Tình yêu trên chuyến xe buýt

Status
Không mở trả lời sau này.
Ko phải VN thì dễ bắt chuyện hơn nữa, bạn cứ tiến thẳng và nói chúng ta có thể kết bạn dc ko, mình thấy bạn đều đi chung xe bus với mình mà chưa bắt chuyện lần nào
 
Với các tình huống ko có mối liên kết thế này thì chỉ có cách là tự tạo liên kết thôi. Cứ liều ra làm quen xem sao, ăn mặc mặt mũi sạch sẽ tí ko người ta lại sợ

Ko thì, thử đi theo em ấy 1 lần, bỏ 1 ngày theo dõi xem em ấy đi đâu, học trường nào v.v... biết đâu tìm đc cả nhà
 
Giai đoạn 3: làm quen

Cách 1: Double Rich - ấn tượng khó phai
Thời xưa, một số anh nghĩ ra trò này: mon mem lại gần, đạp 1 phát vào chân cô em, rồi ra vẻ nhỡ chân, xin lỗi. Nói thật trò này mèo, xưa như trái đất.
Đẳng cấp pro bây giờ phải thế này:
Từ xa tiến tới, túm tóc cô em, tát 2 tát, vít xuống, lên gối thêm 3 phát nữa, vừa oánh vừa chửi "con khốn nạn, mày tưởng mày hại ông mà ông không biết à". Sau đó "chợt nhận ra mình nhầm người", đổi thái độ quan tâm , ân cần "oh god, anh nhìn nhầm rồi, tội em quá, em có sao không?" đảm bảo sau khi trải nghiệm sức mạnh đầy nam tính, lại cảm nhận được sự ân cần ấm áp, nàng sẽ đổ như nhà cao tầng bị ăn cắp vật tư.

Cách 2: Tình cờ:
Một số nhà văn lãng mạn thường nghĩ ra tình huống như sau: Nàng, đang bưng bê một thứ gì đó. Chàng, đang vội vã đi đâu đó. Huỵch, chàng và nàng va vào nhau, mọi thử đổ tứ tung xuống đất. Chàng rối rít xin lỗi, vừa giúp nàng nhặt đồ, vừa tán. Bull sh!t, đúng là bọn nhà văn dở hơi. Cách này không thích hợp với thời đại @ hiện nay.
Ở thế kỷ 21, anh em ta phải chơi trò khác. Đợi khi nào em gái ra về, bạn trực từ xa, vít ga con chiến mã (SH, Dylan thì càng tốt, không thì babetta cũng Ok) tông thẳng vào cô em. Đảm bảo cô em sẽ nằng lăn ra đất, nhìn bạn với đôi mắt khát khao. Bạn đã thành công, xin chúc mừng.

Cách 3: Ân nhân cứu mạng
Một cô gái rất dễ rung động khi được một chàng trai cứu thoát khỏi nguy hiểm (VD như bị ngã xuống nước, bị hỏa hoạn, động đất ....)
Thế nhưng vấn đề là có phải lúc nào em gái cũng gặp tai ương để bạn ra tay nghĩa hiệp? Xin thưa là không. Vì vậy muốn thực hiện cách này, chính bạn phải là ngừoi tạo ra tai họa cho cô em, rồi sau đó cứu cô em thoát khỏi bàn tay tử thần.
Đơn giản nhất là cho em này ngã xuống nước.
Bạn chờ cơ hội khi em đang đi qua những đoạn sông hồ, nhẹ tay đẩy 1 phát cho em bay thẳng ra giữa sông. Tuy nhiên, thời nay con gái biết bơi khá nhiều, để chắc ăn, bạn phải nhảy xuống, dìm cho em này ngắc ngoải, gần chết rồi mới cứu. Nói chung bạn cứ dìm đến khi nào không thấy em này chống cự, yên tâm là mọi việc đã nằm trong tầm kiểm soát, khi đó cứ tằng tằng mà cứu.


Cách 4: badboy
Có một điều các bạn nên biết, một số cô gái thích những bad boy. Hẳn bạn sẽ không ngạc nhiên khi mấy chú bặm trợn, đầu gấu hay ngồi cuối lớp thường kặp kè với mấy em xinh như mộng. Cách thức này rất hợp với mấy anh ku hay gây gổ, có máu liều.
Tuy nhiên làm sao để thể hiện máu côn đồ của mình?
Quá đơn giản, bạn gọi hội đến tận nhà nàng, cho anh em đập phá tanh bành, sau đó bảo đám fellows giải tán, một mình mình đứng lại nhận trách nhiệm.
Nên nhớ càng bị ràng buộc, bạn càng có cơ hội tiếp xúc với em gái.
Ngoài ra, bạn có thể dùng một cách khác, đó là tưới xăng đốt cháy rụi căn hộ mà cô em này đang sống. Dĩ nhiên không nơi nương tựa, bạn sẽ là chỗ dựa vững chắc cho cô bé. Đề phòng trường hợp một thằng ku khác nhảy vào ăn chặn, bạn phải có đàn em theo dõi 24/7, chú nào loe ngoe tiếp cận em gái, cho đàn em làm thịt luôn, đằng nào tay cũng nhúng tràm rồi.

Hờ hờ, chúc anh em thành công khi thực hiện các tuyệt chiêu này. Nếu anh em vẫn còn tự do, chưa bị tống vào tù hoặc bị đưa vào bệnh viện, DM sẽ giới thiệu cho anh em bước thứ 4: phát triển tình cảm.
Chuyện,ở GVN phải học tập bí kiếp tán gái của đại ca DM chớ [-X
 
Post full đi ông, sao có mỗi chap 3 =P~
 
vãi lúa, ngồi đọc cái bí kíp của a Duy Minh thật là thâm hậu \m/
 
Thế cuối cùng thì chủ topic ở Tây hay ở VN ?

Nếu ở Tây thì thoải mái rồi cứ hỏi = tiếng Anh thôi

Ở VN thì mấy em TQ dễ giỏi tiếng Việt hơn cả tiếng Anh. Lần trước mình gặp mấy em Tàu học chung trường, hỏi bằng tiếng Anh thì mấy em cứ tròn xoe mắt nhìn, nói tiếng Việt thì mọi chuyện mới thông mà mấy em còn trả lời rất là sõi nữa.
 
Bên thành phố mình đang ở thì gái Chinese, Japanese với Korea chiếm gần 1/2 dân số đấy :| Đi xe bus và ra các khu trung tâm mà nhìn thì thôi rồi, toàn tóc dài da trắng dáng chuẩn môi hồng không cả, nhưng mà đeo trên người thì cứ toàn đồ hiệu với cả xế hộp lúc nào cũng kè kè bên cạnh :))

Nếu có ý quen gái ngoại thì điều đầu tiên phải nghĩ tới là vấn đê giao tiếp, nếu lấy English chủ đạo thì chủ thớt có nhắm sẽ gầy dựng được mối quan hệ dài lâu cho cả 2 ko ? Nói tiếng mẹ đẻ tán gái nhiều khi còn lọng cọng ú ớ chứ đừng chưa nói tới tiếng Anh tiếng Em.
 
^ Âu cũng là vấn đề cho mình lúc này :( . Nói thật, gái VN mình còn chưa dám mở miệng nói chi là gái NHẬT hay Hàn , v,v,. Mà 1 điều mình băn khoăn là cái " cách thức", "suy nghĩ " tụi nó có giống gái VN ko hay là khác. Mình cũng chẳng biết nói sao :( . Đại loại là nếu như với gái VN thì ta phải nói dài dòng, ko vào hẳn vấn đề chính . Còn văn hóa nước khac thì mình cũng ko rõ. Nhưng 1 điều mà mình thấy dc nhiều người đồng ý nhất là Gái Nhật rất ngoan, hiền, chiều chồng :">, v.v.

_ MÌnh nói rõ hơn về hoàn cảnh của mình là như này:

Mình với em đi cùng 1 chuyến xe buýt. Học cùng trường nhưng khác nghành. Dĩ nhiên là cũng khác lớp. Nhưng cái building mình học thì em cũng học, có điều khác lớp.

_ Gặp nhau hằng ngày trên xe buýt, nhưng chỉ đi cùng 1 đoạn, còn về sau thì tách ra, em đi hướng khác, mình đi hướng khác.

_ Minh cũng nhiều lần "đảo mắt" liếc thử thì thấy em cũng có nhìn mình đôi chút. Nhưng có lẽ em ngại, mình cũng ngại nên chả ai nói dc câu nào . Với lại em ngồi cách khá xa mình nên hơi khó tiếp cận. Muốn canh ngồi cạnh em cũng khó vì xe khá trống nên ko thể " lộ liễu" chủ động ngồi cạnh như vậy dc.

_ Hôm qua trong lúc đi xe cố tình bật bài Carrying you-Laputa volume lớn chủ ý cho em nghe thử. Ẻm có quay lại xong rồi quay lên. Mình sợ là em nghĩ mình bất lịch sự chứ thực ra mình chỉ muốn biết ẻm người Nhật hay gì thôi . Khó quá. Ngày nào cũng gặp 1 hình bóng mà ko thể nào tiếo cận dc. :(
 
Tôi thấy cậu giống bị cảm nắng thôi, thấy gái xinh ai chả thế, ngày xưa tôi còn học ĐH VN đi học quân sự ở Gò Vấp = xe bus cũng kết 1 em học cùng khóa hay bắt xe ở trạm sau mình, có cảm giác ẻm hay nhìn mình, nhưng nhát nên suốt 1 tháng học rốt cục cũng chỉ nhìn chứ chả dám mở miệng nói câu nào. Sau này ko gặp nữa cũng ko tiếc, thấy bt như 1 kỉ niệm thời sinh viên thôi.

Lời khuyên cho chủ thớt là h lo học với ta về ta tắm ao ta cho nó lành, gái nước ngoài thì đương nhiên suy nghĩ nó khác VN rất nhiều, văn hóa phong tục cũng khác, như người Nhật nó rất thoáng trong vấn đề xyz (cái này là sự thật có phóng sự và tài liệu đàng hoàng), còn Chinese thì hay tính toán dù không phải đứa nào cũng thế. Chỉ có sau này đi làm, lương ngon, trình English giao tiếp chuẩn thì tán gái Tây Tàu gì cũng không là 1 trở ngại.
 
Ngặt cái mình ko ưa nổi gái VIệt bên đây. bên VN khác bao nhiêu bên đây bựa ko tả dc. Chắc nó lai tạp 2 dòng máu nên .... Bởi thế mình mới để ý " đồ ngoại"
 
Chắc gái Việt bên đấy nó cũng nghĩ về ông như thế :))
 
hê hê, căn bản tôi thì mang tiếng là " dân quê" sang du học. Bọn ẻm thì đẻ bên đây, nên thấm nhuần tư tưởng rồi :-j
 
Nhà em đang muốn em đi vừa học vừa làm để học tập tính tự lập . Không biết sang đó có dễ kiếm việc dễ học hành không ? Y____Y

Chả hiểu sang chứ mẹ em suốt ngày kêu ngày trước làm 1 tuần ăn cả tháng vừa học vừa làm thoải mái . Vấn đề du học của em bây h khó suy nghĩ quá T___T
 
đây cũng vậy mà bạn :d. tốt hơn nếu có việc làm bên đây để lo tiền sinh hoạt cho bản thân thì sẽ hay hơn. Tự lập hơn :)
 
Vấn đề em suy nghĩ là " Có dễ kiếm việc không ạ ? " . T___T
 
theo mình nghĩ là .... hơi khó. Bên đây ngoài chuyên môn ra thì họ yêu cầu bạn phải có giao tiếp xã hội như tình nguyện, tham gia những buổi ngoại khóa , etc.

Cái thứ 2 vì là dân du học nên bạn ko có thẻ xanh, thẻ an sinh xã hội. Mà đi làm thì cần 2 thẻ đó. Căn bản mình thì ko đi làm bt dc mà làm trong khuôn viên Đh luôn. Cái đó ok
 
Có vẻ còn nhiều khó khăn quá . Tìm hiểu thêm ...
 
Nếu làm quen thì ra cười một cái, rồi hỏi hình như bạn cũng học ở *chỗ này chỗ này* đúng không, tớ trông bạn quen quen... blah blah :">
Nhỏ ko hiểu thì nói tiếng Anh cũng được mà :>
 
Cá nhân tôi không thích con gái châu Á, tôi thích con gái da trắng, tóc vàng, mắt xanh, chân dài.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top