải biết xử sự 1 cách tinh tế , còn tinh tế như thế nào thì hơi khó , kinh nghiệm cả.
Tóm lại là :theo mình khuyên bạn , khi yêu thì hãy yêu bằng cả con tim , nhưng khi nhận định thì hãy dùng lý trí . 2 thứ này trong tình yêu bắt buột đi song song nhau . Bạn lưu ý : trong tình yêu đừng nên có vụ lợi , và vị thế này đòi hỏi bạn phải vị tha , ko bộc lộ tính ích kỷ . Vì người phụ nữ tuổi này , khi quen 1 ai đó , họ sàn lọc , xem xét kỹ càng , vì thời gian của họ thì gần hết , của bạn thì rộng rãi .Cho nên , khi muốn quen những người nhỏ hơn mình 6-8t , thì họ cũng thiệt nhiều lắm , cái quan trọng là hãy chứng tỏ tình yêu của bạn , xác định yêu thật lòng thì phải quan tâm họ nhiều hơn ,chăm sóc nhiều hơn .
Có gì chat yahoo mình : mình đồng cảnh ngộ , mình sẽ mách bạn làm gì làm gì : [email protected]
quen từng ấy tgian cũng chưa nói lên dc điều gì cả
tình cảm lúc yêu, quen biết nhau nó khác
tình cảm lúc nên vợ thành chồng nó khác
dám cá với bác là cho dù 2 ng chân thành thế nào thì với sự chênh lệch tuổi tác và thu nhập như thế thì cũng khó thành đôi dc.!
btw vẫn vote chủ topic tiến.60 năm nếm đủ đắng cay ngọt bùi để ko hối tiếc khi nằm xuống.
 
chú cứ yêu đi , nhưng đừng lấy , thỉnh thoảng dẫn chị ấy đi chơi . con gái 85 khá thực dụng đó .
 
hơ hơ, mình cũng 2 lần rồi, 1 lần hơn 1 tuổi, đc hơn 1 năm, giờ đang với ng hơn 2 tuổi, thấy thích hơn là có cưa với nhóm con gái bằng tuổi hay nhỏ hơn.
 
hơ hơ, mình cũng 2 lần rồi, 1 lần hơn 1 tuổi, đc hơn 1 năm, giờ đang với ng hơn 2 tuổi, thấy thích hơn là có cưa với nhóm con gái bằng tuổi hay nhỏ hơn.

hơn 1-2 tuổi tính làm gì.---------------
 
Nghe sao giống như chị cùng làm chung cty với mình ?

Cho hỏi chị ấy tên là gì vậy ạ ?

Bác làm ở đâu ??

Chỉ hi vọng mọi việc thành công bây giờ thôi chứ còn đi xa nữa ko dám nói trước :)
Tự nhiên nghĩ tới hồi hộp quá :(
 
trai lớn hơn gái còn được chứ gái lớn trai thì 1-2 tuổi thui chứ lớn hơn nhìu khó lắm
theo mfinh đó chỉ là 1 lúc cảm mến thui
 
Nói trắng ra 1 câu bác có mất gì đâu mà sao sợ nhiều thế ?
 
_[V]iolet_;17203445 nói:
Bác làm ở đâu ??

Chỉ hi vọng mọi việc thành công bây giờ thôi chứ còn đi xa nữa ko dám nói trước :)
Tự nhiên nghĩ tới hồi hộp quá :(

Em làm thư ký bên cty CP gang thép Vina chi nhánh ở Tân Bình , gần sân bay ạ .

Chị ấy tên Hà phải ko ạ ?
 
^
^@@DoanUyChinh
Đồng ý với bác là chỉ có thời gian mới cấp chứng chỉ cho 1 tình yêu đẹp .
_Tình yêu là 1 thức tồn tại khó đoán , cho đến lúc này cũng chưa ai chứng minh được thế nào gọi là 1 tình yêu chín muồi, điều này nói lên , tình yêu quan trọng là dùng tâm và con tim mình mách bảo , trong đó lý trí là nhân tố không thể thiếu .Thời gian chỉ là yếu tố phụ ngoài lề để kéo dài cái sự thử thách đó .
Mình cũng ví dụ : vì sao có người yêu mặn nồng 6-7 năm , thậm chí 10 năm , rồi lại đùng 1 cái tuyên bố chia tay , đường tình 2 ngã , lúc này thì thời gian cũng không nói lên được điều gì , thời gian lúc này chỉ là 1 câu chuyện dài đau khổ dành cho 2 người. Vì sao có cặp : gặp nhau tình cờ , và quen nhau 4-5 tháng , có thể 1 năm , quyết định trọn đời trọn kiếp , hạnh phúc lâu bền? Lúc này thời gian đóng vai trò ủng hộ 2 người , khi nó diễn ra nhanh nhưng đủ dài để 2 người mở rộng con tim. (có lẽ theo thuyết tương đối của Einstein ^^)
Cho nên theo ý kiến của mình : thời gian chỉ là vấn đề phụ.
Đồng ý với bác là tình cảm lúc yêu khác , quen biết khác , lúc thành vợ chồng thì khác.
_Nó khác ở đây , là đòi hỏi con người phải ngày 1 nâng bước tình cảm của mình lên 1 bậc cao hơn, lúc quen nhau thì chỉ ở bậc 1 , lúc yêu rồi thì bậc 2-3 , lúc thành vợ chồng thì 4-5-6-7 . Mình ví như bậc thang vì bậc thang cũng có bậc rộng bậc thấp , bước không khéo có thể hỗng chân ngã chổng vó u đầu. Khi bước cao hơn thì vững tin tình yêu, khi ngã thì lộn cù mèo té xuống sàn , u đầu mẻ trán sứt mẻ tình yêu.
Cái này thì theo ý mình , mình không đồng tình với bạn : "dám cá với bác là cho dù 2 ng chân thành thế nào thì với sự chênh lệch tuổi tác và thu nhập như thế thì cũng khó thành đôi dc" .Còn không đồng tình như thế nào thì cũng hơi khó diễn đạt.
Nói như thế nào nhỉ ? Àh . Khi đã yêu , biết được hoàn cảnh tuổi tác của 2 người , và vượt qua được tất cả ( gia đình , bạn bè , quan trọng là lời nói xung quanh ) thì cái vấn đề nhỏ về thu nhập không là cái gì đâu. Hiii
 
"Phụ nữ có thể yêu bất cứ ai, nhưng để có một gia đình hạnh phúc thì nhất định phải lấy một người chồng hơn mình."
 
Em làm thư ký bên cty CP gang thép Vina chi nhánh ở Tân Bình , gần sân bay ạ .

Chị ấy tên Hà phải ko ạ ?
Trật rồi !! Chị ý tên Nguyễn Thanh Hương (tên đẹp ^^) bên sales marketing toà nhà gì toàn bằng sắt ở gần góc Nguyễn Văn Trỗi với Nguyễn Trọng Tuyển gần 1 cái chùa ngay ngã tư ý mình không nhớ tên.

@sm33:Bạn nói hay quá chắc kinh nghiệm đầy mình :d

Hôm nay vô lớp có rủ đi chơi noel chung với mấy anh chị khác trong lớp nhưng bảo thứ 4 xem lịch có đi làm không mới OK được.Hì! cũng định dịp này ngỏ lời nhưng không biết làm thế nào ? Chắc tùy cơ ứng biến vậy ^^
 
Trật rồi !! Chị ý tên Nguyễn Thanh Hương (tên đẹp ^^) bên sales marketing toà nhà gì toàn bằng sắt ở gần góc Nguyễn Văn Trỗi với Nguyễn Trọng Tuyển gần 1 cái chùa ngay ngã tư ý mình không nhớ tên.
A, gần chỗ mình.

Mai đi hóng phát :matrix:
 
gf mình cũng hơn mình 1 t. vs trường hợp bợn như vậy thì cứ tiến thử coi ;)). biết đâu dc. sau này k phải hối
 
tới đi ^^ nếu có tiến tới lâu dài thì tốt hơn là với mấy em nhí nhảnh bây giớ đó chặng đường ban đầu hơi khó khăn thôi ^^
 
_[V]iolet_;17219051 nói:
Trật rồi !! Chị ý tên Nguyễn Thanh Hương (tên đẹp ^^) bên sales marketing toà nhà gì toàn bằng sắt ở gần góc Nguyễn Văn Trỗi với Nguyễn Trọng Tuyển gần 1 cái chùa ngay ngã tư ý mình không nhớ tên.

@sm33:Bạn nói hay quá chắc kinh nghiệm đầy mình :d

Hôm nay vô lớp có rủ đi chơi noel chung với mấy anh chị khác trong lớp nhưng bảo thứ 4 xem lịch có đi làm không mới OK được.Hì! cũng định dịp này ngỏ lời nhưng không biết làm thế nào ? Chắc tùy cơ ứng biến vậy ^^

tại vì , hoàn cảnh này , mình đã trải qua cách nay 1 năm , trước đó mình cũng suy nghĩ nhiều lắm , tiếp thu ý kiến , kinh nghiệm nhiều lắm , đọc thêm sách báo trên mạng, xem chuyện na ná giống mình , đọc rút ra ưu điểm ,nhược điểm .Nói chung thời gian đầu là thời gian khó , không dễ chịu . Từ từ level độ khó sẽ nâng lên , chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo . Bình tĩnh mà tiếp nhận , mềm nắng rắn buôn , từ tốn mà xử lý.
 
Thôi thì cứ làm những gì mình cho là đúng, sau này nhớ lên thông báo kết quả nhé. Chúc may mắn !
 
Yêu được thì yêu, chứ có cưới đâu mà phải sợ :D

Vấn đề là em ấy có chấp nhận không cơ chứ :-?
 
thà biết rồi sock 1 lần còn hơn cứ day đứt ấm ức ^^ đó là KN của mình h mình đã lập gia đình rồi mong chủ topic mạnh dạn lên :D đừng suy nghỉ tứ tung hỏi ng này ng kia nửa quyết tâm tiến lên đi
 
Cám ơn mọi người rất nhiều ^^ không biết nói sao nên lời để thể hiện với mọi người nữa :@)

Hôm nay làm bài test vào trễ 1 chút hết chỗ ngồi may mà chị ấy chừa 1 chỗ cho mình,chị ấy bảo"em mà nghỉ là chị chắc không làm bài được,có em ngồi bên chị giống như bùa hộ mệnh chị mới làm bài được" nghe mà phấn khích quá :D

Một lần nữa rấtttttttttt.. cám ơn mọi người đã ủng hộ động viên tinh thần mình.Yêu các bạn nhiều :x
 
Nghe giống như đang nói chuyện với đứa em trai theo kiểu thân mật.
 
Back
Top