The Social Network (2010) - Phim về Facebook của David Fincher

Mà cái mớ giấy tờ chú Wardo ký có quyết định như nào vậy nhỉ, tại sao nó lại gọi đấy là bị lừa :-?

Phim này thấy hay nhất đoạn Wardo cãi nhau với Mark và mấy đoạn Mark reply mấy ông thẩm vấn =))
 
Nôm na là khi có nhà đầu tư mới muốn nhảy vào thì bên bọn kia có quyền phát hành thêm cổ phiếu cty để bán. Mà chỉ có phần sở hữu 34% của Eduardo bị ảnh hưởng(ghi trong giấy tờ)
 
Từ lúc công ty vốn hóa có 500.000$ nó sở hữu 35%
Đến lúc quay lại kiện thì giá trị lên 500 tr $ rồi => 10% là phi lý

Đây
Were Eduardo Saverin’s shares diluted down to .03%?
No. They weren't diluted down that low, but they were still diluted significantly. After the corporation was restructured and Facebook gained more investors, his 34.4% share of the company was diluted down to below 10%, in turn ending their business relationship. - The Facebook Effect
Link

Eduardo nó là cổ đông nên ăn theo phần trăm. Công ty sinh lời bao nhiêu thì nó sẽ ăn bấy nhiêu phần trăm của số lời đó. Nếu ko bị gài thì $500 mil chứ $500 bil nó vẫn hưởng.
 
Phim này xem tạm được do có Justin đóng , cá nhân thấy PR hơi nhiều :D
 
ặc phim này tạm được mà do Justin =))
PHIM NÀY hay phải là vì thằng đóng vai Mark quá thành công luôn
Hix nói như cái máy ý..ngoài đời cũng thế à?
 
vai của Justin diễn cũng tốt, nhưng mà làm sao bằng được diễn xuất của Jesse Eisenberg với Andrew Garfield :))
 
...người ta đang farm lên 500 post mà...


Btw, có ai chú ý đến nhạc nền phim này ko ?
Thực sự là xem xong phim mình có ấn tượng cực kỳ nhạt nhòa về nhạc nền phim này, xem lần đầu hầu như ko nhận ra, ngoại trừ cái đoạn đua thuyền (mix lại bản Peer Gynt của Grieg), xem lần 2 thì thấy chủ yếu là tiếng nhạc cụ điện tử kiểu "o o u u" (từ chuyên môn gọi là gì ta :-?)

Ấy thế mà được đề cử cho Score ở cả Golden Globes lẫn Critics Choice :-??
(Trường hợp này cũng giống The Hurt Locker năm ngoái)
 
...người ta đang farm lên 500 post mà...


Btw, có ai chú ý đến nhạc nền phim này ko ?
Thực sự là xem xong phim mình có ấn tượng cực kỳ nhạt nhòa về nhạc nền phim này, xem lần đầu hầu như ko nhận ra, ngoại trừ cái đoạn đua thuyền (mix lại bản Peer Gynt của Grieg), xem lần 2 thì thấy chủ yếu là tiếng nhạc cụ điện tử kiểu "o o u u" (từ chuyên môn gọi là gì ta :-?)

Ấy thế mà được đề cử cho Score ở cả Golden Globes lẫn Critics Choice :-??
(Trường hợp này cũng giống The Hurt Locker năm ngoái)

Mình thấy score phim này rất đỉnh,hợp với phim :-? Nghe còn hay hơn score của Tron do Daft Punk compose
 
Eduardo nó là cổ đông nên ăn theo phần trăm. Công ty sinh lời bao nhiêu thì nó sẽ ăn bấy nhiêu phần trăm của số lời đó. Nếu ko bị gài thì $500 mil chứ $500 bil nó vẫn hưởng.
Nói như chú thì dù facebook có giá trị 30 tỷ $ như bây giờ thì nó vẫn nhận 35% nhỉ ?

Trong phim bọn đầu tư cho Mark nó gài điều khoản về phát hành thêm cổ phiếu vào hợp đồng với Eduardo

Tính theo đơn vị vốn hóa thì còn dưới 10% cổ phần như ngoài đời thì cái hợp đồng trong phim không hề tồn tại :))
Vì nếu tồn tại thì giá trị cổ phiếu của Facebook lúc xảy ra vụ kiện chỉ có 2 triệu $ là hết ,
mà thằng Mark nó bảo là tiền của nó bây giờ có thể mua cái nhà của Hội Phượng Hoàng làm nơi đánh bóng bàn
65% = hơn 1 triệu $ thì mua được bao nhiêu mét 2 của khuôn viên trường Harvard =))
 
Nói như chú thì dù facebook có giá trị 30 tỷ $ như bây giờ thì nó vẫn nhận 35% nhỉ ?Trong phim bọn đầu tư cho Mark nó gài điều khoản về phát hành thêm cổ phiếu vào hợp đồng với Eduardo

Tính theo đơn vị vốn hóa thì còn dưới 10% cổ phần như ngoài đời thì cái hợp đồng trong phim không hề tồn tại :))
Vì nếu tồn tại thì giá trị cổ phiếu của Facebook lúc xảy ra vụ kiện chỉ có 2 triệu $ là hết ,
mà thằng Mark nó bảo là tiền của nó bây giờ có thể mua cái nhà của Hội Phượng Hoàng làm nơi đánh bóng bàn
65% = hơn 1 triệu $ thì mua được bao nhiêu mét 2 của khuôn viên trường Harvard =))
Đúng vậy đó bạn, nếu nó ko bị đá đít và rớt xuống còn có 5% như hiện nay (Nguồn). Bạn cho mình hỏi thế tại sao Eduardo giữ có 5% cổ phần mà cái đống giấy lộn đó trị giá những 1.5 tỉ đô Mỹ, trong khi vốn hóa nó có 70k ghẻ?! Bạn đầu tư sau vào 1 lĩnh vực mà sau vài năm đồng vốn vẫn chết gí ở đấy ko đẻ ra được thì bạn đầu tư làm gì cái gì? Gửi vào ngân hàng cho nó xong, ít ra còn có lãi lẻ. Lolz.
 
Phoenix ở ngoài trường chứ ở trong trường đâu mà xoắn :))
 
Vậy rốt cuộc có ai biết số tiền mà Eduardo nhận đc khi hòa giải là bao nhiêu ko?
Lúc đầu thì anh E nói phải kiện Mark lấy 600tr, đến đoạn cuối thì lại nói số tiền ko đc tiết lộ,mà ko biết rốt cuộc mark có gọi cảnh sát chơi sean ko nhỉ,cái câu hỏi cuối của con luật sư giống cái kết mở ai muốn hiểu sao thì hiểu:)
 
Trước giờ tớ thấy xem phim này mệt nhất, tại vì dv chính nói quáaaaaaa nhanh, có mấy đoạn phải pause lại để đọc phụ đề :-s

Ngoài chuyện đó ra thì... Phim hay, đáng xem :D
 
Vậy rốt cuộc có ai biết số tiền mà Eduardo nhận đc khi hòa giải là bao nhiêu ko?
Lúc đầu thì anh E nói phải kiện Mark lấy 600tr, đến đoạn cuối thì lại nói số tiền ko đc tiết lộ,mà ko biết rốt cuộc mark có gọi cảnh sát chơi sean ko nhỉ,cái câu hỏi cuối của con luật sư giống cái kết mở ai muốn hiểu sao thì hiểu:)

Mình nghĩ là... có thể lắm :'> chú này dám chơi bạn thân nhất của mình thì sao không dám chơi Sean chứ. Lúc đấy fb cũng lớn mạnh rồi và không cần Sean giúp nữa, để nó ở lại suốt ngày ăn chơi đập phá chả được cái gì, hơn nữa Mark sau khi chơi Wardo xong thấy cũng có vẻ ân hận nên mình nghĩ đẩy Sean đi để coi như đã làm vừa ý Wardo (tất nhiên là dù đã muộn) :))
 
Nói như chú thì dù facebook có giá trị 30 tỷ $ như bây giờ thì nó vẫn nhận 35% nhỉ ?
Có 35% cổ phần = sở hữu 35% tổng số cổ phiếu của cty. Tổng số cổ phiếu aka cổ phần = Vốn điều lệ của cty.
Nhưng 35% trên là cp phát hành lúc thành lập cty. Sau này khi có bọn đầu tư khác góp vốn thì có thể phát hành thêm số cổ phiếu để bán như TH trong phim, dẫn đến tỉ giá mỗi cp giảm, nên con số 35% chỉ có tính tạm thời.
 
Chỉnh sửa cuối:
m9 nói nhanh như gió :O nhưng vẫn đọc kịp nếu tập trung xem :">

Phim hay, những ai có chút kiến thức về CNTT thì xem hiểu hơn, bạn mình xem xong chả hiểu phim nói cái gì :))
 
Mình nghĩ là... có thể lắm :'> chú này dám chơi bạn thân nhất của mình thì sao không dám chơi Sean chứ. Lúc đấy fb cũng lớn mạnh rồi và không cần Sean giúp nữa, để nó ở lại suốt ngày ăn chơi đập phá chả được cái gì, hơn nữa Mark sau khi chơi Wardo xong thấy cũng có vẻ ân hận nên mình nghĩ đẩy Sean đi để coi như đã làm vừa ý Wardo (tất nhiên là dù đã muộn) :))

Mình cũng nghĩ vậy, mấy thằng như Mark công nhận khủng thật,nếu theo như phim nói thì mark chôm ý tưởng của 2 anh em nhà winklervoss,code của thằng gì bạn của 2 anh em này tự về lập trình ra facebook,chơi eduardo sau khi bị anh này đóng băng tài khoản, khúc cuối là hất anh sean ra sau khi đc anh này tìm giúp các nhà đầu tư=>1 mình độc làm chủ

Có 1 điều mình thắc mắc là tại sao khúc cuối anh mark lại đi add con ng yêu lúc đầu của nó làm friend làm gì nhỉ, nhìn anh ấy lâu lâu lại f5 để xem con nhỏ đó có accept ko mà tội vãi:)), mình nghĩ hoài vẫn ko hiểu hành động add friend con nhỏ ng yêu cũ có ýn ghĩa gì?
 
^Mark mở rộng FB ra các trường khác chính là do em này.
Cũng có thể là do hối hận vì sỉ nhục em ý trên blog

---------- Post added at 18:31 ---------- Previous post was at 18:23 ----------

Hôm qua xem xong mình có search 1 ít thông tin về Mark, theo đó thì Mark thấy anh em nhà wonkevess có ý tưởng, lại mạnh về tài chính, nếu thẳng thừng từ chối cái HVConection thì bọn nó sẽ thuê người khác coding, 2 trang ra cùng lúc dẫn đến đối đầu trực tiếp với cái thefacebook.com của Mark. Nên Mark mới ậm ừ câu giờ, nhận nhưng không làm.
 
^ đoạn nào nói là em này giúp Mark mở rộng fb vậy :-? mình nghĩ là sau câu nói của chị thực tập sinh môn luật thì Mark động lòng hối hận thôi :)) hoặc cũng có thể nói chính nhờ em Erica này mà Mark invented thefacebook =)) =))

Mình cũng nghĩ vậy, mấy thằng như Mark công nhận khủng thật,nếu theo như phim nói thì mark chôm ý tưởng của 2 anh em nhà winklervoss,code của thằng gì bạn của 2 anh em này tự về lập trình ra facebook,chơi eduardo sau khi bị anh này đóng băng tài khoản, khúc cuối là hất anh sean ra sau khi đc anh này tìm giúp các nhà đầu tư=>1 mình độc làm chủ

nhìn chung cuối cùng những người này đều được đền bù xứng đáng rồi còn gì ;;) trừ Sean. Nhưng chú Sean cũng ăn chơi hơi bị nhiều rồi và đạo đức cũng không tốt lắm nên thôi coi như xứng đáng :))
 
^ đoạn nào nói là em này giúp Mark mở rộng fb vậy :-? mình nghĩ là sau câu nói của chị thực tập sinh môn luật thì Mark động lòng hối hận thôi :)) hoặc cũng có thể nói chính nhờ em Erica này mà Mark invented thefacebook =)) =))

không phải em này giúp mở rộng facebook, mà từ lúc nói chuyện với em này ở quán ấy, thấy em này vẫn chưa biết facebook là cái gì, lại còn tưởng là tên 1 game :)) nên chú Mark về mới tức quyết tâm phải làm cho cái tên này nổi tiếng hơn nữa
em Rooney Mara này phim này xuất hiện có chút xíu mà đã được David Fincher chọn đóng vai chính Lisbeth Salander trong phim tiếp theo của ông này là The Girl with the dragon tattoo rồi 8-}
 
Back
Top