1 con người vô tâm

sao chả có ai thử mình nhỉ, mà thử là mình dính thật ấy :">
 
Ôi các bác thích đánh giá cao người ta gớm :-j.
PT chả có gì ngoài học những kiến thức bình thường, nếu như nói tới 1 người đàn ông chăm lo cho sau này thì hãy đợi người ấy vào ĐH rồi hẳn tính. PT vẫn là tinh thần ăn và chơi là chính. Bây giờ tớ vẫn còn tiếc vì thời PT ăn chơi chưa đủ đây này :-<.
 
Đúng, lớp 12 nếu nói có tý chăm + tý khôn là đc, đâu cần cày đến nỗi bỏ bê Gf, mà quen đc 4 năm rồi tức là quen từ hồi lớp 8 à. Vãi thật.
Mách nhỏ chủ thớt, nếu bạn đc theo đuổi nhiều như thế thì cứ quảng giao thêm đi, đừng chỉ cắm mỗi 1 ng. Con gái h khôn lắm, toàn mấy anh 1 lúc bạn ạ

---------- Post added at 21:26 ---------- Previous post was at 21:23 ----------

Đúng, lớp 12 nếu nói có tý chăm + tý khôn là đc, đâu cần cày đến nỗi bỏ bê Gf, mà quen đc 4 năm rồi tức là quen từ hồi lớp 8 à. Vãi thật.
Mách nhỏ chủ thớt, nếu bạn đc theo đuổi nhiều như thế thì cứ quảng giao thêm đi, đừng chỉ cắm mỗi 1 ng. Con gái h khôn lắm, toàn mấy anh 1 lúc bạn ạ
 
^
vẽ đường cho hươu chạy X_X
 
Mềnh cũng quen 1 em cùng lớp, khá thân, vẫn thường đến nhà em dạy thêm, cứ thích đọc tin nhắn máy mình để kiểm tra. Nhắn tin cho nhau cũng nhiều. Ôi đệt, tận mắt thấy em leo lên xe 1 anh. Biết ngay là thuộc diện nạn nhân, lại chuẩn bị " chúng mình là bạn thì tốt hơn " đến nơi =))
Nhưng nghĩ cho cùng mình là em mình cũng làm thế, tội gì, không khôn thì sao sướng đc.
Thế nên chủ thớt hãy học tập, tận hưởng cấp 3 đi
 
chủ thớt viết tâm sự trong lúc nóng giận, muốn tìm 1 chỗ để xả stress thôi :">

h chắc cũng bt lại rùi :P
 
4 năm mà chưa hôn thì cũng kì quá =((, mình 4 tháng hôn mà đã thấy muộn rồi =((

Quả thật là hàng hiếm
 
Hị hị cuối cùng hắn cũng mở miệng rủ đi chơi Chủ nhật này :"> "7h nhók chờ V ở nhà V wa đón nhé có cái này hay lắm ! " 8-> Ôi cuộc đời tươi đẹp sao :))
 
4 năm mà chưa hôn thì cũng kì quá =((, mình 4 tháng hôn mà đã thấy muộn rồi =((

Quả thật là hàng hiếm

hàng quí hiếm từ thời khủng long bị tuyệt chủng còn sót lại đấy

mình mới quen 1 tháng mà đã.... có con gái ko nên nói ;))
 
Tuỳ mục tiêu thôi mấy bố,lỡ người ta nhắm đến Y Dược thì cày như trâu cũng chả có gì là lạ
 
Hị hị cuối cùng hắn cũng mở miệng rủ đi chơi Chủ nhật này :"> "7h nhók chờ V ở nhà V wa đón nhé có cái này hay lắm ! " 8-> Ôi cuộc đời tươi đẹp sao :))

nhất Mi nhá 8->
 
Y dược thì cày thêm mỗi môn sinh. Môn hóa đã xác định ở khối A rồi đấy thôi. Đi thi còn nhiều thứ như là áp lực hoặc bị khớp, blah blah.... đủ thứ trên đời. Học cho lắm thì tắm cũng ở trần thôi, sao phải lo xa :-??.
 
tềnh yêu tuổi mới lớn =)).

chỉ muốn nói là bạn hãy chuẩn bị cho những sự thay đổi, chắc chắn sẽ xảy ra :).
 
Y dược thì cày thêm mỗi môn sinh. Môn hóa đã xác định ở khối A rồi đấy thôi. Đi thi còn nhiều thứ như là áp lực hoặc bị khớp, blah blah.... đủ thứ trên đời. Học cho lắm thì tắm cũng ở trần thôi, sao phải lo xa :-??.

nhưng thằng học nhiều thành công có tiền nó tắm bằng bồn men sứ, nhà tắm đẹp
còn ko học thì sau này tắm ao với mương

;))
 
Back
Top