Đọc xong tâm sự của bạn mình thấy vấn đề cũng không có gì nghiêm trọng. Việc ba má không hài lòng cô người yêu (và có thể là con dâu tương lai) của con là chuyện bình thường, khi không vừa mắt thì chuyện gì cũng có thể xét nét - như trong chuyện của bạn, trước đó 2 người trò chuyện tự nhiên không có vấn đề gì, tới khi ghét thì chuyển thành trơ tráo.
Ba má nào cũng lo cho con mình cả, lẽ ra chuyện của bạn đang thuận buồm xuôi gió, thì có người đã nói, đã phân tích 1 số điều theo hướng tiêu cực, nên các cụ đâm ra lo, người lớn cả nghĩ thì tìm cách ngăn con mình lại. Chuyện chỉ có thế, ba má bạn chủ yếu lo bạn bị lừa, các lí do khác chỉ là phụ thêm vào thôi.
"Thực sự chuyện gia đình can thiệp tình cảm của con cái tưởng chỉ có trong phim không ngờ bây giờ cả tôi cũng phải nếm trải." - cuộc sống luôn có những khó khăn mà con người phải đương đầu với, không phải cặp nào đến với nhau cũng đều ngay lập tức đơm hoa kết trái, chuyện bạn nói chỉ có ở trong phim rất nhiều cặp ở ngoài kia còn vì những lí do ghê gớm hơn, ba má còn làm quyết liệt hơn, thậm chí từ mặt, nhưng họ vẫn tin tưởng và tình yêu của mình, vẫn dám cùng nhau xây dựng cuộc sống hạnh phúc từ đôi bàn tay trắng, không có sự trợ giúp và họ vẫn thành công.
Qua cách bạn kể việc ba má bạn nói chuyện với bạn, đặc biệt là má bạn, mình thấy má bạn rất yêu thương bạn, ẩn dưới những lời nói của má bạn là 1 câu không thể nói nên lời: "Sao con dại thế con ơi, biết con dại mà không làm sao ngăn cản được". Và bạn cũng rất yêu thương ba má mình "Tôi dự tính sẽ ra riêng ở trọ nhưng lại sợ bố mẹ buồn sinh bệnh tật". Người ta bảo "Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe" - trong chuyện này bạn hãy cho ba má thấy tình yêu của mình đối với họ, đôi khi con trai không để ý, nghĩ rằng mình yêu quí bằng hành động là được, thực ra lời nói cũng rất quan trọng. Má bạn nói "Hạnh phúc toàn vẹn là hạnh phúc mà cả gia đình đạt được, mình con hạnh phúc mà cả nhà không hạnh phúc thì con quá ích kỷ" - bạn hãy nói và cho má bạn thấy "Hạnh phúc của con chắc chắn sẽ là hạnh phúc của gia đình, con sẽ làm không chỉ vợ con con hạnh phúc, mà sẽ làm cả ba má hạnh phúc". Hãy giành những lời yêu thương và quyết tâm cho các cụ được nghe, để các cụ thấy bạn đã trưởng thành, chín chắn trong suy nghĩ, cuộc đời và chuyện tình cảm là cả 1 con đường dài, bạn vẫn sẽ đi, vẫn sẽ tìm hiểu từng ngày, từng giờ, nếu cô bé kia thực sự là người hợp với bạn, có thể là 1 hậu phương tốt cho bạn thì sẽ đi tới hôn nhân, chứ không phải yêu đương lăng nhăng rồi nhắm mắt cưới bừa. Với trường hợp của bạn, má bạn chắc sẽ nghe, rồi ba bạn cũng chấp nhận thôi.
Dù bạn có ra riêng hay không, hãy cho họ thấy bạn luôn yêu thương họ hết mực, bằng cả lời nói và hành động. Ai cũng mong con mình hạnh phúc thôi, dù người khác có nói gì vào, bạn chỉ đang phải đối diện với 1 người chứ không phải 3 đâu. Trong chuyện này thiết nghĩ không cần dùng lập luận đanh thép để chiến thắng, mà hãy dùng tình cảm để cảm hóa và làm 2 người thân yêu của bạn tin, khi đó người khác có nói gì vào cũng vô hiệu.
Về lo lắng cuối cùng của bạn:
"hiện giờ mọi nghi vấn đều giải trừ xong, chỉ còn mỗi 2 vấn đề: người Nghệ An và nhà ở xa."
bạn hãy vào đọc bài này:
http://vnexpress.net/gl/doi-song/blog/2011/01/3ba25ea3/
"Hàng trăm chỗ lệch phải kê cho vừa", cuộc sống vợ chồng nói riêng, và mọi sự trên đời nói chung, nếu bạn thực sự quan tâm, yêu thương, suy nghĩ cho người ta, chăm sóc, vun đắp cho người ta từng ngày, từng ngày một thì những điều bất lợi kia có khi lại chính là những điều thuận lợi mà người khác không có. Như "con gái Nghệ An dịu dàng, chịu thương chịu khó", như "con cái hè về có quê ngoại để về chơi"... cuộc sống là thế, nếu nhìn nó với con mắt màu đen, đó toàn là khó khăn, chướng ngại, nhưng nếu coi đó là những thử thách cần có để mình phấn đấu, để mình vượt qua và đi tới đích, thì ngày sau sẽ có lúc mình nhìn lại và tự hào kể lại với con cái rằng, để tới được với nhau, ba má đã vượt muôn vàn gian khó, và kết tinh của tình yêu chính là các con đấy. Chúc bạn thành công : )