LỜI TÂM HUYẾT DÀNH CHO BKav

^Thế thì mở cửa hàng bán đĩa win kế bên cong ti bkav đi
 
bài viết rất hay và tâm huyết, tuy nhiên tôi chẳng tin tưởng rằng bkav sẽ thay đổi chiến lược kinh doanh với khách hàng sau khi đọc bài viết này vì đó là bản chất của bkav và anh quảng rồi, khó đổi lắm, có góp ý nữa cũng vô ích thôi.
 
Bán đĩa ghost có lẽ hot hơn chăng:-?
 
Có gì xúc phạm đâu,tớ chỉ so sánh Ala và thượng đế thôi.Có điều giờ mới biết với đạo hồi thì Ala cũng coi như là god
 
Có gì xúc phạm đâu,tớ chỉ so sánh Ala và thượng đế thôi.Có điều giờ mới biết với đạo hồi thì Ala cũng coi như là god

Bạn không có ý đó nhưng câu chữ của bạn khiến người khác hiểu nhầm. Thánh Ala của đạo Hồi giống như Giê-su của Kito Giáo
Hầu hết Kitô hữu tin rằng, Giê-su là Thiên Chúa mà Thiên Chúa là đấng sáng tạo ra vạn vật = God.
Một số Đạo khác không tin như vậy. Xem: http://vi.wikipedia.org/wiki/Giê-su
 
Mình đang tự hỏi Thánh Ala, Giê-Su, Dog à nhầm God, với Thượng Đế thì liên quan gì đến BKIS? Chẳng lẽ những thế lực này cũng phải sợ khi AQ quăng boom:-?
 
giang sơn dễ đổi, bản tính đ éo khó dời ;)) còn lâu mới có ngày nhận lỗi nhé các cháu ;))
 
A Quảng chỉ nói 1 câu " chúng tôi lấy làm tiếc "
 
Bài viết tâm huyết, nhưng đáng tiếc 1 điều người cần chả bao giờ nghe. Nếu không ăn tạ bao năm nay rồi vẫn cứ thế thôi.
 
Nói nữa cũng vô ích :( "Ngưu bì thần công" của các anh bê ca đã luyện đến thập thành rồi :(
 
Back
Top