[S] Game và những tác hại của nó mà bạn gặp phải

Status
Không mở trả lời sau này.
Tui thì chắc chưa đến, nhưng ít cũng trên 8tr rồi :)), hồi mới ra HKGH mình đúc gần 4 củ, đến đột kích 500k, Au hơn 4 lít, Kiếm thế hơn 3 củ nữa :d

Anh cũng chơi MU, CF, Au từ lớp 6 đến 9 ..chưa kể tiền chơi ngoài net.. Cái tiền đầu tư Au, CF anh nghĩ lên tới 1x củ rồi ==!
 
Mình thì từ hồi CF ra thì không ngày nào là ko ra net chơi CF,trốn học đi cũng có,... nhưng tìm thấy 1 game khác cũng hay ho không kém CF,mà còn hơn rất nhiều,vậy nên bỏ luôn CF.
Ra net chơi nhiều tốn tiền mà toàn nghe bọn trong quán chửi bậy,la lối om sòm mà chán,thà ngồi nhà nghịch còn hơn!^^

Trốn học nữa nhá bác thế anh! :))
CF ra thì đâu đâu cũng toàn CF :(
 
Thì tất nhiên cũng phải trốn học chớ,hồi ra CF thì súng đẹp đến đâu mình ko để ý lắm,chủ yếu thích cái bắn nó hiện lên kill mark thôi!
Bây giờ CS cũng có thể làm đc,mà còn hay hơn ấy chứ nên cũng ko chơi CF nhiều nữa,bây giờ đc nghỉ suốt mà chả thò mặt ra quán net bao giờ!
Hồi trước cũng khỏe thật,vừa ôn thi nhưng ko hôm nào là ko ra net chơi CF,làm đợt đấy mình sụt mất 7 cân.
Còn tiền đầu tư vào CF thì chỉ tốn 200k,cũng còn đỡ chán!^^
 
Bỏ CF vì cái tật hack của nó, trốn học thì tui ko có, chỉ khi đi sớm chơi thôi... :))
 
Trốn học chơi game thì mình cũng nhiều lần rồi, và đc cái chưa bị bắt
 
Ôi, trước cũng trốn học vì CF do 3 cái nhiệm vụ ngày tháng rồi phá súng.. Giờ có trốn học chắc cũng lên GameVn rồi nghe nhạc thì bắn SC là hết.
 
CF đã hại đời tớ cố gắng đi học sớm để chơi, nhớ là 3 ngày! :))
 
Chơi game thì bỏ bê việc học ảnh hưởng lớn đến tương lai còn gì nữa.
 
CF đã hại đời tớ cố gắng đi học sớm để chơi, nhớ là 3 ngày! :))

Cái sức hút của game ấy thì cũng khó tả rồi.. May là giờ đã chán nó và rẽ sang game khác.
 
Chơi game dễ ghiền lắm, bỏ nó không được, hễ bổ là thấy người không chịu nổi.
 
Mẹ tôi nói trước đây thanh niên hỏng vì ma túy, giờ hỏng chủ yếu vì game..
 
Nếu đc như thế thì nên cho mấy ông nghiện ma túy chơi game, có khi sức hút của game sẽ lấn áp tinh thần thèm thuốc của họ :))
Thực ra hỏng vì game cũng chỉ là 1 số con bệnh thôi, chứ như người bt chúng ta chơi dù có nghiện cũng ko hỏng đc
 
Nếu đc như thế thì nên cho mấy ông nghiện ma túy chơi game, có khi sức hút của game sẽ lấn áp tinh thần thèm thuốc của họ :))
Thực ra hỏng vì game cũng chỉ là 1 số con bệnh thôi, chứ như người bt chúng ta chơi dù có nghiện cũng ko hỏng đc
con gà này ở đâu ra vậy ... mày biết vì sao họ nghiện và vì sao họ chơi game quên ngày tháng không ... ngu nhu mày thì có nước ra đường nó chém cho chết *** biết nguyên nhân vì sao nó lại chém chết mình
 
Cái sức hút của game ấy thì cũng khó tả rồi.. May là giờ đã chán nó và rẽ sang game khác.

Tớ thì hơn cậu, giờ từ bỏ game được rồi... :D
 
ko, bỏ game nhưng vẫn lên đây với anh em gvn bình thường ấy chứ :)
 
Bây giờ cũng đã lớn hơn 1 chút nên suy nghĩ cũng khác với hồi cấp III,không chơi game nhiều nữa,nhưng bố mẹ không chịu đổi sang gói Internet trọn gói vì vẫn sợ mình suốt ngày chơi game Online ko chịu học! Tại vì dạo này bố mẹ hay nghe những tin ko tốt về vấn đề sử dụng Internet của giới trẻ nên cũng lo.
 
Chơi game tốn ít tiền cước lắm [-(, như mình dùng 3g có hôm chơi cả ngày có tốn mấy đâu [-(.
 
Anh tớ mới mua lap, nhưng cũng ko có wifi... :((
 
Vấn đề tiền cước để chơi game thì ko lo,vấn đề là chơi cái đó dễ nghiền lắm,tốn thời gian.
Nếu thích chơi thì mang lap lên trường Đại Học,ở đó có wifi miễn phí ngồi cắm cả ngày trong căn tin cũng đc,chả sao. Vấn đề là mình cố tránh để ko chơi thôi.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top