[Trình Còi] Khi hảo hán làm bạn với nhím với he0

__Không biết hỏi thật hay hỏi đùa. Nhưng nếu hỏi đùa thì đó là tác giả muốn nói về sự mất giá của tiền Việt cũng như giá trị cuộc sống bị bơm phồng thái quá. Ly trà đá đáng ra chỉ 500 đồng nhưng lại phải trả bằng 2000 đồng.

__Thích dạng ảnh có ý tưởng thế này. Thi FIAP đi.

Đâu đến nỗi ảo đến thế, mà FIAP có hạng mục ảnh kiểu này ko nhỉ?
Mình thấy đấy giống 1 sự chuyển giao giữa hiện tại và tuơng lai hơn, mọi thứ luôn biến đổi chỉ còn hoài niệm là vẫn đọng lại trong tâm trí mỗi người thôi!
 
Like cách giải thích của anh NV :))
mà nói chung thì gọi khổ chủ vào trả lời
Ging Gong ới ời :))
 
Ảo diệu vô cùng luôn í :-ss

Thật ghê gứm :">

P.s : Mới vào nhìn, nhìn kĩ phát hiện ra là bác NV ,hế hế :">
 
GìngGong làm quá nhé, ngoại trừ yếu tố lạm phát 500-1000 tức x2 ra thì còn chuyện mức sống HN tăng cao +500 và chặt chém vì bà chủ bàn tay xinh thế kia 1/4 giá nữa ra đúng 2K, à quên, ghép đẹp =))

Btw, cái bộ mới này màu với nét ổn quá, vùng tối đúng là phần cấu tạo nên hình mà, vụ này tên Ging không đụng hàng với ai luôn X_X
 
k đọc chắc e k hiểu luôn X_X
ảo diệu

cưng thật là
cái ảnh ai nhìn cũng hiểu mà cưng lại ko hiểu :))
@gingong : xem đi xem lại bộ này của chú nhiều lần mà vẫn thấy thích :)) đặc biệt là về nội dung
cơ mà về mầu sắc thì chú nên phá cách đi chứ sao vẫn dùng mãi 1 mầu thế :D
 
ku ginggong chơi bộ này làm mình tự kỉ quá :((
 
Btw, cái bộ mới này màu với nét ổn quá, vùng tối đúng là phần cấu tạo nên hình mà, vụ này tên Ging không đụng hàng với ai luôn X_X

Chơi ở deviance art ló phải khác chứ! ;))
 
Chơi ở deviance art ló phải khác chứ! ;))

Cụ đá xoáy cú này đau nhá, em học mãi ở đấy có làm được đâu :-w

Buồn lôi gấu ra hành hạ... up trước 1 tấm, vẫn chưa dùng flash...
5320018467_941c6bbf07_z.jpg


Size max ở đây, không làm ăn gian dối nữa =)): http://farm6.static.flickr.com/5208/5320018467_c8b7073e38_o.jpg
 
Cụ đá xoáy cú này đau nhá, em học mãi ở đấy có làm được đâu :-w

Buồn lôi gấu ra hành hạ... up trước 1 tấm, vẫn chưa dùng flash...
http://farm6.static.flickr.com/5208/5320018467_941c6bbf07_z.jpg

Size max ở đây, không làm ăn gian dối nữa =)): http://farm6.static.flickr.com/5208/5320018467_c8b7073e38_o.jpg


__Hình to của lão Pelican coi mới để ý một chi tiết rất hay. Thoạt nhìn người ta sẽ hỏi "vì sao nhân vật (gấu nhà lão Pe) lại đứng đây một mình, trong khi mặc đồ đẹp ở chốn phồn hoa ?"

__Nhưng khi coi kĩ, sẽ thấy tay "nhân vật chính" đã có nhẫn cưới. Thế là mọi người sẽ cười nhẹ nhõm : "vâng, nhân vật chính chỉ đang chờ chồng thôi mà".

__Hehe
 
Chỉnh sửa cuối:
Post bên này thôi bên kia chưa đủ lv :">
5318372663_a372ed9556_b.jpg

2. Tấm này e khôgn biết là có nên crop lấy mỗi đôi mắt không :-s
5318360715_ab5cf5f30c_b.jpg
 
Cụ NV tinh ý quá, em không clone stamp đi là vì lý do đó mà =))
 
Hình cụ Pe hình như không tháo Filter nên bị ghost mấy chỗ ở gần cái ghế thì phải
 
^
Đúng rồi người máy, toàn là quên như thế thôi ^^
 
Hứng gạch , làm ơn cho e gạch đá xây nhà =(
1.
5322039730_f3b32d5db5_b.jpg

2.
5322037172_efbe1e3a34_b.jpg

3.
5318346469_c86f20c741_b.jpg
 
1,2 fail nặng,fail cơ bản
3 thể loại tự kỉ này anh thích =))
 
__Không biết hỏi thật hay hỏi đùa. Nhưng nếu hỏi đùa thì đó là tác giả muốn nói về sự mất giá của tiền Việt cũng như giá trị cuộc sống bị bơm phồng thái quá. Ly trà đá đáng ra chỉ 500 đồng nhưng lại phải trả bằng 2000 đồng.

Đúng đấy anh ạ, một cốc trà đá em ra đầu ngõ nhấp ngụm là 2k trong khi ở trường em chỉ 500~1000 (trường bán cho sv) nên nghĩ loanh quanh về vấn đề đầu năm, em thấy đầu năm nhiều người phải lì xì, đi sắm sửa, chuẩn bị, vấn đề thưởng tết, tiền nong; mà ai cũng chúc bằng ảnh hoa đào, mai vàng này nọ, em thấy sao không nghĩ chút về vấn đề kinh tế hiện tại. Ngồi với nhóm hàn huyên chém gió thế là ra được cái chủ đề này, năm mới vấn đề lại refresh. :D
 
Xin tí tạ về tập cho to tay mù PTS

 
Chỉnh sửa cuối:
Có tấm tự kỷ này chém hộ e phát :-<
5290641381_eef99b9462_b.jpg
 
Hình như tấm trên của Cold_zero up 1 lần rồi thì phải :-s
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top