[L] PS1 | Một thời để nhớ

Status
Không mở trả lời sau này.
Mình phái nhất phần 3 đấy, Hài nhất cái vụ ông tỉ phú :)), Cứu ổng ổng gọi điện thoại kêu 2 thằng giang hồ đưa cho cái vali =)). Ps1 hình như có bản X thôi!
Ai chơi Konbat school của MS X lên tới đại tướng ko vậy. Mình chơi đi từng màn qua hết mà ko mất 1 mạng + với tính km mà chỉ lên dc tá :((
 
chơi ps1 thì mình chỉ nhớ mỗi game chocobo racing ... hồi trc toàn trốn học thêm để đi chơi đt đua với mấy đứa bạn ,ngồi đến gần 1h chơi thì sướng nhưng xác định về là ăn chửi tẹt ga. có hôm còn bị mẹ gọi đến trường sao học về muộn thế là bị lộ .hôm sau đến lớp bị phạt mới buồn cười chứ
đúng là cái thời con trẻ............. :))
 
Lúc mình lớp 1 ba mình đi ngước ngoài về có xách 1 cái PSX về cho anh em mình, mình thích lắm~
Hồi đó kết nhất cái series Crash (con cáo màu đỏ) với cái trò đua xe bắn súng gì đó...
Nói chung là cũng có rất nhiều kĩ niệm, đến bi giờ mặc dù vẫn còn xài dc nhưng mình ko còn chơi với nó nữa rồi...
Haizzz
 
lúc đầu chơi ps1 ở tiệm,lúc đó hình như 3k/1h,rồi cóngười nhà bên Au xách về cho 1 cái,game đầu tiên chơi là FFIX :x h đó vẫn là game đỉnh của mình :x cả RE3 nữa,chơi đi chơi lại biết nhiêu lần,cứ nhớ quài cái tiếng réc réc của nó lúc đọc đĩa xD
máy bền ghê,chơi mấy năm mua xbox rồi tặng nó cho thằng e họ vẫn trụ được 1 time nữa,trong khi xbox chơi được có 3 năm là tèo
 
Mình chơi đá banh 2006, chơi đội hình mua... Thick nhất Shevchenko chạy tốc độ 19, sút 19 mới tạo đội thắng 1 ván là đã mua dc rồi. Thủ môn ưng nhất Buffon

cái ức chế nhất của thời PS1 là khi mình muốn học chơi trò bóng đá, cái thằng mình nhờ nó dạy nó táng cho mình tỷ số +10-0, nó toàn rê dắt bóng, mà cái hồi đó chơi hàng thì đào đâu ra tay xịn, ngồi bấm cản nó phồng hết cả ngón cái, cuối cùng ức chế bỏ luôn chả tập tành gì nữa, kết quả là bây giờ chả biết chơi bất kỳ 1 thể loại game bóng đá nào :))
 
Các game PS1 đã từng chơi qua Võ Đài Thú,Lâu Đài Ma,FF8,FF9,Đua Xe Gà,Thập Tự Chinh,Mộc Đế với 1 game đua xe bắng súng mà quên mất tên rồi :D
 
mình chơi cũng gần hết những game phổ biến trên ps1, khoảng 20 mấy game là chơi hết, còn 1 số chơi nửa chừng nghỉ
 
Thời xưa các tiệm game gần trường học toàn chơi máy SNEs tàu, cắm đĩa mềm 1.4 vào load chơi, PS1 là hàng cao cấp 5k 1 h. Mấy đứa nhỏ thì vào chơi Snes, nes, hết tiền coi mấy anh lớn xác chơi thành phố ma trên PS1, tới lúc thấy mấy cái chiêu trong FF là cả đám cứ như coi AVatar vậy.

Một thời gian sao PS1 thịnh hành, tụi nhỏ cũng lớn lên một tí chơi Rambo lùn và cảnh sát hoàng gia, thần bài là chính. Nghĩ cũng tếu, đồ họa 3d khi đó toàn hình vuông không mà nhìn thấy mê ly.

Vậy mà lên lớp 8 9 gì đó, cái cơn sốt CS và Diablo 2 bứt hẳn đám nhỏ khỏi PS1. Giờ thì thật buồn khi đám nhỏ thằng nào cũng tự ôm lấy riêng cho mình một game online mà tự sướng.
 
PS 1 thì FFVIII .... lúc đầu kết vì cái skill Bẻak damge limit của thằng squall ... alpha 2 ...... nhưng nhớ nhất vẫn là lúc chơi Chocbo raking hay còn gọi đua xe thú ... học xong về là đua đua đua và đua .. có lần còn cá cược bát chép bài 1 tuần nếu thằng nào đua xếp bét bảng .. cả lũ không đua mà cứ nhằm đầu nhau mà đè không cho về đính ở vị trí gần bét bảng :d ... thắng được 1 của .. 1 tuần không phải ngồi chép bài .. tuần sau ... nó đua cho mình ... ôi thôi .. khỏi đọc luôn .. bảo nó dịch nó cũng chịu :(( ... giờ vẫn còn nhớ cái vụ đó ...
 
gần nhà có quán ps2 nhưng vẫn còn 2 máy ps1 cũ cho ai thích chơi thì chơi, 4k/h hồi trước có 3k :)), nhớ hồi đó chơi super robot war mà cúp học suốt mấy ngày =))
 
hồi bé toàn chơi tenchu, mấy thằng ở quán nó gọi là ninja báo thù. Bao lần trốn ông bà già đi chơi toàn bị tóm. Nhớ hồi bé thấy hài
 
Ngày xưa chơi ko biết bao nhiêu là game PS1. Giờ chẳng nhớ nổi, nhà vẫn còn giữ 1 đầu PS2 và vài chồng đĩa PS1+2 làm kỉ niệm :)
 
2 ngày sau khi biết đến ps1 là trốn học thêm đi chơi, hồi ấy lớp 2, trốn có nửa tiếng nhưng mới quá h học 15' thì bị thằng bạn xì đểu thế là gv phóng xe máy đến bắt tại hàng,

Lúc ấy lại gần 20-11, bà già lại bắt cùng đi đến nhà gv mừng, xong, bị xì đểu :((
 
Đĩa PS1 thì còn để trong góc cả đống nhưng máy chơi game thì hư từ đời nào,rất là thích cái game đua xe gà :D
 
^ Sao mắc vậy, chỗ mình cũng có PS1 nhưng cũng chỉ 3K/h, 4K/h thì ngang với PS2 rồi còn gì. Hồi đó mình chơi một lần 3-4 h nên còn được giảm giá nữa chứ.
 
PS! ngày xưa là 3k 1 giờ , PS2 thì mới là 4-5k 1 h ( hồi PS2 mới ra được có 1 năm nhé )

bây giờ giá thấy vẫn thế chả khác gì cả
 
PS1 hồi mình chơi hàng nó tính 2k/30'

Trong túi còn 6k chơi đc tiếng rưỡi nhưng vẫn trốn học :))
 
Đây cũng ngày này năm ấy vào thời điểm này ( cận tết ) được nghỉ cứ y như là lấy tiền đi chơi Ps1: Yugi, Resident Evil 3, Metal SLug, Megaman X4. Nhớ cái vụ nhân bài Yugi bằng mấy cục save nữa chứ :D, giờ vẫn còn giữ. Nhà thì có máy nhưng vẫn thích không khí hàng net hơn, mình chơi là có bao thằng ngồi xem :)). Còn mà chơi 2P thì share 1/2 $ :X

---------- Post added at 21:09 ---------- Previous post was at 21:04 ----------

Đây cũng ngày này năm ấy vào thời điểm này ( cận tết ) được nghỉ cứ y như là lấy tiền đi chơi Ps1: Yugi, Resident Evil 3, Metal SLug, Megaman X4. Nhớ cái vụ nhân bài Yugi bằng mấy cục save nữa chứ :D, giờ vẫn còn giữ. Nhà thì có máy nhưng vẫn thích không khí hàng net hơn, mình chơi là có bao thằng ngồi xem :)). Còn mà chơi 2P thì share 1/2 $ :X
 
Ngày xưa nhà chưa có máy PS1, toàn phải chơi bằng giả lập epsxe trên máy tính. Nhớ hồi ấy cày Harvest Moon với Yugi điên cuồng ko biết chán.

Giờ thì game ê hề cũng chả buồn đụng đến :D
 
Đây cũng ngày này năm ấy vào thời điểm này ( cận tết ) được nghỉ cứ y như là lấy tiền đi chơi Ps1: Yugi, Resident Evil 3, Metal SLug, Megaman X4. Nhớ cái vụ nhân bài Yugi bằng mấy cục save nữa chứ , giờ vẫn còn giữ. Nhà thì có máy nhưng vẫn thích không khí hàng net hơn, mình chơi là có bao thằng ngồi xem . Còn mà chơi 2P thì share 1/2 $ :X

nhắc tới yugi mới nhớ cái thời chạy ra chợ trời mua 12k 1 cục save tàu xài vài tháng hỏng lại mua cái mới, mình với mấy thằng ở quán toàn trade card với nhân card cho nhau nên cứ cục save này hỏng lại mua cục mới chuyển card của thằng khác sang, lại còn vụ đánh yugi 2 người nữa, ảo cứ phải gọi là với cái luật card củ chuối trên PS1 :))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top