The Social Network (2010) - Phim về Facebook của David Fincher

Sean vẫn còn 7% cổ phần đấy còn gì, cái này mới gọi là đền bù nhiều nhất, ăn chơi phè phỡn thoải mái :))
Nếu Eduaro thu về 600 mil chứ ko phải là đòi lại số cổ phần tính ra còn ít hơn Sean :-?
 
^ thế thì thật là buồn =(( mình không ưa thằng Sean lắm :-<
 
không phải em này giúp mở rộng facebook, mà từ lúc nói chuyện với em này ở quán ấy, thấy em này vẫn chưa biết facebook là cái gì, lại còn tưởng là tên 1 game :)) nên chú Mark về mới tức quyết tâm phải làm cho cái tên này nổi tiếng hơn nữa
em Rooney Mara này phim này xuất hiện có chút xíu mà đã được David Fincher chọn đóng vai chính Lisbeth Salander trong phim tiếp theo của ông này là The Girl with the dragon tattoo rồi 8-}
Bạn này nói đúng ý mình nài :D
Thằng Sean thật ra có công lao khỉ gì đâu, mà được những 7%, chỉ là giới thiệu FB với 1 hãng đầu tư mạo hiểm gì gì đấy, Hãng này đồng ý đầu tư là vì FB có tiềm năng, ko phải vì anh Sean. Còn Wonkevees và Eduaro là hoàn toàn xứng đáng.
 
thật ra thằng Sean cũng có vai trò "củng cố niềm tin" cho Mark trong việc không cho chèn quảng cáo này nọ, và phần nào cũng giúp Mark có hướng đi đúng đắn trong những ngày đầu cho nên 7% cũng là hợp lý rồi
chỉ thấy tội mỗi Eduardo, chơi đẹp thế mà cuối cùng lại bị kick ass, cũng may là vẫn còn được vớt vát chứ không chắc cũng đi nhảy cầu như thằng cha founder của VS :))
 
Bạn này nói đúng ý mình nài :D
Thằng Sean thật ra có công lao khỉ gì đâu, mà được những 7%, chỉ là giới thiệu FB với 1 hãng đầu tư mạo hiểm gì gì đấy, Hãng này đồng ý đầu tư là vì FB có tiềm năng, ko phải vì anh Sean. Còn Wonkevees và Eduaro là hoàn toàn xứng đáng.

Vớ vẩn... nếu Mark mà nghe lời Eduardo đâm đầu luôn vào quảng cáo, sẽ làm mất giá trị của facebook và ko thể phát triển vượt bậc như ngày nay.

Sean mới là con người có đầu óc, biết tính toán xa hơn như hướng đến các châu lục khác và biết truyền cảm hứng cho Mark....
Mình thấy trong phim này, Eduardo mới là kẻ vô dụng nhất.
 
Bạn này nói đúng ý mình nài :D
Thằng Sean thật ra có công lao khỉ gì đâu, mà được những 7%, chỉ là giới thiệu FB với 1 hãng đầu tư mạo hiểm gì gì đấy, Hãng này đồng ý đầu tư là vì FB có tiềm năng, ko phải vì anh Sean. Còn Wonkevees và Eduaro là hoàn toàn xứng đáng.

Ý kiến của Sean toàn ý kiến đỉnh ko mà @@. Bỏ chữ "The" là 1, và ủng hộ chuyện ko có ad của Mark.

Eduardo mới là nhảm =)). Như Brenda Song nói í, CFO, co-founder của facebook mà ko biết cách xài facebook? :))
 
Eduardo là theo cách kinh doanh kiểu cũ, cứ trang web nổi tiếng là bỏ quảng cáo vô. :D. Kiểu đó ko áp dụng cho FB được, Mark đúng là quá đúng đắn trong việc này. Nhưng Eduardo cũng có công lớn trong sự hình thành của FB, ko có Eduardo thì làm gì có công thức so sánh, rồi tiền đầu tư ban đầu, rồi ai giúp Mark thời gian khó khăn ban đầu. Chỉ tiếc là càng về sau Eduardo càng lạc lõng và tụt hậu :(. Sean thì giỏi, có công lớn trong việc làm bùng nổ FB nhưng ăn chơi gái gú vậy thì ko thể nào mà làm đại diện cho cty được, bị đá đít là chuyện sớm muộn thôi. Còn khúc cuối phim thấy cũng hơi tội cho Mark, đồng nghiệp ăn ý ko còn, bạn bè thân thiết cũng mất, bạn gái thì khó mà quay lại, muốn làm tỷ phú cũng đâu thể ko đánh đổi :D
 
Eduardo là theo cách kinh doanh kiểu cũ, cứ trang web nổi tiếng là bỏ quảng cáo vô. :D. Kiểu đó ko áp dụng cho FB được, Mark đúng là quá đúng đắn trong việc này. Nhưng Eduardo cũng có công lớn trong sự hình thành của FB, ko có Eduardo thì làm gì có công thức so sánh, rồi tiền đầu tư ban đầu, rồi ai giúp Mark thời gian khó khăn ban đầu. Chỉ tiếc là càng về sau Eduardo càng lạc lõng và tụt hậu :(. Sean thì giỏi, có công lớn trong việc làm bùng nổ FB nhưng ăn chơi gái gú vậy thì ko thể nào mà làm đại diện cho cty được, bị đá đít là chuyện sớm muộn thôi. Còn khúc cuối phim thấy cũng hơi tội cho Mark, đồng nghiệp ăn ý ko còn, bạn bè thân thiết cũng mất, bạn gái thì khó mà quay lại, muốn làm tỷ phú cũng đâu thể ko đánh đổi :D

Cái này chuẩn này \m/

Eduardo thì giúp đỡ đáng kể nhất là cái công thức thôi =)) càng về sau càng thấy không liên quan đến fb lắm, đường lối phát triển thì sai lầm, kể công lặn lội đi tìm quảng cáo mà có ra hồn đâu :)) về tiền thì thật ra ko vay Eduardo cũng có thể vay thằng khác mà.
 
Nếu mình là thằng Sam thì mình cũng đánh giá thằng Sean cao hơn thằng Eduardo, nhất là về sau này.

Thằng Sean nó mới là dân kinh doanh xịn, có tầm nhìn, đường lối với rất nhiều mánh khóe. Chuyên môn thì cả cái trường Harvard đấy thiếu gì thằng nhưng tạo ra tiền thì không phải thằng nào cũng làm được. Nó mới là thằng có công đầu trong việc giúp facebook hái ra tiền sau này. Việc thằng Sam muốn loại Sean thì ngoài vụ gái gú sợ làm hỏng hình ảnh là 1, thứ 2 là một đất không thể có 2 vua, để một thằng khôn như Sean ở lại không khéo có ngày mình lại là thằng bị bật ra :))
 
^ thằng Sam là thằng nào?
facepalm.gif
 
Cái công thức liên quan gì đến facebook? :-?
 
Cái này chuẩn này \m/

Eduardo thì giúp đỡ đáng kể nhất là cái công thức thôi =)) càng về sau càng thấy không liên quan đến fb lắm, đường lối phát triển thì sai lầm, kể công lặn lội đi tìm quảng cáo mà có ra hồn đâu :)) về tiền thì thật ra ko vay Eduardo cũng có thể vay thằng khác mà.

có cái đoạn thằng E nói: thằng M chỉ là có 1 thằng bạn duy nhất là thằng E, nhưng thằng E thì ko --> thằng M ban đầu mà k mượn tiền thằng E thì chắc là ko biết mượn của ai thật :))
với lại làm ăn chung với mấy thằng khác, có chắc là nó ko tiết lộ cho hội PH ko ;))
 
có cái đoạn thằng E nói: thằng M chỉ là có 1 thằng bạn duy nhất là thằng E, nhưng thằng E thì ko --> thằng M ban đầu mà k mượn tiền thằng E thì chắc là ko biết mượn của ai thật :))
với lại làm ăn chung với mấy thằng khác, có chắc là nó ko tiết lộ cho hội PH ko ;))

Eduardo có công đầu cho Mark vay tiền thôi... tiết lộ cho hội Phoenix hay ko cũng ko sao mà :))

Nói chung chỉ ấn tượng nhất cái này về Mark:
Hôm qua xem xong mình có search 1 ít thông tin về Mark, theo đó thì Mark thấy anh em nhà wonkevess có ý tưởng, lại mạnh về tài chính, nếu thẳng thừng từ chối cái HVConection thì bọn nó sẽ thuê người khác coding, 2 trang ra cùng lúc dẫn đến đối đầu trực tiếp với cái thefacebook.com của Mark. Nên Mark mới ậm ừ câu giờ, nhận nhưng không làm.
 
Cái công thức liên quan gì đến facebook? :-?

Cái này thực ra ko liên quan trực tiếp đến facebook. Nó là cái thuật toán để Mark viết ra facemash (cái trò so sánh xem trong 2 em gái em nào hot hơn) --> làm sập network của Harvard --> anh em Winklevoss mới biết đến Mark và mời làm cái Harvard Connection --> gieo vào đầu Mark ý tưởng facebook.

Còn tiền cho vay cũng ko đơn thuần là vay đâu cũng được. Nếu Mark ko làm nhanh cái facebook trong thời gian cho anh em Winklevoss leo cây, thì có thể ý tưởng của anh em nhà kia sẽ đến tai ai khác trước, cuối cùng là đổ bể cả. Vì vậy 1000$ ban đầu ko chỉ là số tiền đủ lớn mà còn là số tiền kịp thời. Chưa kể là nếu ko vay thằng bạn thân nhất mà đi trình bày với người ngoài có khi lại bị "đánh cắp" ý tưởng (mắc đúng sai lầm của ae Winklevoss).

Cho nên về mặt nào đấy cũng có thể nói ko có Eduardo thì Mark ko bao giờ làm ra facebook :-? Tất nhiên là trong phim thì thế còn người đời ko biết thế nào :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Quan trọng hơn là tình bạn mà Eduardo đã dành cho Mark cho dù có những phút nóng nảy nhưng bạn cần gì mình đều chu cấp và tham gia mà k bao giờ có ý định khác
Đó là điều mình thấy Eduardo rất tốt và quan trọng với Mark.thật phí nếu Mark bỏ rơi người bạn này
Đó là trong phim ngoài đời biết 2 ông ấy nghĩ gì..thế giờ họ còn là bạn thân ko?
 
Cái thuật toán đó là trong hệ đánh giá ELO của cờ vua chứ đâu. Có phải cu wardo nghĩ ra đâu mà công lao quái gì..
Anh Mark hacking pro thế mà ko biết tra wiki/google http://en.wikipedia.org/wiki/Elo_rating_system =))

Bi ti đúp bồ du, tại sao cái sub việt dịch là thuật tóan dự báo giá dầu?
 
Chỉnh sửa cuối:
Chắc lúc đó anh ấy đang cú nên đầu óc ko nghĩ ra. Mà cũng có thể ko phải chuyên môn của anh ấy, nên anh ấy chỉ biết là có cái rating system cho cờ vua thôi nhưng cũng chả biết cái đó nó tên gì, làm ăn ra sao :D .
 
Xem film xong vẫn nhớ mãi về câu nói của em luật sư cuối film: You're not an asshole. You're just trying very hard to be.
Thấy cũng đúng thật, trc khi sáng tạo FB thì đúng là Mark bị đánh giá quá thấp, sp Facemash tưởng có thể đưa anh lên lại làm mọi ng ghét anh hơn, thằng bạn thân ko lập trình mấy thì vừa có tiền vừa có gái, lại dc mời vào hội kín mà Mark rất muốn vào nữa => tất yếu là muốn khẳng định, trả thù đời, nhưng tiếc là Mark lại chọn cách đạp lên tất cả, sống ích kỷ để đạt dc điều đó, kết quả là mất bạn, đáng tiếc thật.
Còn vụ anh Sean thì chắc là Mark làm, lý do như các bạn khác đã nói.
 
công nhận diễn xuất trong phim này, cả 3 anh mc đều hay :|
 
phim kết nhất cái danh thiếp của chú Mark : " I'm CEO, b.i.t.c.h" =))
 
Back
Top