cho mình tóm gọn vấn đề chúng ta tranh luận ở đây, đại khái :
1. xem xong trận chung kết chê dở vì đánh cheese
2. xem trận chung kết sướng mắt và hài lòng với những gì đang diễn ra.
sau đây xin có vài ý kiến của 1 noob sc. Đồng ý kiến với em Kimlong, các bác nào mà xem xong trận chung kết mà có ý kiến 1, ghét cheese, chắc là mới tập tành xem giải Esport, cụ thể là giải GSL, cá nhân mình đã xem các giải OSL của sc1 từ gần 4 năm nay ( rảnh search youtube thì có đầy ra) và vẫn enjoy khi xem trận chung kết này. Các bác phải phân biệt được đâu là show match, đâu là tourney ( thi đấu giải) show match thì có những quy ước chung, cũ thể là chắc chắn không chơi cheese, 1 game bèo phải last 15 mins trở lên, ít nhất 2 push. Còn thi đấu tourney thì chiến thắng phải đặt lên hàng đâu. Với lại nên nhớ không thể xem qua 1 trận chung kết mà có thể đánh giá trình độ của player, thằng này dở,chỉ biết cheese. Nghe thật buồn cười, nên nhớ khi thi đấu, nhiều khi các player sẽ không bao giờ thi đấu đúng 100% phong độ của mình, do nhiều lý do khách quan: sức khoẻ, áp lực tinh thần, bực bội, rồi sự cố kỹ thuật phải buộc dừng trận đấu lại cũng gây tâm lý thi đấu không tốt cho player.
Mình cũng không đồng ý với ý kiến bác Rekka, là chỉ cần nhớ các replay, hoặc học thuộc book cờ tướng. Nghe bác nói sao dễ quá. Nhớ lại hồi đi học, có thằng học giỏi nhất lớp, thằng bạn mình bảo :" ôi thằng đó có gì hay, chỉ được cái siêng học". Mình nghe xong thấy nó ngu quá, từ siêng phát âm dễ mà khó làm lắm, siêng là hết mẹ nó 99% chuyện học rồi còn gì. Quay lại vấn đề. Thế em bật replay lên, bác làm được y chang như replay ko, làm được em xin bái phục. Hoặc cờ tướng, muốn master theo theo cách nói của bác cũng ko khó, chỉ cần nhớ hết các thế khai cuộc, dự tính những hướng đi tiếp theo của đối thủ, : mình đi như thế này, nó sẽ đi như thế này, và chọn phương án tốt nhất. Vậy bác có nhớ được hay không?