MontBlance
Mr & Ms Pac-Man
- 9/9/10
- 195
- 3
Pershing khác con P1000, P1000 chỉ là trên bản vẽ chưa bao giờ được sản xuất, M26 Pershing là tank của Mỹ ra đời cuối thế chiên II
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Nhìn cái ảnh buồng lái con Tiger thấy phức tạp phết nhỉ :( riêng chỗ ngồi thằng lái xe đã 1 đống cần điều khiển rồi, rắc rối hơn lái mấy con Sherman nhiều. Có 1 số thắc mắc :
+ Khẩu MG34 lắp ở thân trước là do thằng lái bắn hay thằng nạp đạn bắn nhỉ?
+ Thằng pháo thủ chỉ phụ trách bắn pháo chính, còn mấy khẩu MG trên tháp pháo sẽ do trưởng xe và thằng liên lạc dùng ?
+ Hệ thống phóng khói smoke do trưởng xe thao tác?
có cái ông đó thì rối hết cả lên , đang đánh nhau mà phải tranh luận với hắn cũng mệt...Mà quên, bàn luận sâu về anh này thì đụng chạm đến chính quyền,stop thôi.

Mở cửa xe, tống nó ra ngoài rồi đi tiếp![]()
Làm thế thì mất lịch sự quá , phải làm sao mà nó tự đi ra mà ko ý kiến gì cơ .
Xe chật hẹp , ta có thể cảm tử dùng smoke bomb chẳng hạn ....Eh bộ đội mình hay có vị trí chính trị viên đi kèm, đấy có phải Commissar ko nhỉ? Ngay cả con tank T54 hồi năm 75 tiến vào dinh độc lập trên xe cũng có 1 đồng chí chính trị viên, mấy ông đó có biết lái xe tăng ko mà attach vào nhỉ ?
Tank chứ có phải pháo đâu mà sợ điếc.Điếc thì em không rõ nhưng em nghĩ nếu điếc vì sức ép đại bác em nghĩ thằng Reloader và gunner là điếc đầu tiên. Thằng ít nguy cơ nhất là commander
Đồng chí đọc ở đâu thế?o_0Chưa thấy đề cập đến việc lính trong xe leo ra bắn. Mục tiêu mà T-34 lao tới thường là Tiger vì pháo của T-34 không thể xuyên thủng giáp Tiger từ xa. Như đồng chí kia nói, lao vào để khóa Tiger lại và nếu cần thì khai hỏa luôn ở cự ly vài cm (chấp nhận hy sinh).
Tank chứ có phải pháo đâu mà sợ điếc.
Đồng chí đọc ở đâu thế?o_0
Tank chứ có phải pháo đâu mà sợ điếc.
Đồng chí đọc ở đâu thế?o_0
.Còn vấn đề của ông Smith nói thì có rồi, lên Popcast tìm Top Ten Tanks , tìm em T34 , có doạn nói rằng T34 lao thẳng vào tank của địch ( Nhưng khôgn nhớ rõ là khai hỏa ở cự ly gần hay là đè vào ? )
Ừ thì khi nó tới gần thì T-34 hay dùng chiêu cảm tử( vì ưu thế số uân đông hơn hẳn). Quân Nga thời kỳ đầu còn chơi chiêu quấn bom vào người rồi lăn vào gầm xe tank cơ mà.n về vụ T34 thì một khi nó tới gần rồi thì nó sẽ ít khi nào bắn mà lấy nguyên tấm thân nó đè lên Tiger cho Tiger chết. Cái này nguồn từ Discovery top ten tank, có thể tự tra.

Ừ thì khi nó tới gần thì T-34 hay dùng chiêu cảm tử( vì ưu thế số uân đông hơn hẳn). Quân Nga thời kỳ đầu còn chơi chiêu quấn bom vào người rồi lăn vào gầm xe tank cơ mà.
Nhưng mà ông smith lại bảo bắn ko thủng giáp tiger từ xa. Ít ra cũng đục đc giáp hông, đít hay tháp pháo chứ.
Không chắc là có điếc hay ko. Có bịt tai cũng đỡ lắm. Tiếng động cơ với súng tank cũng đâu có to. Còn tank nào bị dội nhiều thì chết cả chứ điệc gì nữa.

Giáp hông tiger yếu hơn giáp trước nhiều, bắn đằng hông với đít thì nó cũng đi đứt.
Còn T-34 nó ko cần giáp dày nhưng mặt trc có độ nghiêng nên đỡ thiệt hại hơn hẳn, lại đc cái chạy nhanh, xoay chóng.![]()
Vấn đề là có BẮN đc ko ?
Tank luôn có bộ binh đi kèm, trừ khi nấp cực kỹ rồi bất ngờ lao vọt ra thì mới may ra bắn vòa hông đc. Ngoài ra còn bộ Binh với Sherck ở đó ?
Nó chỉ đỡ thôi chứ không phải là hoàn toàn.
Nên hiểu rằng, thời đó Đức chơi chất lượng, Nga chơi số lượng. => Số lượng > chất lượng ở thời gian đó
Giáp trước tiger cũng đâu phải hoàn toàn ko suy suyển gì?Nó chỉ đỡ thôi chứ không phải là hoàn toàn.
Cái đó thuộc về chiến thuật, mà cái này thì vô thiên lủng rồi. T-34 có chiến thuật riêng vì nó là medium tank, còn tiger là heavy tank. Thí dụ bắn trong thành phố xem thằng tiger nó xoay thân = cách nào trong khi các loại tank khác có thể xồ ra từ các ngõ khác- phụ thuộc vào hợp đồng tác chiến. Còn trên cánh đồng thì pháo mới là thứ quyết định cục diện trận chiến.
Cái này là tớ nói về sức mạnh của đầu đạn T-34 có thể bắn lủng 3 trong số 4 giáp của tiger, còn ông smith ở trang 2 bảo là ko xoi đc giáp mà phải lao vào.
Giáp trước tiger cũng đâu phải hoàn toàn ko suy suyển gì?
. Đọc đau hết cả mắt. Mình muốn Reply bài cũng khó lắm à.