Như vậy có phủ phàng quá không ?

Thích Thể Hiện

Legend of Zelda
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
11/12/09
Bài viết
1,084
Reaction score
1,464
Chả là mình buồn quá post nhảm chơi .
 
Chỉnh sửa cuối:
Thầy chỉ cần lơ không nói chuyện là được rồi. Cái này đừng để phụ huynh người ta có cái nhìn không tốt về mình hoặc có suy nghĩ "may quá thằng đó không phải con rể mình" :D
 
Thầy chỉ cần lơ không nói chuyện là được rồi. Cái này đừng để phụ huynh người ta có cái nhìn không tốt về mình hoặc có suy nghĩ "may quá thằng đó không phải con rể mình" :D

So what, kết quả cũng vậy thôi, mình đã cua dc em đâu mà rể với chả rể
 
Chả là mình buồn quá post nhảm chơi .
 
Chỉnh sửa cuối:
Ko quen được thì thôi , sao phải xoắn , cứ tới uống bt ,em nó tới thì nc bt , ko thì cứ ngồi uống cafe ;;)
 
Chả là mình cua cô bé hàng xóm mấy tháng không được , lúc tỏ tình thì em nó nói chỉ coi mình như người anh

Đau lòng quá không liên lạc gần 1 tháng nay, cắt đứt hết , vấn đề là hồi xưa giờ vẫn uống cf nhà em nó hơn 1 năm , ngày nào cũng qua uống cf nói chuyện với nhà em nó , lúc đó trong sáng không có định làm quen em .

Từ khi em nó từ chối thì về nhà làm việc và không qua nhà em nó nữa , uống cf quán đối diện nhà em nó ( 2 quán cạnh tranh nhau , lí do mình ko qua chỉ là ko muốn gặp em nó) , thấy ba em nó nhìn nhìn mình.. mình giả lơ ko thấy đi về nhà luôn :|

Ngày nào cũng làm ở nhà , trưa được nghỉ thèm thuốc quá chạy qua quán cf bắn vài hơi :| và dắt đám bạn vào quán đối diện uống luôn

Như vậy mình làm có đúng không nhỉ :|

Cô bé kia 100% nghĩ,thằng nài cua mình nên thường xuyên qua uống,khi bị từ chối lại trốn đi--> ...:"> phũ phàng thật
 
thầy thích tu lâu năm trong chùa rồi mà sao vẫn còn vấn vương bụi hồng trần thế [-O<
thôi thì Phật dạy "cầm lên bỏ xuống" ... mong thầy siêu thoát ngộ giác [-O<
 
thầy cứ qua quán cũ uống bt đê
thấy em nó thì cứ việc bơ đi thôi
1 thời gian sau em ấy thấy thầy có biểu hiện thay đổi khác lạ thì lại thắc mắc này nọ rồi cũng chủ động liên lạc lại cho mà xem
chứ qua quán khác mà lại là quán cạnh tranh nữa thì có lẽ ko đc lòng cả em ấy lẫn phụ huynh cho lắm
 
sao fải xoắn hả thầy :-<

lần này thầy có mua máy mp3 tỏ tình với 1 bài hát ko :">
 
Thầy có nghĩ đến việc 1 ngày tự nhiên mình nhận lại câu mà thầy hay phát biểu với các bợn trẻ ko =)). Luật ko cấm thì mình cũng post ngay cho vui =((.

Đùa tí cho nó có không khí. Cái ca của thầy thì quá đơn giản. Chủ yếu thầy đưa ra quá ít thông tin, ví dụ như là nói chuyện, đi chơi, mối quan hệ xung quanh v.v... cái thứ 2, quen lâu như thế mà mới phát sinh tình cảm, thì cũng được, nhưng chuyển pha ko khéo, giai đoạn từ đầu pha cho đến cuối pha chắc chắn xử lý có vấn đề nên mới như vậy.

Và điều cuối cùng là thầy xử lý rất tệ ở điểm này.

Từ khi em nó từ chối thì về nhà làm việc và không qua nhà em nó nữa , uống cf quán đối diện nhà em nó ( 2 quán cạnh tranh nhau , lí do mình ko qua chỉ là ko muốn gặp em nó) , thấy ba em nó nhìn nhìn mình.. mình giả lơ ko thấy đi về nhà luôn

Ngày nào cũng làm ở nhà , trưa được nghỉ thèm thuốc quá chạy qua quán cf bắn vài hơi và dắt đám bạn vào quán đối diện uống luôn

Thầy đáng lẽ đã có thể đi vào quỹ đạo nhưng chính thầy lại tự hủy, lánh đi đâu ko lánh, lại lòi mặt ra lù lù ở bên cạnh, gặp mà ko sang, ko chào hỏi em nó cũng đã là dở rồi, để ba mẹ em nó thấy lại càng dở hơn " gặp tao sao ko chào, hóa ra chú mày xử thế kém vậy àh ".

Thầy chưa biết cách " reo thuơng nhớ rồi chuột rút ". Ca này khó có cửa phẫu thuật thành công, tốt nhất là thầy nên trông chờ vào mày rủi. Thua keo này thì ta bày keo khác, nếu mà thua tan tác, thì ta chuyển ca khác mà cưa =)).
 
Dở nhất là thầy chui qua cái quán cạnh tranh [-(, kiếm cái quán khác xa xa hơn tí ko được à
 
Thầy à, cũng may là em nó không bảo: " Em chỉ xem anh như một người...thầy ". Thể nào thì vẫn còn hy vọng.
Bây giờ cứ quay trở lại quán em nó uống cf như bình thường đi, ai hỏi ai nói gì thì cứ bơ đi thầy, mình là khách mình có quyền lực chọn mà :))

http://forum.gamevn.com/showthread.php?775228-Gai-Coffee-
Đây có phải đối thủ của thầy không vậy =))
 
thì ngồi uống 1 năm , thấy em nó từ 12 lên ĐH cũng hiền nên muốn quen , lúc em nó vào ĐH là thầy buồn buồn vào SG làm quen luôn . trong thời gian 3 tháng ....cũng tặng quà, đi chơi ,sms đến khuya , lúc tỏ tình thì .. chỉ là anh , buồn quá về nhà làm cho chắc ...thầy về trước nửa tháng , em nó mới về nhưng lơ luôn rồi :| , có khi em nó chả có tình cảm gì mà vác mặt đến nhà khổ lắm

màu đỏ là hướng đi nhà em nó
màu vàng là quán đối diện

img0004d0.jpg


hết quán để đi rồi , có 2 quán đó à :(
 
không đưa hình em nó, đưa hình quán chi :-w
mà cứ vào uống bình thường chứ sao nhỉ... mới bị từ chối có xíu mà đã như thế thì em nó không chịu quen cũng đúng [-(
 
Thầy ngồi trong quán cafe lấy tịch tà kiếm phổ hay quỳ hoa bảo điển ra mà luyện thì ba em ấy khỏi thắc mắc, khỏi sợ phũ phàng (đâu dám, thắc mắc là bị đeo đuổi như chơi) :)):))
 
Thầy đi thu phải biết nhân quả báo ứng chứ, trong box này thầy hay xúi người ta chia tay, đàn ông mới đem lại hạnh phúc. H thầy đc mãn nguyện rồi nha, chúc mừng thầy.
 
các bác nói thì hay lắm đã thử chưa mà biết , con người phải biết tự trọng chứ . Nhưng nếu đã xác định cua em nó thì phải chai thôi, qua nhà nó chứ không nên qua quán cạnh tranh. Thời gian còn dài phải biết tận dụng gilrl next door . Cố lên chủ thớt good luck .
 
Thấy thử bơ em nó một tg có khi khả quan một chút ít . Lúc nào cũng care quá ( cầu > cung ) . Tất nhiên cung sẽ nâng giá :D :D
. Không khéo làm anh trai luôn thì ... :D :D
 
Thầy đi thu phải biết nhân quả báo ứng chứ, trong box này thầy hay xúi người ta chia tay, đàn ông mới đem lại hạnh phúc. H thầy đc mãn nguyện rồi nha, chúc mừng thầy.
=))
không đưa hình em nó, đưa hình quán chi
mà cứ vào uống bình thường chứ sao nhỉ... mới bị từ chối có xíu mà đã như thế thì em nó không chịu quen cũng đúng
Chắc tại thầy quê !
 
Thầy đi thu phải biết nhân quả báo ứng chứ, trong box này thầy hay xúi người ta chia tay, đàn ông mới đem lại hạnh phúc. H thầy đc mãn nguyện rồi nha, chúc mừng thầy.

Hảo hảo, đúng là quả báo, quả báo :))
 
Back
Top