Valentine 2011 in Saigon…

  • Thread starter Thread starter ran_con
  • Ngày gửi Ngày gửi

ran_con

Youtube Master Race
Tham gia ngày
30/12/10
Bài viết
25
Reaction score
0
Năm nay Valentine đúng ngay sau Tết, ko biết lúc đó ở Saigon như thế nào ta? Liệu có đông đúc và ồn ào như mọi năm không? Các bạn về quê ăn Tết có vào kịp hem???? Haizzz…Mình thì lại thích một đêm Valentine không phải chen lấn, ko phải kẹt xe, ko phải giành giựt nhau chỗ ngồi trong quán café nghe nhạc…

[Lo hơi xa tí, nhưng đáng để suy nghĩ lắm ih :”> Vèo cái là tới rồi còn j, nhỉ :P]
Ai có gợi ý j hem ah :”> :”>
 
Lại một năm nữa chưa có nữa kia . Hy vọng rằng năm sau sẽ có , buồn . :( :(
 
Cậu mơ hão đấy àh =)) Mới Tết Tây thôi mà thiên hạ đã lấy cớ kéo nhau đi chơi ùn ùn ngập đường xá thì cái Valentine không kẹt cứng cũng uổng cái ngày =))
 
mình thật sự ghét cái ngày này và ngày noel :-L
cứ lần nào mình có ny là y như rằng ct trước 2 ngày này :((
 
Chỉnh sửa cuối:
Valentine ngay ngày thi, chán nản X_X
 
kéo nhau ra bờ sông ngồi cho mát mẻ, vắng vẻ, đỡ đông đúc :">
 
mình thật sự ghét cái ngày này và ngày noel :-L
cứ lần nào mình có ny là y như rằng ct trước 2 ngày này :((

hihi bác yêu sao hay thế, chia tay ngay ngày mà các đôi thường mong đến
 
Những ngày đó chỉ mong trời mưa cho các cặp thất vọng tràn trề :))
 
Những ngày này mình toàn ở nhà ngắm các cặp đôi đi chơi, và năm nay cũng vậy :x
 
Tết ngay Valentine, SG vắng bớt 1/3 dân + xe, thi ngay sau Tết, nên chắc mấy ngày Tết đem con xe trùm chăn ra dợt đường SG rồi bán trả nợ ... nhớ cảm giác ôm bình xăng thả chậm qua từng con đường cũ, nhớ gió đập vào wind shield 8-> cũng gần nửa năm rồi chưa khởi động em nó, thôi thì lần cúi rồi chia tay :-<
 
Những ngày đó chỉ mong trời mưa cho các cặp thất vọng tràn trề :))

yeah :-bd, giống mình thật đó, tuy mình có GF nhưng vì mấy ngày này đi cũng chỉ hít khói bụi cho nên cầu mưa cho lành :">

với mềnh thì 1 buổi tồi nào đó đi chơi thật vui vẻ thì cũng là va len tí nồ rồi :-"
 
Cầu cho mưa thì thì các cặp sẽ không đi chơi ngoài dg` được nên sẽ vào những nơi yên tĩnh trú chân và thế là sẽ thành ngày quốc tế thiếu nhi #:-s
 
các bạn thật có tinh thần nham hiểm :))
giống y chang mình :))

Ngày đó lúc nào cũng ăn - đi học - ngủ , chưa bao giờ thấy khác gì cả :))
 
Ngày tết ở sài gòn này chẳng biết làm gì cả, chắc là phải đi dự chương trình của trang web demvalentinetheky.com, cho ngày tết này thôi buồn.
 
Ngày tết ở sài gòn này chẳng biết làm gì cả, chắc là phải đi dự chương trình của trang web demvalentinetheky.com, cho ngày tết này thôi buồn.

Ủa có chương trình này nữa hả, sao trước giờ mình không biết ta để vào trang "demvalentinetheky.com" xem thử thế nào.
 
Gần đến Valentine rồi, nhớ người yêu quá đi, mong cho người yêu về sớm để đi chơi.
 
hôm nay mới ngày 6/1 mà ... o_O
 
Ôi valentine ngày mà tỉ lệ nam nhân uất ức tự vẫn cao thứ nhì
 
Ủa có chương trình này nữa hả, sao trước giờ mình không biết ta để vào trang "demvalentinetheky.com" xem thử thế nào.

Mình có nghe nói, hình như là do Close up tổ chứ chương trình này hay sao đó, nhìn bên ngoài xem có vẻ rất hoành tráng.
 
Ủa có chương trình này nữa hả, sao trước giờ mình không biết ta để vào trang "demvalentinetheky.com" xem thử thế nào.

Mình có nghe nói, hình như là do Close up tổ chứ chương trình này hay sao đó, nhìn bên ngoài xem có vẻ rất hoành tráng.
 
Back
Top