Tình yêu trên chuyến xe buýt

Status
Không mở trả lời sau này.

T.O Tokarin

Donkey Kong
Tham gia ngày
6/10/10
Bài viết
381
Reaction score
286
Chuyện của mình nghe có vẻ hơi bựa bựa nhưng ko phải là ko thể có.

Mình thường đi học = xe buýt nên 1 hôm có gặp dc 1 em khá xinh xắn . Ko biết ẻm người Nhật hay Hàn, Tàu khựa gì đó nhưng nhìn có vẻ hiền lành, dễ thương. Bao lần rồi muốn tới bắt chuyện lắm mà chả biết làm thế nào. Quả thật là mình cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Thấy lần đầu là có cảm giác thích luôn rồi :|. Mình thì gà trong ba cái chuyện cưa cẩm này lắm. Nhờ mấy cao tay trên đây tư vấn hộ cái.
 
Tiến sát đến phía sau em nó nói nhỏ "Anh yêu em" => Nhỏ sẽ trố mắt quay lại nhìn ... =))=))
 
Cố gắng ngồi chung đã
Rồi lúc đó sẽ tùy cơ ứng biến mà bắt chuyện
 
chắc gì lần nào đi xe buýt đi chung mà gặp đâu 8-|
 
^
^
^
Thì mình với nhỏ cùng tuyến, ngày nào cũng gặp, nhưng chỉ dc 1 đoạn thôi, sau đoạn đầu thì đường ai nấy đi.
Vả lại hôm nọ đến lớp thì thấy nhỏ cũng học cùng building.

nghe lời bác kia chắc xấu hổ chết mất. Nghiêm túc mà :(
 
học cùng lớp thì đơn giản hơn, cứ chạy lại:" bạn ơi bạn có học ở lớp abc xyz nào phải ko?"... blah blah. sau đó tiện thì hỏi bài vở, xong rồi thì cứ từ từ mà tiến.

nên nhớ: nhỏ ko quen bạn, bạn chưa biết nhỏ, nên dẹp cái mắc cỡ sang 1 bên, có thất bại cũng đâu ai biết
 
hình như ko phải ở VN nhỉ :-/

ko khéo ăn dưa bở :(
 
Quả thật là mình cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
Len lén lại gần vỗ phát vào mông >:)

Đùa thôi, lại gần em nó bảo "Ní hảo, nỉ shứ Trung Kúa rấn ma?"
Nếu em nó là gái Tàu => bước 1 win, bước sau tự túc.
Nếu em nó là gái Nhật/Hàn => gần win, tùy cơ ứng biến tiếp tục ;)
 
Bật cái ringtone lên, 1 bài nhạc hoa, 1 bài nhạc nhật 1 hàn rồi xem phản ứng em thế nào nếu ko có phản ứng gì hết là VN rồi \m/
 
hình như ko phải ở VN nhỉ :-/

ko khéo ăn dưa bở :(

hy vọng là ko. Nhìn rất gia giáo, hiền lành.

Len lén lại gần vỗ phát vào mông >:)
Đùa thôi, lại gần em nó bảo "Ní hảo, nỉ shứ Trung Kúa rấn ma?"
Nếu em nó là gái Tàu => bước 1 win, bước sau tự túc.
Nếu em nó là gái Nhật/Hàn => gần win, tùy cơ ứng biến tiếp tục ;)

câu trên nghĩa gì sao dùng dc cả 3 nước thế ?

Bật cái ringtone lên, 1 bài nhạc hoa, 1 bài nhạc nhật 1 hàn rồi xem phản ứng em thế nào nếu ko có phản ứng gì hết là VN rồi \m/

nhìn nét mặt thì ko phải VN rồi, da trắng .


thấy bao lần khi đang nhìn em nó, bỗng e nó quay sang nhìn lại, tim đập thình thịch, bủn rủn hết người. Tính mình nhát gan mà ....mê gái :(
 
thấy bao lần khi đang nhìn em nó, bỗng e nó quay sang nhìn lại, tim đập thình thịch, bủn rủn hết người. Tính mình nhát gan mà ....mê gái :(

nếu em nó nhìn lại bạn thì bạn cứ nhìn tiếp =)) sẽ có 2 trường hợp 1 là nó quay đi chổ khác 2 là nó hỏi bạn làm gì nhìn nó ghê thế :) << có cớ bắt chuyện =))
 
ngồi cách khá xa, vả lại bên đây văn hóa phương tây cho rằng " cái nhìn " đó là quấy rối đó :(
 
ủa thế bạn không phải ở VN à ....
 
Ờ, mình có nói là có thể em nó người Nhật, HÀn, TQ mà :|.

Mà vd nếu như bạn nói, khi em nó hỏi: nhìn gì hoài vậy" thì tl làm sao?
 
"Ní hảo, nỉ shứ Trung Kúa rấn ma?"
Câu nài dịch ra là Chào bạn,bạn có phải là người TQ ko
mà pé trong avatar của bác chưa đủ hay sao mà thix đứa khác thế
 
Trả lời ngay là thấy đẹp thì nhìn tội gì ;))
 
^ BẬy, đấy là thiên thần áo trắng of mình thôi. Mình hay có sở thích là làm thơ mấy em nào xinh rồi tặng cho mấy ẻm. Đổi lại, mình lưu giữ tất cả những tấm hình của những cô gái mình đã làm thơ. coi như đó là " lưu giữ nguồn cảm hứng". 1 điều là ko bao h có ý định cưa cẩm những cô này.
 
Ơ không có ý định cưa cẩm thì hỏi làm giề .... cứ tưởng bác muốn cưa em nó chứ _ _"
 
Ơ không có ý định cưa cẩm thì hỏi làm giề .... cứ tưởng bác muốn cưa em nó chứ _ _"
bác đọc ko hiểu là ý bác ấy là pé trong avatar chỉ là thiên thần áo trắng còn đứa trên xe buýt mới là tình yêu của bác ấy =))
 
nhật thì tốt số bạn này rồi =)) .
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top