Đến báo Lao Động cũng phản ánh BKAV - PR kiểu tung hô

gamethu15

T.E.T.Я.I.S
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
30/7/06
Bài viết
675
Reaction score
65
PR kiểu tung hô

Thứ Tư, 5.1.2011 | 08:33 (GMT + 7)

(LĐ) - Câu chuyện phần mềm BKAV của Trung tâm An ninh mạng Bách Khoa (BKIS) là “1 trong 10 phần mềm diệt virus tốt nhất thế giới” và bản thân câu chuyện này, ngày 29.12.2010, đã được Câu lạc bộ Nhà báo khoa học công nghệ Việt Nam (KHCN) chọn là “1 trong 10 sự kiện KHCN nổi bật của năm 2010”.

Nhưng sự việc không dừng ở đó mà tiếp tục vắt sang năm 2011 với những khẩu chiến sôi nổi trên các trang web thông tin công nghệ và một số báo điện tử. Luồng quan điểm xuất phát từ BKIS khẳng định: BKAV là 1 trong 10 phần mềm diệt virus tốt nhất thế giới. Luồng ý kiến thứ hai từ một số trang tin chuyên về công nghệ thông tin và các diễn đàn công nghệ thông tin cho rằng: Nói phần mềm của BKAV là 1 trong 10 phần mềm diệt virus tốt nhất của thế giới là sai sự thật.

Từ giữa tháng 12.2010, khi chỉ có luồng thông tin thứ nhất, cộng đồng mạng và cả báo chí trong nước bày tỏ sự hoan hỉ: “BKAV lọt top 10 thế giới”, “Tự hào thương hiệu Việt”, v.v... Nhưng ngày 26.12.2010, trang web Thông tin công nghệ giội gáo nước lạnh vào sự mừng rỡ ấy với bài “Sự thật về việc BKAV vào top 10 phần mềm diệt virus”, chỉ rõ phần mềm BKAV Home Plus đạt vị trí thang điểm RAP 7/64 và RAP chỉ là một tiêu chí của Tổ chức Kiểm định virus Bulletin (VB) nên không thể nói phần mềm BKAV là xếp thứ bảy trên thế giới được.

Hơn nữa, cũng theo bảng điểm của RAP thì hai phần mềm BKAV Home và BKAV Pro - là hai sản phẩm được BKAV quảng bá rộng rãi - đạt vị trí thứ 3/64... từ dưới lên.

Ngày 30.12, BKIS tiếp tục khẳng định sản phẩm của mình thuộc top 10 thế giới. Sự cương quyết ấy khiến cộng đồng mạng thêm một phen nổi sóng. Trang thông tin công nghệ một lần nữa lên tiếng, giới thiệu chi tiết các tiêu chí của VB. Theo đó, các thông tin về VB100 cũng như RAP đều chỉ nói lên khả năng phát hiện virus. Do đó, BKAV đã nói sai đến hai lần: BKAV không đứng thứ bảy trong kiểm định của VB và kiểm định của VB cũng không thể dùng để xếp hạng. Trang này cũng dẫn lời của ông John Hawes - trưởng nhóm thử nghiệm của VB, tác giả bản báo cáo tháng 12.2010: “Chúng tôi không bao giờ nói sản phẩm nào tốt nhất, hoặc sản phẩm nào xếp thứ bảy” và “Mặc dù chúng tôi tránh những tuyên bố mang tính xếp hạng, nhưng tất nhiên là không thể nào ngăn được bộ phận tiếp thị của các công ty nhào nặn kết quả để thành tích được nhìn theo hướng tốt nhất đối với họ...”.

Đến đây, câu chuyện thứ hạng top 10 thế giới của BKAV đã rõ. Không thể phủ nhận BKIS có những nỗ lực đáng kể trong việc phát triển sản phẩm, đưa BKAV hai lần vượt qua thử nghiệm VB100 trong năm 2010. Có điều, câu chuyện có vẻ không có hậu với BKIS. Điểm qua hầu hết các diễn đàn công nghệ, cộng đồng mạng thêm một lần nữa chê bai BKAV. Bỏ qua rất nhiều ý kiến có phần thô tục, thì rất nhiều ý kiến cho rằng BKAV đã “nhận vơ” để quảng cáo sản phẩm. Có vẻ như, truyền thông một sản phẩm công nghệ không giống với một sản phẩm tiêu dùng nhanh để có thể “đã là quảng cáo thì phải có tính ước lệ ít nhiều” (trích trả lời phỏng vấn VnExpress của Giám đốc BKIS Nguyễn Tử Quảng).

Đỗ Trọng


Bây giờ các anh chị sụp còn gì để nói nữa không vậy, top 10 nữa hết :))
 
Chỉnh sửa cuối:
link trên LD bị xóa gòi, G chưa kịp cache lun :(
 
ờ, coi trên Opera thì bị lỗi, FF thì ok
 
vài cái báo "phản động" ấy mà :-j sao các bạn lại vì vậy mà mất lòng tin ở nơi Bê Cạp ;))
 
hay thế, đến lượt báo lao động cũng có bài viết về vấn đề này, bài viết rất hay, đã chứng minh được bkav đã "nhận vơ" danh hiệu top 10 thế giới, để xem lần này bkav phản pháo ra sao hay lại đánh trống lảng chăng?
 
Ưu tiên dùng hàng Việt .;))
Phải có niềm tin vào Bê Cạp chứ .;))
 
Bomb Việt Nam chất lượng cao , mình chỉ tin vào trình nổ của anh Quảng thôi chứ mình ko tin bkav
 
Các bác chẳng có lòng tự tôn dân tộc gì cả, BKAV bị mang tiếng thế mà còn cười cho đc [-(
 
từ giữa tháng 12.2010, khi chỉ có luồng thông tin thứ nhất, cộng đồng mạng và cả báo chí trong nước bày tỏ sự hoan hỉ: “bkav lọt top 10 thế giới”, “tự hào thương hiệu việt”, v.v... Nhưng ngày 26.12.2010, trang web thông tin công nghệ giội gáo nước lạnh vào sự mừng rỡ ấy với bài “sự thật về việc bkav vào top 10 phần mềm diệt virus”, chỉ rõ phần mềm bkav home plus đạt vị trí thang điểm rap 7/64 và rap chỉ là một tiêu chí của tổ chức kiểm định virus bulletin (vb) nên không thể nói phần mềm bkav là xếp thứ bảy trên thế giới được.
cộng đồng mạng bày tỏ sự hoan hỉ với cả 2 tin chứ ;;)....
 
quá pro luôn ay chứ :)) =)), quả này thì tha hồ mà muối mặt nhé :))
 
báo lao động gia nhập làng báo lá cải cùng TT và TTCN
tác giả đỗ trọng ko có chuyên môn và lòng tự hào dân tộc :-"
p/s: sụp ơi !! sụp ..... bớ ba hồn bảy vía anh ...... anh sống khôn thác thiêng về đây nhận chút lễ mọn của thằng em , chỉ có 1 con ếch em mổ chết với ly rượu cồn thôi mong anh bỏ quá mà nhận cho ..... cầu cho anh ở dưới khỏi làm sụp nữa , trên này anh làm sụp còn có chúng em đến phúng điếu , chứ ở dưới anh làm sụp thì còn anh phúng điếu , ma chay anh đâu ...... bớ ba hồn bảy vía sụp :((
 
báo lao động gia nhập làng báo lá cải cùng TT và TTCN
tác giả đỗ trọng ko có chuyên môn và lòng tự hào dân tộc :-"
p/s: sụp ơi !! sụp ..... bớ ba hồn bảy vía anh ...... anh sống khôn thác thiêng về đây nhận chút lễ mọn của thằng em , chỉ có 1 con ếch em mổ chết với ly rượu cồn thôi mong anh bỏ quá mà nhận cho ..... cầu cho anh ở dưới khỏi làm sụp nữa , trên này anh làm sụp còn có chúng em đến phúng điếu , chứ ở dưới anh làm sụp thì còn anh phúng điếu , ma chay anh đâu ...... bớ ba hồn bảy vía sụp :((
Một bài văn tế à .;))
 
ko phải đâu :-? con hàng kénshìn sợ anh sụp Ai-đì về bóp cổ hắn nên mới làm tờ đơn xin lỗi nộp lên phường xin chứng thực ấy mà :-"
 
Lại tính dùng Skill lốc tô píc thần công
Nội dung topic không phù hợp với box An ninh mạng Bkav. Mình close topic nhé.

Nhưng đã bị sếp nhà mình kịp thời ra tay ngăn chặn

Nội dung rất phù hợp với box An ninh mạng BKAV,box này không những chỉ bàn về riêng BKAV mà còn về các vấn đề liên quan đến an ninh mạng nên không có vấn đề gì về việc bàn luận xoay quanh vấn đề này cả.Unlock topic tiếp tục bàn luận.Chú ý không dùng những câu mang tính chất chụp mũ BKAV.Bàn luận nghiêm túc thì ok
 
Một bài văn tế à .;))
mô phật ! làm người thì có thể xác và linh hồn [-O< , mấy bạn làm dữ quá nên anh sụp thân thể trần tục của anh còn ở đây nhưng hồn anh đã về cõi thiên thai ( hay lầu xanh , lầu đỏ nào đó thì em không rõ ) , nó là cái mà dân gian thường gọi là hồn lìa khòi xác
Nhắc đến đây mình lại ko cầm đc nước mắt .... Sụp ơi !! sao anh nỡ bỏ chúng em mà ra đi vậy , anh ra đi mà ko nói lời từ biệt ..... VeryKooL anh
Nhớ hồi còn tại thế anh phun châu nhả ngọc , tung hoành khắp box , độc bá võ lâm , trẻ con nhắc đến tên anh trong từng cơn ác mộng , đứa nào lỡ mạo phạm anh thì nhận hậu quả ngay lập tức nhẹ thì có edit bài , del bài .... nặng thì del 2pic , hoặc bị anh mắng con như mắng cháu
HỠI ÔI ! vật đổi sau dời , tháng ngày oanh liệt nay còn đâu , do quá chủ quan anh đã bị bọn lang sói chúng dìm hàng , mỗi bài post của anh chúng xông xáo cắn xé anh ra thành từng mảnh , anh gom hết sức tàn lực kiệt tung hết vào một đòn mong đồng quy vu tận với chúng .
Nhưng tiếc thay , sức anh nó đã kiệt quệ quá rồi , tay cùi , chân què , mắt chột thì làm sao đấu lại đám lang sói ngày ngày đi tập tạ , ném gạch như ăn cơm ... quyết không để anh 1 con đường sống chúng dồn anh vào 1 con hẻm vắng rồi thay phiên nhau thông @ss anh . Khổ thân thân anh , do ko chịu đc sự lăng nhục này nên linh hồn anh đã tự giải thoát khỏi thân xác trần tục mà bay về với thánh BOM
THẾ NHƯNG , chúng vẫn ko buông tha cho anh , chúng tức giận vì không làm gì đc linh hồn anh , nên chúng quyết lưu xác anh ở dương gian , hằng này đem ra chà đạp , bôi SH!T , thông @ss
nay em thương tiếc viết điếu này , anh ở trển có linh xin nhận cho , trên đó có thánh BOM giúp đỡ chắc anh không đến nỗi nào như lúc còn dưới trần gian loạn lạc này đâu
quí vị trang viên đồng kính viếng
p/s:
con hàng kénshìn sợ anh sụp Ai-đì về bóp cổ hắn nên mới làm tờ đơn xin lỗi nộp lên phường xin chứng thực ấy mà
mới coi phim THE RING nên ta sợ oán khí anh sụp về thông @ss thì khổ \m/
 
mô phật ! làm người thì có thể xác và linh hồn [-O< , mấy bạn làm dữ quá nên anh sụp thân thể trần tục của anh còn ở đây nhưng hồn anh đã về cõi thiên thai ( hay lầu xanh , lầu đỏ nào đó thì em không rõ ) , nó là cái mà dân gian thường gọi là hồn lìa khòi xác
Nhắc đến đây mình lại ko cầm đc nước mắt .... Sụp ơi !! sao anh nỡ bỏ chúng em mà ra đi vậy , anh ra đi mà ko nói lời từ biệt ..... VeryKooL anh
Nhớ hồi còn tại thế anh phun châu nhả ngọc , tung hoành khắp box , độc bá võ lâm , trẻ con nhắc đến tên anh trong từng cơn ác mộng , đứa nào lỡ mạo phạm anh thì nhận hậu quả ngay lập tức nhẹ thì có edit bài , del bài .... nặng thì del 2pic , hoặc bị anh mắng con như mắng cháu
HỠI ÔI ! vật đổi sau dời , tháng ngày oanh liệt nay còn đâu , do quá chủ quan anh đã bị bọn lang sói chúng dìm hàng , mỗi bài post của anh chúng xông xáo cắn xé anh ra thành từng mảnh , anh gom hết sức tàn lực kiệt tung hết vào một đòn mong đồng quy vu tận với chúng .
Nhưng tiếc thay , sức anh nó đã kiệt quệ quá rồi , tay cùi , chân què , mắt chột thì làm sao đấu lại đám lang sói ngày ngày đi tập tạ , ném gạch như ăn cơm ... quyết không để anh 1 con đường sống chúng dồn anh vào 1 con hẻm vắng rồi thay phiên nhau thông @ss anh . Khổ thân thân anh , do ko chịu đc sự lăng nhục này nên linh hồn anh đã tự giải thoát khỏi thân xác trần tục mà bay về với thánh BOM
THẾ NHƯNG , chúng vẫn ko buông tha cho anh , chúng tức giận vì không làm gì đc linh hồn anh , nên chúng quyết lưu xác anh ở dương gian , hằng này đem ra chà đạp , bôi SH!T , thông @ss
nay em thương tiếc viết điếu này , anh ở trển có linh xin nhận cho , trên đó có thánh BOM giúp đỡ chắc anh không đến nỗi nào như lúc còn dưới trần gian loạn lạc này đâu
quí vị trang viên đồng kính viếng
p/s:
mới coi phim THE RING nên ta sợ oán khí anh sụp về thông @ss thì khổ \m/
Bài văn tế này có tên chưa ;))
 
Back
Top