JiangWei
Dragon Quest
- 30/10/02
- 1,244
- 16
Chắc cũng không cần giới thiệu nhiều, những bạn nào theo dõi box Tâm Sự đã lâu có lẽ cũng đã biết nhiều về mình, về những điều mình đã và đang trải qua. Thật sự thì mọi chuyện đang diễn biến rất tệ.
Mình cũng không biết bắt đầu từ đâu hết, nhưng mọi thứ có lẽ không thể cứu vãn được nữa.
Mình và Nga đã quen nhau được 1 năm, đối với 1 vài người thì 1 năm thật sự là quá ngắn để tìm hiểu, bản thân mình cũng cảm thấy vậy. Bọn mình đến với nhau rất nhanh, chưa đến 1 tháng đã là người yêu, và nửa năm gần đây có thể nói bọn mình đã như vợ chồng, những gì cần biết về nhau đã biết hết.
Sống chung với nhau thường xảy ra mâu thuẫn, và mình cũng không phải ngoại lệ, bọn mình vẫn thường cãi vã vì những lí do không đâu, nhưng chắc chắn 1 điều rằng trong những cuộc cãi vã đó mình là người im lặng tuyệt đối, mặc dù Nga sai, Nga lừa dối mình rất nhiều, nhưng mình vẫn bỏ qua để hy vọng rằng ngày mai mọi chuyện sẽ lại bình thường, và tất cả đã bình thường. Thế nhưng...
Mình là 1 giáo viên trợ giảng, 1 gia sư, mình vừa đi làm vừa học thêm, có lẽ năm nay hoặc năm sau sẽ là 1 cử nhân Anh ngữ, rồi sẽ học tiếp Thạc sĩ, Tiến sĩ, ngoại hình thì thuộc dạng khá, gia cảnh thì thuộc tuýp trung bình khá của xã hội, 2 bên nội ngoại đều có những mối quan hệ đủ để mình không phải lo về cuộc sống. Đọc đến đoạn này, có lẽ nhiều bạn sẽ cho mình là 1 người có tương lai sáng lạn.
Thế nhưng đó chỉ là cuộc sống của mình trong 1 năm trở lại đây, trước đây mình thuộc thành phần có thể nói là hạ lưu xã hội, là 1 thằng đầu gấu, lông bông, chỉ vùi đầu vào những cuộc chơi bằng máu, những trận đua xe chí tử. Thế nhưng một ngày mình đã gặp Nga, người con gái đã làm thay đổi cuộc đời tăm tối của mình, bọn mình quen nhau tình cờ do Nga làm thợ trang điểm cho tiệm áo cưới sát cạnh nhà ngoại mình, bọn mình đã có 1 tháng hoặc hơn để tìm hiểu, và rồi mình đã yêu.
Mình đã có 1 tình yêu thật sự nghiêm túc, mình đã dẹp bỏ tất cả sang 1 bên, mình đã dẹp bỏ những cái tôi để trở thành 1 người đàn ông đúng nghĩa, mình chấp nhận sự trả đũa của thế giới đen để có thể sống yên ổn với cuộc sống bình thường như em cũng như bao người khác, mình đã bắt đầu nghĩ đến tương lai, đã quay lại theo đuổi sở trường Anh ngữ của mình với hy vọng sẽ làm được 1 điều gì đó để bao đảm cho cuộc sống của cả 2. Mình đã bắt đầu đi làm kiếm tiền, bưng bê, lao động phổ thông và rồi hiện tại mình đang làm trợ giảng viên cho thầy mình ở các trường Đại học lớn của TP.HCM và là 1 gia sư, mình đi học thêm mỗi tối để trau dồi.
Những điều đó trước đây dù có cho 1 núi vàng mình vẫn không bao giờ nghĩ đến mình sẽ làm như vậy, nhưng Nga đã làm mình thay đổi. Về Nga, Nga là con gái giữa của một gia đình, mình không phán xét, nhưng mẹ Nga thì thuộc thành phần chợ búa (miệng thì nói không suy nghĩ nhưng được cái bác rất tốt bụng), ba là cựu chiến binh hiện đang công tác tại UBND Phường, chị lớn thì là 1 người có ăn học nhưng đến giờ này thì đi làm vẫn lè phè, còn đứa em trai út thì phải nói rằng "Cha làm thấy, con đốt sách". Còn Nga chỉ học đến lớp 11, do gia cảnh khó khăn nên phải bươn chải để có cuộc sống, Nga là 1 thợ trang điểm, làm tóc rất cứng tay, sống khá tình cảm, bộc trực, nhưng có lẽ do ở với mẹ nên Nga đã bị nhiễm không ít thì nhiều 1 phần tính cách.
Gia đình mình thì ba là 1 thành viên của công ty gia đình, mẹ làm nội trợ, em gái vẫn còn khá nhỏ, mình thì chỉ học hết 12 là thôi. Về kinh tế nếu tiết kiệm thì cũng sống tốt với cuộc sống ở chốn Sài Gòn đắt đỏ.
Những ai đã từng yêu thì có lẽ đã nếm trải ít nhiều, không/có lãng mạn, không/có hạnh phúc như chúng ta vẫn hay tưởng tượng, lừa dối nhau, coi thường nhau, trách móc nhau, có hết.
Nhưng cho đến bây giờ thì mình vẫn tự hào rằng mình vẫn chưa làm gì có lỗi để Nga phán xét, và mình chưa hề phán xét Nga dù Nga đã nhiều lần lừa dối, không thành thật với mình. Là con gái thì họ phải có quyền lựa chọn, vì một khi tuổi xuân đã qua đi thì rất khó lòng giữ lại, mình biết. Nga cũng vậy, khi quen mình, Nga cũng thường hay so sánh với những người (!?) trước đây của Nga, nhưng mình vẫn cười và nói rằng mình sẽ làm Nga cảm thấy mình là 1 người hoàn toàn khác, mình có đủ điều kiện và khả năng để lo cho cuộc sống của 2 đứa.
Mình không phải người đàn ông mẫu mực, nhưng có thể nói rằng để tìm được một người như mình thì không phải đơn giãn, mình không rượu chè, không đỏ đen, có thể trước đây mình là 1 thằng không ra gì nhưng bây giờ mình đã hoàn toàn là 1 con người khác.
Còn Nga, quen Nga thì mình dẹp bỏ những người con gái khác, những mối tình trước đó mình đã chủ động gọi điện và chấm dứt liên lạc tuyệt đối, tất cả chỉ để Nga an tâm. Đi đường thậm chí Nga còn chỉ mình những cô chân dài, môi son má hồng, eo thon tuyệt đẹp và khen lấy khen để, nhưng mình vẫn không hề liếc nhìn, vì trong mắt mình, không ai có thể thay thế Nga, mình chưa hề có ý nghĩ rằng mình sẽ quen 1 người con gái khác để lựa chọn, thậm chí là thoáng nghĩ đến một người nào đó khác giới.
Còn Nga, quen mình nhưng Nga vẫn liên lạc người cũ, mình vẫn bỏ qua. Nga đi chơi với những người bạn mình không hề hay biết đến tận khuya mới về, mình cũng không nói, Nga làm gì, sử dụng tiền bạc thế nào, mình cũng không tò mò. Nhưng mình đi cà phê với những thằng bạn chí cốt thì Nga biết, luôn có mặt đúng giờ những khi Nga cần mặc dù mình rất bận, em Nga, mẹ Nga đối xử với mình thế nào đi nữa, mình vẫn mặc kệ và cư xử rất phải phép. Mẹ mình thì thuộc tuýp người cổ hủ, nhiều khi đưa Nga về chơi mẹ có thái độ nghiêm khắc quá đáng, 1 bên là mẹ, 1 bên là người yêu, mình chỉ biết khuyên Nga bỏ qua cho mẹ, dù gì thì mình cũng là lớp nhỏ.
Nhưng mỗi lần 2 đứa có chuyện, thì Nga lại nói mẹ mình thế này, em mình thế kia, mình cũng chỉ im lặng và nói nhỏ nhẹ cho dù Nga mạt sát mình bằng những lời lẽ có thể nói rằng khó chấp nhận, còn nói rằng để coi nhận của mình bao nhiêu tiền, bảo mình tính rồi trả lại, nhưng mình vẫn im lặng vì biết rằng những lời đó không xuất phát từ trái tim của Nga. Đến mức nhiều người nói mình ngu, nhưng mình cảm thấy điều đó trong khả năng chịu đựng của mình, mình chấp nhận là 1 thằng ngu để cảm thấy hạnh phúc, và rồi mọi chuyện đều qua, 2 đứa êm xuôi như chưa có gì xảy ra.
Cho đến nửa tháng trở lại đây, mọi chuyện trở nên khá tệ, hôm đám cưới ông anh kết nghĩa, trong bàn tiệc thì đa số là các lão tiền bối, dân máu mặt, chỉ có mình là mâm giữa nên phải làm nghi lễ, mình gắp thức ăn cho mọi người rồi đến Nga, sau cùng là mình cho phải phép. Hôm đó về mình bị chữi.
Cách đây vài ngày, ba mẹ mình và 2 cậu dì họ hàng gần đi ăn tất niên, là con cháu nên mình cũng phải tiếp người lớn trước rồi đến Nga, rồi đến mình sau cùng. Hôm đó về mình lại bị chữi.
Nga nói mình dắt Nga đi mà không biết quan tâm, để ngồi chờ như "chó chực xương" thì mình mới giải thích và phân trần, Nga nói gia đình mình thế này thế kia, mình vẫn nhỏ nhẹ và nói rằng "Đừng phán xét người lớn, Nga hãy ăn nói cẩn thận".
Rồi đến 2 ngày hôm nay, Nga đòi chia tay, Nga nói Nga yêu người khác, mình biết đó không phải là sự thật, mình đã nhận tất cả lỗi về phần mình và mong 1 hướng giải quyết tốt hơn. Thế nhưng Nga đã gạt bỏ ngoài tai và đáp lại bằng những lời nói rất khó nghe, những từ ngữ vô cùng thô tục.
Bản thân mình thì không biết mọi chuyện có còn cứu vãn được không, mình rất thương Nga nhưng mình cũng không thể tiếp tục với một người có bản tính như thế, nhưng nhiều khi vì yêu quá mà mù quáng níu kéo.
Mình đang rất buồn, rất bế tắc...
Mình cũng không biết bắt đầu từ đâu hết, nhưng mọi thứ có lẽ không thể cứu vãn được nữa.
Mình và Nga đã quen nhau được 1 năm, đối với 1 vài người thì 1 năm thật sự là quá ngắn để tìm hiểu, bản thân mình cũng cảm thấy vậy. Bọn mình đến với nhau rất nhanh, chưa đến 1 tháng đã là người yêu, và nửa năm gần đây có thể nói bọn mình đã như vợ chồng, những gì cần biết về nhau đã biết hết.
Sống chung với nhau thường xảy ra mâu thuẫn, và mình cũng không phải ngoại lệ, bọn mình vẫn thường cãi vã vì những lí do không đâu, nhưng chắc chắn 1 điều rằng trong những cuộc cãi vã đó mình là người im lặng tuyệt đối, mặc dù Nga sai, Nga lừa dối mình rất nhiều, nhưng mình vẫn bỏ qua để hy vọng rằng ngày mai mọi chuyện sẽ lại bình thường, và tất cả đã bình thường. Thế nhưng...
Mình là 1 giáo viên trợ giảng, 1 gia sư, mình vừa đi làm vừa học thêm, có lẽ năm nay hoặc năm sau sẽ là 1 cử nhân Anh ngữ, rồi sẽ học tiếp Thạc sĩ, Tiến sĩ, ngoại hình thì thuộc dạng khá, gia cảnh thì thuộc tuýp trung bình khá của xã hội, 2 bên nội ngoại đều có những mối quan hệ đủ để mình không phải lo về cuộc sống. Đọc đến đoạn này, có lẽ nhiều bạn sẽ cho mình là 1 người có tương lai sáng lạn.
Thế nhưng đó chỉ là cuộc sống của mình trong 1 năm trở lại đây, trước đây mình thuộc thành phần có thể nói là hạ lưu xã hội, là 1 thằng đầu gấu, lông bông, chỉ vùi đầu vào những cuộc chơi bằng máu, những trận đua xe chí tử. Thế nhưng một ngày mình đã gặp Nga, người con gái đã làm thay đổi cuộc đời tăm tối của mình, bọn mình quen nhau tình cờ do Nga làm thợ trang điểm cho tiệm áo cưới sát cạnh nhà ngoại mình, bọn mình đã có 1 tháng hoặc hơn để tìm hiểu, và rồi mình đã yêu.
Mình đã có 1 tình yêu thật sự nghiêm túc, mình đã dẹp bỏ tất cả sang 1 bên, mình đã dẹp bỏ những cái tôi để trở thành 1 người đàn ông đúng nghĩa, mình chấp nhận sự trả đũa của thế giới đen để có thể sống yên ổn với cuộc sống bình thường như em cũng như bao người khác, mình đã bắt đầu nghĩ đến tương lai, đã quay lại theo đuổi sở trường Anh ngữ của mình với hy vọng sẽ làm được 1 điều gì đó để bao đảm cho cuộc sống của cả 2. Mình đã bắt đầu đi làm kiếm tiền, bưng bê, lao động phổ thông và rồi hiện tại mình đang làm trợ giảng viên cho thầy mình ở các trường Đại học lớn của TP.HCM và là 1 gia sư, mình đi học thêm mỗi tối để trau dồi.
Những điều đó trước đây dù có cho 1 núi vàng mình vẫn không bao giờ nghĩ đến mình sẽ làm như vậy, nhưng Nga đã làm mình thay đổi. Về Nga, Nga là con gái giữa của một gia đình, mình không phán xét, nhưng mẹ Nga thì thuộc thành phần chợ búa (miệng thì nói không suy nghĩ nhưng được cái bác rất tốt bụng), ba là cựu chiến binh hiện đang công tác tại UBND Phường, chị lớn thì là 1 người có ăn học nhưng đến giờ này thì đi làm vẫn lè phè, còn đứa em trai út thì phải nói rằng "Cha làm thấy, con đốt sách". Còn Nga chỉ học đến lớp 11, do gia cảnh khó khăn nên phải bươn chải để có cuộc sống, Nga là 1 thợ trang điểm, làm tóc rất cứng tay, sống khá tình cảm, bộc trực, nhưng có lẽ do ở với mẹ nên Nga đã bị nhiễm không ít thì nhiều 1 phần tính cách.
Gia đình mình thì ba là 1 thành viên của công ty gia đình, mẹ làm nội trợ, em gái vẫn còn khá nhỏ, mình thì chỉ học hết 12 là thôi. Về kinh tế nếu tiết kiệm thì cũng sống tốt với cuộc sống ở chốn Sài Gòn đắt đỏ.
Những ai đã từng yêu thì có lẽ đã nếm trải ít nhiều, không/có lãng mạn, không/có hạnh phúc như chúng ta vẫn hay tưởng tượng, lừa dối nhau, coi thường nhau, trách móc nhau, có hết.
Nhưng cho đến bây giờ thì mình vẫn tự hào rằng mình vẫn chưa làm gì có lỗi để Nga phán xét, và mình chưa hề phán xét Nga dù Nga đã nhiều lần lừa dối, không thành thật với mình. Là con gái thì họ phải có quyền lựa chọn, vì một khi tuổi xuân đã qua đi thì rất khó lòng giữ lại, mình biết. Nga cũng vậy, khi quen mình, Nga cũng thường hay so sánh với những người (!?) trước đây của Nga, nhưng mình vẫn cười và nói rằng mình sẽ làm Nga cảm thấy mình là 1 người hoàn toàn khác, mình có đủ điều kiện và khả năng để lo cho cuộc sống của 2 đứa.
Mình không phải người đàn ông mẫu mực, nhưng có thể nói rằng để tìm được một người như mình thì không phải đơn giãn, mình không rượu chè, không đỏ đen, có thể trước đây mình là 1 thằng không ra gì nhưng bây giờ mình đã hoàn toàn là 1 con người khác.
Còn Nga, quen Nga thì mình dẹp bỏ những người con gái khác, những mối tình trước đó mình đã chủ động gọi điện và chấm dứt liên lạc tuyệt đối, tất cả chỉ để Nga an tâm. Đi đường thậm chí Nga còn chỉ mình những cô chân dài, môi son má hồng, eo thon tuyệt đẹp và khen lấy khen để, nhưng mình vẫn không hề liếc nhìn, vì trong mắt mình, không ai có thể thay thế Nga, mình chưa hề có ý nghĩ rằng mình sẽ quen 1 người con gái khác để lựa chọn, thậm chí là thoáng nghĩ đến một người nào đó khác giới.
Còn Nga, quen mình nhưng Nga vẫn liên lạc người cũ, mình vẫn bỏ qua. Nga đi chơi với những người bạn mình không hề hay biết đến tận khuya mới về, mình cũng không nói, Nga làm gì, sử dụng tiền bạc thế nào, mình cũng không tò mò. Nhưng mình đi cà phê với những thằng bạn chí cốt thì Nga biết, luôn có mặt đúng giờ những khi Nga cần mặc dù mình rất bận, em Nga, mẹ Nga đối xử với mình thế nào đi nữa, mình vẫn mặc kệ và cư xử rất phải phép. Mẹ mình thì thuộc tuýp người cổ hủ, nhiều khi đưa Nga về chơi mẹ có thái độ nghiêm khắc quá đáng, 1 bên là mẹ, 1 bên là người yêu, mình chỉ biết khuyên Nga bỏ qua cho mẹ, dù gì thì mình cũng là lớp nhỏ.
Nhưng mỗi lần 2 đứa có chuyện, thì Nga lại nói mẹ mình thế này, em mình thế kia, mình cũng chỉ im lặng và nói nhỏ nhẹ cho dù Nga mạt sát mình bằng những lời lẽ có thể nói rằng khó chấp nhận, còn nói rằng để coi nhận của mình bao nhiêu tiền, bảo mình tính rồi trả lại, nhưng mình vẫn im lặng vì biết rằng những lời đó không xuất phát từ trái tim của Nga. Đến mức nhiều người nói mình ngu, nhưng mình cảm thấy điều đó trong khả năng chịu đựng của mình, mình chấp nhận là 1 thằng ngu để cảm thấy hạnh phúc, và rồi mọi chuyện đều qua, 2 đứa êm xuôi như chưa có gì xảy ra.
Cho đến nửa tháng trở lại đây, mọi chuyện trở nên khá tệ, hôm đám cưới ông anh kết nghĩa, trong bàn tiệc thì đa số là các lão tiền bối, dân máu mặt, chỉ có mình là mâm giữa nên phải làm nghi lễ, mình gắp thức ăn cho mọi người rồi đến Nga, sau cùng là mình cho phải phép. Hôm đó về mình bị chữi.
Cách đây vài ngày, ba mẹ mình và 2 cậu dì họ hàng gần đi ăn tất niên, là con cháu nên mình cũng phải tiếp người lớn trước rồi đến Nga, rồi đến mình sau cùng. Hôm đó về mình lại bị chữi.
Nga nói mình dắt Nga đi mà không biết quan tâm, để ngồi chờ như "chó chực xương" thì mình mới giải thích và phân trần, Nga nói gia đình mình thế này thế kia, mình vẫn nhỏ nhẹ và nói rằng "Đừng phán xét người lớn, Nga hãy ăn nói cẩn thận".
Rồi đến 2 ngày hôm nay, Nga đòi chia tay, Nga nói Nga yêu người khác, mình biết đó không phải là sự thật, mình đã nhận tất cả lỗi về phần mình và mong 1 hướng giải quyết tốt hơn. Thế nhưng Nga đã gạt bỏ ngoài tai và đáp lại bằng những lời nói rất khó nghe, những từ ngữ vô cùng thô tục.
Bản thân mình thì không biết mọi chuyện có còn cứu vãn được không, mình rất thương Nga nhưng mình cũng không thể tiếp tục với một người có bản tính như thế, nhưng nhiều khi vì yêu quá mà mù quáng níu kéo.
Mình đang rất buồn, rất bế tắc...
Chỉnh sửa cuối:

Nói thật với bác em tát nó mấy lần vì cái tội cãi láo, đỏ cả mắt may mà chưa rơi răng, bác hơi mềm tay đấy.
!
)