The Social Network (2010) - Phim về Facebook của David Fincher

Mình nghĩ công bố sự thật thế này sẽ càng nổi tiếng và quảng cáo tốt hơn nữa
Con người ai chả mắc sai lầm đúng k
nhưng các bạn đều công nhận xem xong phim k thấy ghét Mark vì quá khứ của nó mà thấy nó giỏi và cuộc sống thú vị của nó..chứ đâu đơn giản lên tỉ phú cứ bình thường được
Mình thấy phim này nếu mình là Mark mình k phản đối
 
trong phim này mình lại thik anh eduador, à không, chính xác là anh Andrew Garfield, nhìn đẹp trai phong độ vãi
 
trong phim này mình lại thik anh eduador, à không, chính xác là anh Andrew Garfield, nhìn đẹp trai phong độ vãi

Mình cũng thích chú này, diễn cũng hay không kém Jesse Eisenberg, thích cảnh chú này đứng trước cửa giữa trời mưa quay lại thấy Justin Timberlake, mặt ngớ ra
Năm nay chú này còn có vai trong Never let me go, 1 phim cũng có vẻ hay, còn sắp đóng Spider-man nữa chứ, chú này có triển vọng đây
 
650MB

thesocialnetwork2010720.png

thesocialnetwork2010720.png

thesocialnetwork2010720.png

Mã:
http://www.mediafire.com/?88aw67bzcuepdiw
http://www.mediafire.com/?p17f2bokjqixox4
http://www.mediafire.com/?vot2ypn29w485za
http://www.mediafire.com/?4lhgm6dfsvu6voo
http://www.mediafire.com/?w48fw6ewji19m6g

Pass: 300mbfilms.com

Cho xin sub Eng bản này :-s
 
Mình cũng thích chú này, diễn cũng hay không kém Jesse Eisenberg, thích cảnh chú này đứng trước cửa giữa trời mưa quay lại thấy Justin Timberlake, mặt ngớ ra
Năm nay chú này còn có vai trong Never let me go, 1 phim cũng có vẻ hay, còn sắp đóng Spider-man nữa chứ, chú này có triển vọng đây

Xem Boy A đi bạn. Rùi sẽ bít Garfield đỉnh như thế nào hihi.
 
^ vừa down xong Boy A nhưng mà ko có sub :(
 
Share của Eduardo bị hạ xuống 10% mà trong phim làm tới 0.03%???!! Phim này drama hóa quá ~.~
 
Mà cái tên topic này không đúng lắm, phim này là phim về người sáng lập facebook chứ không phải phim về facebook, 2 cái khác nhau hoàn toàn đấy :|
 
NIZ lên admin subscene rồi à :o từ khi nào vậy???

khổ vãi, anh Mark nói chuyện cứ như có cái mô tơ trong mồm í, theo dõi mệt ơi là mệt :((
 
Chỉnh sửa cuối:
Mà cái tên topic này không đúng lắm, phim này là phim về người sáng lập facebook chứ không phải phim về facebook, 2 cái khác nhau hoàn toàn đấy :|

Tính chất bắc cầu :">
 
cho mình hỏi hình tưởng thằng sean trong film là hư cấu đúng ko ? cái vụ thằng này chơi thuốc với gái ấy !!
 
Có thể. Nhưng đọc wiki thì đúng là Sean Parker bị yêu cầu rời khỏi facebook vì dính dáng đến ma túy :(
 
Mà Eduardo đi kiếm quảng cáo chi không biết, có mấy thằng đầu tư rồi, thì thôi theo Mark luôn đi cho khỏe
 
Cái quan trọng là cảm giác ko còn được tin tưởng bởi thằng Mark, bạn thân của mình :(
 
Công nhận phim nay thật, đúng là xem phim luôn có cảm giác chú Eduardo cứ lạc lõng, ngoài cuộc kiểu gì í :)) cách kể chuyện cũng hay, đang tìm các phim khác của lão này về xem :))

btw, mình bắt đầu có hứng với brenda song và cái em "1 đêm" với napster rồi đấy :'>
 
Share của Eduardo bị hạ xuống 10% mà trong phim làm tới 0.03%???!! Phim này drama hóa quá ~.~
Từ lúc công ty vốn hóa có 500.000$ nó sở hữu 35%
Đến lúc quay lại kiện thì giá trị lên 500 tr $ rồi => 10% là phi lý
 
hay nhất là cái cảnh lúc thằng eduardo chửi mark, rồi bố sean cứ đá đểu bên cạnh. Mình lúc đấy cũng tức thay cho eduardo, bị cái thằng bạn thân nhất nó gài :)
 
hay nhất là cái cảnh lúc thằng eduardo chửi mark, rồi bố sean cứ đá đểu bên cạnh. Mình lúc đấy cũng tức thay cho eduardo, bị cái thằng bạn thân nhất nó gài :)

"You know what's cooler than a million dollars? A billion dollars."

Tiền quyết định được rất nhiều thứ ;)
 
Back
Top