Chiều nay có tiết chủ nhiệm , bà cô CN mình có cái tật lề mề , mỗi lần sinh hoạt với lớp là phải lố 10-20 phút mới chịu cho ra ( tính từ lúc đánh trống ra về ấy ) . Mình sợ nhỏ GF mình chờ nên chạy xuống lầu tới bãi gữi xe dắt cái xe ra chỗ GF đang chờ rồi chạy lên lấy cái cặp xuống . Lấy cái cặp xong chạy chết bà luôn ra tới chỗ đấy thì cái mặt nhỏ hầm hầm . Nói mình là " Đi đâu cũng ko nói 1 tiếng" . Tại mình gấp quá nên ko nói đc , từ trường đến lúc chở nhỏ về nhà nhỏ cũng ko nói 1 tiếng với mình . Lúc nhỏ xuống xe mình hỏi tối nay nhỏ có rảnh ko ? . Hồi sáng mình rủ tối nay đi chơi mà vì lúc đó cũng đợi nhỏ xuống xe vô nhà mình mới nói nên nhỏ chưa trả lời .
Rồi chiều nay thì thế đó . Con gái nắng mưa thất thường quá mấy bác ơi
Rồi chiều nay thì thế đó . Con gái nắng mưa thất thường quá mấy bác ơi




.

, dăm bữa nửa tháng rồi làm lành là hết đó 

