Làm thế nào để có bạn gái

Lên mấy 4rum teen vào mấy Topic tuyển xã các kiểu ...

Hẹn được lần đi chơi đầu tiên thì show AB + 2mil ra => Tự khắc sẽ có buổi hẹn thứ 2 ... ;));))

mấy dạng này thì quen chơi chơi thôi, chứ yêu éo gì nổi ;))
 
Oài. Thế chẳng lẽ nếu k có ab + 2m thì mình ko bao h có ng yêu sao ??

Nhà nghèo cũng là 1 cái tội <- Đã đc nghiên cứu và công nhận :(
 
chả ham gì trên mạng:)) cứ ra ngoài gặp tớ là khối em theo,mỗi tội em bị ...:"> ...:X
 
ông Inuzz có vẻ hay vô mấy web đó nhỉ, tui thì chỉ vào khi "google ra vấn đề gì đó mà web đó có" thui :)

cơ mà em kia nuột :">

nhưng mà con gái mà vậy thì X_X
 
^^^ Topic hot phết, được vậy thật mình cũng theo, chỉ sợ ... :-"
 
Mình thích truy tìm những em xinh xắn ngoan hiền chứ ko thích thể loại trên, ko lỡ nó khát quá bắt xếp hình thì khốn 8-}.

Tự nuôi được bản thân + có phương tiện xe máy cơ bản đi lại và một ít mã ngoài là đủ rồi, chơi tới cấp AB+ 2mil thì tôi nghĩ cũng chả cần thiết, nhiều khi như thế lại toàn vớ phải dăm ba thứ ko đâu vào đâu, đàn ông 2 bàn tay trắng lập nghiệp lấy đâu ra của ấy. Gái nhìn nó kết thì kết chứ cũng chưa hẳn đã nể. Mà ko nể thì nguy cơ bị đá khi chán, lén lút tay 3 tay vịn là rất cao.
 
Quen mấy em gái mạng cũng chỉ quen để xếp hình chứ làm gì nữa =))

Tiêu chí chọn bạn gái của em là cứ phải ngoan hiền đi trước mặt mũi đi sau. Sau này nếu đã yêu thì dù bạn gái có xấu mình nhìn vẫn thấy xinh.
 
tình trạng tuyển xã của e kia chắc đã bị xếp hình và mong muốn đc xếp hình @-)
 
^: Mấy đứa mà đăng mấy bài kiểu đó, hay vào phòng chat treo stt kiểu tương tự thì hầu hết đều như thế, ko sớm thì muộn cũng sẽ là như thế :|.
 
^
- Xếp hình với mấy em nó có dễ không X_X ...... Không khéo thì "tiền mất, tật mang" :-ss .......
 
Tết rồi có topic giải trí được phết :)) Có khi mai lên làm thử 1 bài xem thế lào :">
 
^
- Xếp hình với mấy em nó có dễ không X_X ...... Không khéo thì "tiền mất, tật mang" :-ss .......

Mình chưa quen bao giờ nên ko biết nữa, nhưng đoán là cũng dễ thôi, hên thì 1-2 lần đi chơi là xong, khó thì cũng tầm chục lần là hết cỡ, bọn này nó cũng có ý định chơi bời thôi, bọn nó suy nghĩ đc gì đâu. Mình nghĩ ko nên dây vào làm gì cả :|
 
có tiền, có địa vị là gái them thôi :)
 
ông Inuzz có vẻ hay vô mấy web đó nhỉ, tui thì chỉ vào khi "google ra vấn đề gì đó mà web đó có" thui :)

Vào đó xem mới thấy được độ "chơi" của các em ý ...\:D/\:D/

Câu nói quen thuộc: Tuyển ck... Yêu cầu có xe (tay ga càng tốt...) ... =))=))
 
Em chắc còn đang đi học. Thế thì anh khuyên thế này. Đàn ông con trai chưa làm ra tiền thì đừng nên băn khoăn quá nhiều về chuyện bạn gái. Cưa được cô nào thì yêu chơi chơi nhẹ nhàng, còn không cưa được thì thôi, chẳng việc gì phải xoắn. Em cứ càng xoắn thì càng khiến người khác thấy mình tầm thường, càng khó kiếm bạn gái.
Cái mục tiêu xây được căn nhà, mua xe máy, laptop là rất tốt. Nếu em theo đuổi mục tiêu này và cân bằng được cuộc sống, em sẽ trở thành 1 thằng đực rựa có giá trị trong mắt các nàng. Ở cái tầm 23,25, chênh lệch giữa 1 thằng tự lực tài chính với 1 thằng ăn bám nó bắt đầu thể hiện. Cưa 1 em bằng tiền của chính mình nó vẫn tự chủ hơn là bằng tiền của bố mẹ.
Bác DMinh phán chuẩn đấy. Em mới 19 tuổi mới thấy bạn bè có người yêu mà đã xoắn lên thế này rồi. Bây giờ e tập trung học hành cho tốt, kiếm 1 môn thể thao mà chơi cho ngon lành, tăng cường giao tiếp, mở rộng các mối quan hệ, tìm hiểu mọi mặt của cuộc sống thì chừng 1 2 năm sau em sẽ có 1 nửa của mình thôi. Thậm chí e có thể điều chỉnh và kiểm soát mối quan hệ của mình. NHớ là con gái chỉ thương yêu khi cảm thấy tin tưởng và nể người đàn ông thôi
 
Back
Top