Cả đêm không ngủ

"ta chia tay nhau em nhé"
sự thật là chủ thớt đang bị em nó quay và đi với thằng khác ... đi xong rồi đổ vỏ :)

Chuẩn ko cần chỉnh , mình cũng không thích loại con gái xem nhẹ tình cảm như thế, nếu có xin thêm cơ hội thì mình vẫn ko cho đâu vì rõ ràng nó đã thể hiện qua 4 cái bạn đã kể
 
Chia tay thôi ... Nhỏ này theo mình là chẳng yêu chủ thớt đâu :-<
 
Chia tay đi bạn ơi :>.Tiếc gì cái loại này .
 
Bạn viết rất dài đọc được 1/2 đau mắt ko dám đọc tiếp ...

Bây giờ mình nghĩ bạn nên bơ bg của bạn 1 thời gian để ng đó tự do với những gì người ấy thích, và nhận ra thực sự mình có cần bạn ko trong cuộc sống này.

Chuyện tình cảm đừng có suốt ngày ngồi đó mà so sánh thiệt hơn làm gì, nếu bạn cảm thấy ko hạnh phúc thì có thể rút lui. Tc là một cái mà mỗi ng phải tự nguyện vun đắp thôi, còn cứ phải đi đòi hỏi thì chia tay sớm bớt đau khổ bạn à.
 
Chỉnh sửa cuối:
bạn đang "cho" nhìu hơn "nhận", gf cậu thì lại ko thích "cho" cậu quá nhìu, nên xảy ra mâu thuẩn, nói thật tôi đoán tâm lý gf của cậu là " dù sao thì củng chẳng thể kiếm thằng việt kìu nào khờ khạo, yêu mình hơn thằng này, thôi thì ko yêu nhưng cứ nhận nó làm BF để đc cưng chìu trong dịp tết, qua tết nó bay mất thì bà đi kiếm tính yêu thật sự vậy", cho nên em nó sẽ ko có những hành động khiến cho cậu cảm thấy em nó "hi sinh" sở thích bản thân vì mình.
 
Nói chung các bô lão đồng thanh hô "chia tay đi bợn"
 
Rất cám ơn mọi người đã chia sẻ với mình.
Hiện giờ mình đang ở Long An nhà mẹ của bg mình, gia đình bg mình đối với mình rất tốt. Mình ko nghĩ là bg mình muốn tìm ai đó để ăn cái tết này. Mình chỉ cảm thấy bg mình còn quá con nít đi thôi.
Hiện giờ mình đang ol bằng đt nên ko ghi nhiều đc.
Cám ơn mọi người đã chia sẻ với mình.
 
Ôi nói bạn chia tay, nhưng mọi người đều biết bạn không thể chia tay. Thôi thì không chia tay thì chia buồn với bạn vậy, cái nào cũng là chia
 
bạn đang "cho" nhìu hơn "nhận", gf cậu thì lại ko thích "cho" cậu quá nhìu, nên xảy ra mâu thuẩn, nói thật tôi đoán tâm lý gf của cậu là " dù sao thì củng chẳng thể kiếm thằng việt kìu nào khờ khạo, yêu mình hơn thằng này, thôi thì ko yêu nhưng cứ nhận nó làm BF để đc cưng chìu trong dịp tết, qua tết nó bay mất thì bà đi kiếm tính yêu thật sự vậy", cho nên em nó sẽ ko có những hành động khiến cho cậu cảm thấy em nó "hi sinh" sở thích bản thân vì mình.

+ 1
 
Back
Top