Mong nhận được lời khuyên của mọi người ! :(

rồi cuối cùng bàn thắng thuộc về đội nào ... tỉ số bao nhiêu ???
 
Đừng bao h nói là do em ko tốt , em nên trách m trước nên tự chỉnh đốn bản thân m trx, các bác chưa biết e chiều n.y đến mức độ như nào đâu ! đến nó và bạn bè nó còn phải công nhận là e quá quan tâm quá chiều chuộng quá thương nó ! Còn bị cắm sừng ở mức độ nào và bao lâu thì k thể biết dx ! Haizzzzz !

---------- Post added at 08:46 ---------- Previous post was at 08:42 ----------

Có lẽ chiều quá nên thành ra nó tưởng nó rất ghê gớm m k thể rời bỏ dx nó nên nó muốn làm ji` thì làm vì đã bao lần nó quá đáng rùi nhưng m vẫn tha thứ m vẫn là ng xin lỗi trx m vẫn là người chịu lép vế ! Tỉ số vẫn chưa dx ấn định bác Yugioh ạh ! Vẫn đang liên lạc và e thì vẫn đang suy nghĩ xem xét thái độ của nó rùi mới đưa ra quyết định cuối !
 
N2 FTW ... \m/\m/
 
đi hotel đã rồi tính j tính cũng ko muộn =))
 
Pha trò trong box TS là việc nhạt nhẽo nhất trên đời đó (:|
 
Đã đường ai nấy đi ! :( :((......
 
Đã đường ai nấy đi ! :( :((......

Nên mừng đi, vì đó là cơ hội cho chú tìm một người phụ nữ khác hoàn hảo hơn :)
 
theo mình nên cho cô ây cơ hội vì côấy đã thú tội và xin tha thứ mà,cái đó cần nhìu dũng khí chứ
 
tại sao cứ làm bản thân phải đau khổ , trong khi bạn có thế cho người yêu bạn 1 cơ hội ? bạn thử nói chuyện với người yêu bạn chưa? sau khi nói rồi quyết định cũng ko muộn đâu bạn . còn các bố kia đây là box TS chứ ko phải box50 đâu :|
 
K thể cho 1 cơ hội nào nữa rồi, nàng lại 1 lần nữa làm tổn thương trái tim e, đêm qua nàng k gọi cho e mà gọi cho thằng đó, e gọi nàng nt nàng cũng bỏ mặc gọi nàng nhiều quá nàng mới ban cho 1 vài tn gắt lên phiền phức, nàng vì nó mà bỏ rơi em 1 lần nữa ( đây là lần t2 rồi trong khi cái Sim gọi 10' k tính tiền đó là do e làm cho nàng và đây cũng là lần t2 nàng mới dùng cái Sim đó, 2 lần dùng Sim đó nàng đều gọi cho nó vào lúc 12h, e gọi thì nàng bảo đêm nghe đt mẹ mắng, còn nàng thì nàng gọi cho nó ) nàng trắng trợn nói "thích" nó và "yêu" e , nàng k thể bỏ ai, e đã cho nàng 1 cơ hội những tưởng nàng sẽ sửa đổi nhưng k nàng vì sự giàu sang vì lối sống đẳng cấp của nó mà bỏ rơi e, e cảm thấy ghê tởm vì những lời dối trá của nàng, ghê tởm trước sự trắng trợn của nàng, e ghê tởm cái tình yêu mà nàng dành cho ah` không gọi là ban phát cho e.

---------- Post added at 07:55 ---------- Previous post was at 07:50 ----------

Chú thích : em gọi nhiều quá nàng đành cúp nó và gọi cho e, e hỏi dồn nhiều sau 1 hồi quanh co dối trá nàng đã nhận là gọi cho nó ! Vậy là đã quá rõ nàng bỏ mặc e vì nó ! MK đến phút cuối rồi chẳng còn ji` để che dấu những điều đau đớn nàng dành cho e, nàng còn mặt dày để nói "yêu" e, MK nàng như nhổ vào mặt e ! Dối trá !

---------- Post added at 07:57 ---------- Previous post was at 07:55 ----------

Trái tim e k hiểu sao lại "đau" đến thế, :(
 
Thôi bỏ đi bác ơi ...

Đau 1 lần rồi thôi chứ dây dưa mãi thì càng đau thêm thôi ...
 
=)) giờ chỉ 1 cách là cỡ 1 tháng là hết tình cảm với nàng liền,có thể hơi khó lúc đầu,mình dám tin chắc là mỗi khi bạn thấy gì về nàng sẽ bùn lắm phải k;))
xóa njck ym(ingore càng tốt) xóa số dt,thay số dt mới,rùi bắt đầu làm 1 con ng` khác:-s đừng có lụy quá,càng lụy càng khinh mình đấy,mình nói thật,rút kn từ vài cuộc tình\m/ cứ bt` đi,rùi nó mới hiểu là k có em a vẫn vui chứ chã lẽ bạn định suốt ngày,cứ suy nghĩ về nó,rùi đau khổ vì nó? liệu đáng với loại ng` k ra gì ấy k?
Bùn thì ai mà k bjk bùn,nhưng liệu có đáng vì 1 con đàn bà mà bùn k ?? càng suy nghĩ,càng đau thì càng rách việc,cứ để thời gian làm liều thuốc chữa trị cho bạn đi :D
 
Nói phứt với nó 1 câu:"Nếu còn yêu anh thì đừng nói chuyện hay làm bất cứ cái gì với thằng đó nữa còn nếu ko làm đc thì em xách dép mà chạy theo thứ giẻ rách đó đi".Bọn này phải làm gắt vào bác ạ như Bác Hồ đã nói:"Ta muốn hòa bình,ta phải nhân nhượng nhưng ta càng nhân nhượng nó càng lấn tới"Nó đã làm vậy với bác thì bác cũng sòng phẳng với nó đi.Cái loại này em thấy nên cho bay sớm@@
 
^ yêu cm gì nữa mà yêu 8-} cơ hội chỉ có 1 chứ ko có 2 :) và khi mất rồi thì hãy từ bỏ
nhận ra bản chất sự việc và bản tính của nàng thì bạn cũng nên hiểu bản thân mình cần làm gì chứ ?
Người ta u mê trong 1 tình yêu đẹp chứ k phải u mê trong 1 tình yêu dối trá thế này , quên đi
 
Chỉnh sửa cuối:
quên đi:D đúng vậy,ai cũng bùn vì tình iu mà,bạn vẫn còn nhẹ chán\m/ X_X từ từ kiếm gì giết time đi,đừng để time rỗi,càng rỗi càng suy nghĩ nhiều,đau nhiều hơn thôi:))
 
Dứt đi,xóa tất cả những gì liên quan đến nó,thà nó bảo yêu thằng kia,hết thương bạn rồi đi thì đau một lần rồi thôi,đằng này lại còn bảo vẫn"yêu' bạn,yêu mẹ gì,loại này là bọn vô tình,tàn nhẫn với đùa giỡn với tình yêu.Dứt đê.
 
E dứt rùi , MK vứt tất cả đi rùi k còn tăm tích ji` nữa, đốt hết, vứt hết, ......:(
 
Ko dám chửi em vì 1 lần cũng y như thế, đấu tranh tư tưởng dã man. Còn mún bắt cá 2 tay mà nhà bạn cách 20km thì chả việc gì mà phải nói ra.
Còn cách nào thì chắc bạn có 1 rổ ở trên rồi.

P/S : các cm nổi da gà quá ko dám xem kĩ.
 
Chỉnh sửa cuối:
Cố gắng kô để đau thương biến thành thù hận. Suy nghĩ thoáng lên để con tim vui trở lại :)
 
Nói thật bạn đừng buồn nhưng bạn đúng là 1 thằng đàn bà còn bạn gái của bạn thì quá tệ. ...
 
Back
Top