[L] Kỉ niệm, ký ức tuổi thơ còn sót lại những lần đầu chơi game và biết về game

Status
Không mở trả lời sau này.
Lần đầu chơi console là cái máy SNES,hồi đây cái này VN mình nhan nhản hàng quán,chiều về là với ông anh tạt vào xem rambo lùn,rồi sau ông anh học mua về,hè nào chiều cũng sang chơi,được một thời gian PS ra,chỉ có Tết thì mới ra chơi được,mà toàn chơi Rồng Đen(Mortal Kombat)mới sợ:))
Vào lớp 1 thì nhà ông anh cho mấy bác sinh viên thuê,sáng thứ 7 y như rằng chạy sang xin chơi Hercules,C&C:Tiberian Sun trên PC,mê như điếu đổ=))
 
Giờ chơi game trên PC thì thấy hay hơn các loại game trên console. Nhớ ngày xưa chơi trên hệ máy Nitendo 4 nút các game thuộc thể loại clasical suốt. Giờ vẫn thấy các game đó hay nhưng chơi 1 thời gian thì chán ( giả lập trên PC), được cái nhiều games nên chán thì chơi game khác. Giá mà còn mấy cạ ngày xưa vẫn chơi thì vui biết mấy :|
 
bây h mà muốn chơi lại những game 4 nút như mario, nấm bay (cái mà có đuôi ấy), với vài trò này nọ thì làm thế nào nhỉ, nhiều khi nhớ mà chả biết làm thế nào =((
 
Lần đầu chơi game là ra hàng game có máy 4 nút, toàn game tổng hợp.. Rồi sau đó là game đĩa vuông, sang ps1.
 
bây h mà muốn chơi lại những game 4 nút như mario, nấm bay (cái mà có đuôi ấy), với vài trò này nọ thì làm thế nào nhỉ, nhiều khi nhớ mà chả biết làm thế nào =((

Vào google mà seach cái giả lập nitendo hoặc sang box nitendo nhờ họ cho link down. Trước mình cũng làm vài games để chơi, có cái giả lập này thì có thể save load lại được cũng tiện lợi nhưng lại nhanh chán vì mình đi vài nghìn stacks trong battle city mà không mất 1 mạng nào =(
 
Giờ chơi game trên PC thì thấy hay hơn các loại game trên console. Nhớ ngày xưa chơi trên hệ máy Nitendo 4 nút các game thuộc thể loại clasical suốt. Giờ vẫn thấy các game đó hay nhưng chơi 1 thời gian thì chán ( giả lập trên PC), được cái nhiều games nên chán thì chơi game khác. Giá mà còn mấy cạ ngày xưa vẫn chơi thì vui biết mấy :|

Ngày xưa ít game,có để chơi là tốt lắm rồi.Bây giờ game ra ồ ạt,gameplay ngày càng cải tiến,có chiều sâu hơn,nên tất nhiên chơi lại mấy trò cũ thì chán rồi.Đợt trước mình cũng bỏ ra 100k mua máy SNES hàng Tàu khựa về(cái này ngoài chợ nhiều lắm),cắm băng vào chơi một lúc cũng chán
 
hồi bé đi qua chợ giời là thèm, toàn máy NES =)) ngoài hàng thì 500 nửa tiếng mà đíu bao h có xiền chơi quá 2 tiếng, ngồi 1 mình thỉnh thoảng lại có thằng la liếm xin chơi cùng. Xong sau có thêm máy SEGA 6 nút, xong PS1, rồi 1 thời trong BK đâu đâu cũng chỉ có CS + Star, nhìn mà hãi. Sau này PS2 fổ biến rồi GO ra đời :"> Trở thành vua bùng học :-"
 
ngày xưa game 4 nút có 500/30 phút ,học xong cứ cắm cúi chơi đến tối mịt , có khi ba ra đứng 1 bên cũng chẳng hay :)) - sau này thấy ham quá , ba mua cho 1 cái về mà chơi .Đến giờ vẫn còn giữ mặc dù nó đã bị cháy mạch từ lâu :D
Rồi thời gian sau có PS1 , cũng mê khiếp .
Giờ game ra nhiều , đồ họa đẹp hơn , gameplay chi tiết hơn , nhưng vẫn không tìm lại được cảm giác ngày xưa .
 
kí ức còn sót lại á , chắc là bị mẹ quánh ngay quán game vì trốn học đi chiến hf 2 với mấy thằng bạn với cả tận mắt chứng kiến con psp yêu quí bị chính tay chủ làm vỡ tan tành -.-* còn cảm giác sướng nhất chắc là lúc đc thằng anh tặng cho cái acc wow trọn đời ^^
 
Chơi lắm nhưng vẫn khoái nhất quả hè chuẩn bị vào lớp 11, mấy đứa quen trong quán rủ bắn CS zombie... Ngồi cười lăn cười bò vì mấy tình huống chết người.
 
Ngày ta còn bé cũng hay trốn buổi trưa đi chơi game 4 nút với ông hàng xóm. Toàn là ông ấy bao, thỉnh thoảng mình cũng có thì góp tý. Có lần đang chơi thì mẹ đứng ngay đằng sau, sợ quá định chạy về thì mẹ bảo cứ chơi nốt đi ( chắc mẹ tiếc tiền nên cho chơi nốt =)) ). Nhưng vì thế mà sau đó mình không chơi nữa dù ông ấy cứ hay rủ đi chơi :(
 
Mình nhớ hồi tiểu học mình lén mẹ chơi game ngoài tiệm mấy năm mà ko bị phát hiện, Vậy mà ngày tổng kết năm học năm lớp 5 đã giành chơi Kage ko dc mà còn bị mẹ bắt :(
 
Hồi bé chơi game 4 nút không nhiều.. Thấy có cái hồi lên lớp 2, rộ lên phong trào CS1.1 nên cũng ham hố tập chơi theo.
 
Hồi nhỏ em đâu có đựoc chơi game chỉ lên lớp 6 mới biết PC là gì, luc đó chỉ chơi mấy game như beach head 2000 thôi
 
Ôi cái game Beachhead 2002 lớp 6 tôi cũng ghiền suốt.
 
Ngày xưa máy chơi có ít lắm. Hệ máy 4 nút thì nhà nào giàu lắm mới có, còn chỉ ngoài hàng có thôi. Thời đó, đến máy handheld như máy xếp gạch còn cho thuê chơi 2-300 đ /h thì phải :|
 
Lần đầu chơi console là cái máy SNES,hồi đây cái này VN mình nhan nhản hàng quán,chiều về là với ông anh tạt vào xem rambo lùn,rồi sau ông anh học mua về,hè nào chiều cũng sang chơi,được một thời gian PS ra,chỉ có Tết thì mới ra chơi được,mà toàn chơi Rồng Đen(Mortal Kombat)mới sợ
Vào lớp 1 thì nhà ông anh cho mấy bác sinh viên thuê,sáng thứ 7 y như rằng chạy sang xin chơi Hercules,C&C:Tiberian Sun trên PC,mê như điếu đổ
 
nhớ mãi hồi lúc học tiểu học đã nhớ vanh vách đường đi trong mê cung Mario cứu công chúa :))

rồi thì contra đi 1 mình về nước (cái này chắc dễ) rôp2i vô số những game nho nhỏ khác :D
 
hệ máy game đầu tiên đc chơi là cái máy chơi đt cầm tay màu vàng có mấy trò xếp hình vs bắn tank :))
 
lần đầu chơi game thì nhớ đến hệ máy NES hay còn gọi là máy 4 nút

ngày đó thích nhất là chơi trò contra, mario với lại trò xếp thuốc ... chơi đi chơi lại hoài không thấy chán

nhớ lại những ngày còn nhỏ thật :)
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top