Thảo luận - Hỏi đáp chung về Tam Quốc

Cho tui hỏi tại sao ai cũng ghét Quan Vũ.
 
Cho tui hỏi tại sao ai cũng ghét Quan Vũ.
Hình như đây là nguyên nhân, bài này của ông Leland
Hoa Hùng cả đêm trước đã phải đánh nhau với quân Tôn Kiên, đánh tới tận sáng, truyện ghi rất rõ. Thiệu vừa mới họp chư hầu thì Hoa Hùng lại đem quân tới đánh tiếp, lại còn chém chết 1 tướng lực lưỡng là Du Thiệp, 1 thượng tướng là Phan Phụng, làm quân chư hầu sợ không còn máu mặt nữa. Đúng lúc này Quan Vũ nhìn ra cửa trại, thấy một điều mà người thường không thấy được, nhận thấy thời cơ không thể bỏ lỡ, bèn khảng khái xin ra trận, quyết giết tên Hoa Hùng để báo quốc, nếu không đánh được còn xin chịu chặt đầu, quả là con người khí phách anh hùng, Tào Tháo cảm cái nghĩa ấy mà muốn mời rượu, nhưng Quan Công đang vội chém giặc, nói từng lời đanh thép:
- Xin hãy để chén rượu đấy, tôi đi rồi về ngay.
Thật là bực đại anh hùng vậy.


---------- Post added at 14:11 ---------- Previous post was at 14:09 ----------

http://forum.gamevn.com/showthread.php?640400-Tam-quoc-liet-truyen
 
Ý là Hoa Hùng đánh trận mệt nhọc , còn Quan Vũ hiện đang hăng sức , dĩ tật đãi lao mà , nhưng Hoa Hùng chém Du Thiệp và Phan Phụng cũng đâu mỏi mệt lắm , chỉ 1 hiệp :-?
 
Trên chiến trường vốn không có người quân tử, ta không giết ngươi , ngươi giết ta. Ra trận chỉ cốt lấy được đầu tướng giặc, ai chả muốn lập công ,ai chẳng muốn lưu danh muôn thuở, giặc đang mệt thì không đánh thì đợi chúng mạnh mới đánh .Chẳng lẽ chỉ vì vậy mọi người ghét Quan Vũ à.
 
Đồ đã cho há không được nhận. Bao châu báu cũng không làm Quan Vũ xiêu lòng, bởi châu báu chỉ làm siêu lòng kẻ tầm thường. Còn với Quan Vũ Xích Thố còn hơn đống châu báu kia nhờ nó mà ông lập được bao chiến công. Đó không phải là thâm mà là biết nhìn xa trông rộng.
Không thể phủ nhận Quan nhị ca không háo danh, kiêu ngạo nhưng kẻ háo danh mới thành người tài giỏi , và kẻ tài giỏi mới kiêu ngạo.

---------- Post added at 17:56 ---------- Previous post was at 17:51 ----------

Còn nữa nếu không cứu được 2 tẩu nhất định Quan Vũ sẽ quyên sinh chứ không bao giờ trở về tay không, Quan Vũ hám danh mà.
 
ko thích QV vì quá kiêu ngạo thôi.còn những chuyện trên là bình thường.
 
Có một người rất giống Quan Vũ đó là HLV Mourinho ông rất kiêu ngạo nhưng không thể phủ nhận tài năng của ông. Vì kiêu ngạo nên ông đi đến CLB nào ông cũng gây chiến nên ông luôn bị mọi người ghét bỏ , thử nghĩ đến đến một ngày Mourinho ko chịu nổi ghét bỏ ông từ giã sự nghiệp thì chúng ta sẽ mất đi một tài năng lớn. Vì vậy mọi người nên quen ngưỡng mô những người tài giỏi và bớt ghét những kẻ kiêu ngạo đi.

---------- Post added at 18:36 ---------- Previous post was at 18:34 ----------

Chỉ kẻ có tài mới có quyền kiêu ngạo.
 
hihi! đọc lại những bài của Kỷ niệm hội vườn đào đi! nhiều lúc sẽ thấy ko phải các bậc đàn anh chê bai thực đâu! tất nhiên là khi đọc nhớ đọc cho kỹ nha! đọc xong rồi từ từ"nổi nóng"! thân!
 
Ý là Hoa Hùng đánh trận mệt nhọc , còn Quan Vũ hiện đang hăng sức , dĩ tật đãi lao mà , nhưng Hoa Hùng chém Du Thiệp và Phan Phụng cũng đâu mỏi mệt lắm , chỉ 1 hiệp :-?

Trong lịch sử, năm 190, các chư hầu liên quân lại tiến đánh Đổng Trác. Trong một trận chiến chống lại liên quân, Hoa Hùng chết khi thua trận trước Tôn Kiên.( nguồn http://vi.wikipedia.org/wiki/Hoa_Hùng ) thế nha chửi quan vũ thì đừng lôi Hoa Hùng vào tội nghiệp nó
 
Chỉnh sửa cuối:
Trong lịch sử, năm 190, các chư hầu liên quân lại tiến đánh Đổng Trác. Trong một trận chiến chống lại liên quân, Hoa Hùng chết khi thua trận trước Tôn Kiên.( nguồn http://vi.wikipedia.org/wiki/Hoa_Hùng ) thế nha chửi quan vũ thì đừng lôi Hoa Hùng vào tội nghiệp nó

Tính trong truyện đi chứ ai sống thời đó đâu mà biết, cứ căn cứ lịch sử thì lại chẳng có Điêu Thuyền, với Châu Thương à ,thôi theo truyện đi cho rồi.
 
Thực tế là mình chỉ biết về tam quốc qua bộ Tam quốc diễn nghĩa thôi , vậy nên nếu thảo luận hay tranh luận mình xin phép mình chỉ xoay quanh bộ TQDN mà thôi , còn lại mình không dám bàn nhiều ^^!
Còn về những hành động của Quan Vũ , theo mình hệ tư tưởng ngày ấy khác với bây giờ , và cách nhìn nhận của mỗi người là khác nhau , nên từ góc nhìn mỗi người , QV là nhân vật chính diện hay phản diện là suy nghĩ của riêng từng người , còn theo mình , QV đúng là 1 anh hùng ( nếu k người Đông Nam Á đã k thần tượng và thờ tượng QV trong nhà - dĩ nhiên k phải nhà nhà đều thờ nhé ) , tuy nhiên nhược điểm chết người của ông cũng là kiêu ngạo , nhưng nhân vô thập toàn , ta k thể trách được :D
 
Quan Vũ đúng là anh hùng
tuy nhiên mình không thích mấy, đàn ông kon trai gì mắt phượng mày tằm,lại còn mặt đỏ như gấc.Không thích không thích.

Tớ chỉ thích Khương Duy thôi, anh tuấn tiêu sái văn võ song toàn =))
 
Thế là không ai ghét Quan Vũ nữa phải không.
Vậy cho hỏi câu khác ai xứng đáng là đại gian hùng trong tam quốc.
 
Đại gian hùng có người cho là Tào Tháo , nhưng theo ý mình thì mình cho là Tư Mã Ý :-?
Thế ý kiến mấy bạn ra sao :D
 
Còn tui lại nghĩ là tên họ Lưu
 
Đúng đúng tên Lưu dệch chiếu chính là đại đại đại gian hùng
 
cái nhìn của bạn về Quan Vũ là cái nhìn trong chiến tranh
nếu nhìn theo cách đó thì Lữ Bố giết cha nuôi, phản Lưu Bị cướp Từ Châu, cũng là điều hợp lý rồi, chỉ khác Lữ Bố làm công khai. Quan Vũ làm kín kẻ hơn thôi.
nếu "với ta ko giết địch thì địch giết ta, muốn thắng phải bất chấp thủ đoạn" thì được gọi là anh hùng, thì theo ngu kiến của tớ, anh hùng có đến hàng trăm vạn

---------- Post added at 18:17 ---------- Previous post was at 18:13 ----------

nói về gian hùng thì cho hỏi, định nghĩa thế nào là trung thần? thế nào là gian hùng?
 
Chỉnh sửa cuối:
cái nhìn của bạn về Quan Vũ là cái nhìn trong chiến tranh
nếu nhìn theo cách đó thì Lữ Bố giết cha nuôi, phản Lưu Bị cướp Từ Châu, cũng là điều hợp lý rồi, chỉ khác Lữ Bố làm công khai. Quan Vũ làm kín kẻ hơn thôi.
nếu "với ta ko giết địch thì địch giết ta, muốn thắng phải bất chấp thủ đoạn" thì được gọi là anh hùng, thì theo ngu kiến của tớ, anh hùng có đến hàng trăm vạn

---------- Post added at 18:17 ---------- Previous post was at 18:13 ----------

nói về gian hùng thì cho hỏi, định nghĩa thế nào là trung thần? thế nào là gian hùng?

Ừ trong tam quốc mỗi nhân vật đều là anh hùng, việc Lã Bố giết cha nuôi là vi phạm đạo đức rồi chứ đâu còn là việc chiến tranh nữa, còn cái nhìn trong chiến tranh là bất chấp thủ đoạn để lợi chung chứ đâu chứ đâu như Lã Bố vì danh lợi cá nhân. Việc cướp Từ Châu cũng hợp lý thôi nếu tôi là kẻ bất nhân , bất trung , bất nghĩa như Lã Bố tôi cũng làm thế. Nhưng ai dám nói Lã Bố không là anh hùng, dám ra chiến trường đã là anh hùng rồi.

Gian hùng là ý khen rồi. Trong thời chiến chỉ những người gian hùng mới lên nghiệp lớn bởi chỉ có họ mới biết gian trá ,xảo quyệt , thủ đoạn để thắng. Lưu Bị cũng gian hùng nhưng nó bị che lấp đi với cái đạo đức giả của ông. Ai nói Lưu Bị , Tào Tháo không gian hùng.
Trung thần thời tam quốc có đến hàng vạn, có mấy ai thờ hai chủ , vậy mà trong thời chiến họ lại là người thiệt nhất , bởi họ không biết thủ đoạn, không biết gian trá nên chỉ làm lính suốt đời. Ai nói Triệu Vân là trung thần.
 
Back
Top