kokychi
Youtube Master Race
- 6/6/06
- 24
- 1
Anh eugene cũng hơi ngốc, đáng lẽ để rapunzel cứu mình trước chứ sao lại cắt tóc trước. Lỡ không có sức mạnh niềm tin mà chết thiệt thì sao![]()
Nếu làm thế thì [spoil]pha cắt tóc của anh ấy mất hẳn một phần ý nghĩa của nó rồi - "I can't let you do this" ; "And I can't let you die" ; "But if you do this, then you will die" [/spoil]
Pha cắt tóc của Eugene rất hay, ý nghĩa, tớ xúc động với cảnh này [spoil]nếu tớ viết kịch bản phim này thì tớ sẽ cho Eugene chết luôn, sad ending, hehe. Tuy nhiên, điều này lại đi ngược lại với truyền thống của phim Disney mất :(. Dù sao cái kết của phim này cũng mang một nét hay riêng của nó.[/spoil]
Một animated video based on fairy-tale hài nhất từ trườc đến nay. Tớ xem mãi (vừa xem lại lần thứ 5
) mà vẫn không nhịn cười được
. [spoil] hài nhất là pha Eugene oánh nhau với Maximus nhưng bị con Pascal cản lại
[/spoil]Xem phim này biết được thêm một công dụng mới của cái chảo
[spoil] smashing head[/spoil]. "Frying pan rules!!!!!"

Nói chung thì kết thế là mình thích, chỉ có vụ hồi sinh bằng nước mắt thì sến thôi (để dư 1 sợi tóc cho Eugene hồi sinh rồi dựt ra nốt thì cũng đâu mất thẩm mĩ) [/spoil]
[/spoil]


)
Như kiểu chiều nó để nó ở bên mình ý... Để ý từ đầu mỗi lần thương yêu gì mụ ta luôn sờ vào mái tóc, vuốt mái tóc của cô bé... Đặc biệt đoạn mụ mới xuất hiện cùng Rapunzel lớn, ngày nào cũng bắt con bé kéo mụ lên, mệt bở hơi tai thế mà còn cho câu "Ngày nào cũng làm mà sao lâu thế hả?". Mỗi lần mắng mỏ hay xỉa xói gì cô bé là mụ lại buông ra câu "Ôi mẹ đùa thôi mà Rapunzel..." blah blah...