Lời thoại đọc khó hiểu bà cố, mà bọn giang hồ trong phim thật ghê tởm, hết buôn ma túy lại buôn nội tạng người đúng là tởm thật.
Con người chưa chết, tim còn đập mà đã moi ruột móc mắt ra rồi, thấy mẹ của bé Somi thật tội nghiệp, moi hết trơn trong ngừoi ra, cái j còn dùng đc thì đem bán, đã thế moi xong còn khâu lại vứt vào thùng xe nữa, xem đến khúc này mà sởn hểt tóc gáy,
đến đoạn sau con bé nhỏ bị nhốt chung với somi cũng bị giết y hệt, trước khi đi nó còn tưởng rằng đc về gặp với mẹ nó, nó còn vẫy vãy đôi bàn tay do bé somi.sơn móng tay nữa, bé thật vô tư hồn nhiên mà không biết mình sắp gặp tử thần.
Đến đoạn cuối cùng mới đau, won bin định đưa súng lên đầu tự tử thì bé somi xuất hiện với ánh mắt rưng rưng và nói : "Chú, chú tới cứu con đó ư ?" Tới lúc này thì mình xúc động cực kỳ, Wonbin nói : " chú muốn ôm cháu lần cuối, sau này cháu phải tự chăm sóc bản thân mình, cháu làm có được không ?" vì hắn biết hắn sẽ đi tù hoặc bị tử hình vì tội giết người, nhưng khi hắn đi rồi, thì ai chăm sóc dạy dỗ bé somi, hay là cù bất cù bơ như mấy đứa trẻ lang thang rồi tuơng lai cũng như mẹ của nó. cái kết theo mình thì cũng không có hậu lắm