Fim này nội dung, tạo hình v.v... hay cả nhưng phần nhạc thì lại ko đặc biệt gì hết, Alan Menken dạo này hình như lụt nghề với phim hoạt hình hay sao nhỉ

Score thì hay nhưng mà cái bài kiểu lãng mạn như Beauty and the best, A whole new world,... cụ thể là I see the light thì ứ để đời được như mấy bài kia... Lần đầu nghe I see the light mình đã cố thik mà ko được, phải xem fim ngấm fim cuồng vì fim rồi mới thấy xuôi tai

Mà thấy bài hát ấy cũng ko gây rung động như những bài ngày xưa, bh nghe lại Colors of the wind hay If I never knew you vẫn còn tê cả người ý chứ... Tiếc thật... Bảo sao ko được giải Best original song =,=' Chứ Best animated feature thì sao lật được Toy story 3 (mặc dù phá được kỷ lục phòng vé ở...Brazil). Cạnh tranh với Pixar thì nhẹ nhất khoản bài hát rồi (vì fim của Pixar hầu hết làm quái gì có bài hát =,='), vậy mà thế này thì nguy cơ giải Annie chắc chả có giải... Có điều vụ Golden Globe vừa rồi fan Tangled có vẻ rất ức chế vì vuột mất giải Best original song cho... Burlesque vì fim đó ko được đánh giá cao lắm...
Score thik nhất bài Waiting for the light với The Kingdom Dance với đoạn trầm trong The tear heals, nghe sướng hết người

Còn bài hát thì thik tất tật, trừ I see the light bị tí gượng... Thậm chí cả When will my life begin lúc đầu nghe cũng thấy ngang tai ý chứ =,=' Nhưng về sau thì nghiện bài ấy, còn I see the light thì chịu bỏ tay...