hikaru951991
Mr & Ms Pac-Man
- 25/8/08
- 290
- 4
- Thread starter
- #21
Vấn đề dễ thế thì đỡ rồi
, mình đã có đề nghị giúp mấy lần rồi, mà em ko chịu, ( như đã nói ở trên, quen nhau chính thức mới đc 2 tháng thôi, tuy là mẹ em biết mình, nhưng dĩ nhiên chưa đủ thân để mà gọi là qua nhà phụ giúp như thế ), chứ nếu mà mình cảm thấy em muốn mình giúp, thì đã qua giúp ngay rồi, mà mình biết là nhà mỗi người mỗi khác, nhưng thật tình ko biết mấy bác sao, chứ tết nhất ở với gia đình bà con là đúng, cơ mà ko lẽ cả ngày như thế, chiều tối ko đi đâu đc, rồi cũng ko thix đi với bạn bè, ng yêu gì hết, chỉ thix với gia đình ??
, mình đã có đề nghị giúp mấy lần rồi, mà em ko chịu, ( như đã nói ở trên, quen nhau chính thức mới đc 2 tháng thôi, tuy là mẹ em biết mình, nhưng dĩ nhiên chưa đủ thân để mà gọi là qua nhà phụ giúp như thế ), chứ nếu mà mình cảm thấy em muốn mình giúp, thì đã qua giúp ngay rồi, mà mình biết là nhà mỗi người mỗi khác, nhưng thật tình ko biết mấy bác sao, chứ tết nhất ở với gia đình bà con là đúng, cơ mà ko lẽ cả ngày như thế, chiều tối ko đi đâu đc, rồi cũng ko thix đi với bạn bè, ng yêu gì hết, chỉ thix với gia đình ??
bà em 80, chứ mẹ 80 thì hóa ra sinh con gái năm 60 tuổi à, chắc mình viết dính chùm khó đọc quá nên bác lười, tụi mình quen nhau chính thức rồi, và vui vẻ ko có gì xích mích cả, hôm cuối đi chơi, ẻm còn mua áo sơ mi sắm đồ tết cho mình, rồi mấy bữa ko gặp, em kể mua cái bóp mới cho mình rồi. Thật tình là mình ko hiểu nữa, ko biết vì do nhà em ở trong xóm, rồi mẹ làm ở trong ban quản lý chợ, mối quan hệ rộng, nên mấy ngày tết phải đi thăm ng này ng nọ nhiều, + thêm do vô tư, nên mới xử sự vậy ko, vì thật ra thỉnh thoảng tám qua đt, thì em ấy vẫn nc vui vẻ bt