Không biết làm sao nữa mọi người ơi. Hồi xưa còn học cấp 3 thì ghiền game thấy sợ nhưng máy yếu với lại nhà ko cho tiền nâng cấp nên chịu. Giờ VGA 5970, CPU i7, Ram 16GB, ổ cứng thì đầy nhóc mấy cái setup các game đỉnh hiện giờ mà chả buồn cài vào chơi.
Ra ngoài thì xách xe đi vòng vòng rồi chả biết đi đâu, xem TV thì ngáp lên ngáp xuống, Tết thì cứ ngồi nhà, gia đình đi thăm họ hàng mới xách cái xác đi.
Cứu mình với, hiện tượng tâm lý gì đây. Ah` năm nay mới vào ĐH, mới 18 cái xuân xanh, nghe người ta nói tuổi 18 là đẹp nhất mà chả thấy đẹp gì hết


Ra ngoài thì xách xe đi vòng vòng rồi chả biết đi đâu, xem TV thì ngáp lên ngáp xuống, Tết thì cứ ngồi nhà, gia đình đi thăm họ hàng mới xách cái xác đi.
Cứu mình với, hiện tượng tâm lý gì đây. Ah` năm nay mới vào ĐH, mới 18 cái xuân xanh, nghe người ta nói tuổi 18 là đẹp nhất mà chả thấy đẹp gì hết





giờ muốn đỡ chán thì đi du lịch đi, ở trong thphố ngột ngạt mãi cũng chán
Nói thế chứ thì ai cũng thế, khi cần có thì sẽ thấy hay hơn, hào hứng hơn là khi đã có mà