bạn gái không cho nắm tay

  • Thread starter Thread starter vuontinh
  • Ngày gửi Ngày gửi
Dễ mà,quen nhau 6 tháng rồi mà không cho nắm tay thì em nó còn có thằng khác,thế thôi :-??
 
6 tháng mà không cho nắm tay à? tớ cách đây 1 năm cũng nhát nhưng bạn tớ nó tự nắm tay tớ giờ còn nắm cả chân luôn chứ lại
 
cảm ơn các bác đã reply nhiệt tình, giờ mình mới biết, cái nắm tay là không quan trọng lắm, hôm qua mình đã không nhắn tin cho người ấy, người ấy nhắn tin cho mình suốt, bảo là đang đợi tin nhắn của mình, nhưng mình cũng áp dụng cách là không nhắn tin xem thế nào, thế là gần 2h sáng, người đó nhắn tin lại bảo là đợi tin nhắn của mình cho đến sáng (còn mình giờ đó thì đã ngủ khò khò rồi, nghỉ lại là có lỗi) người ấy nhắn tin là "muốn bắt đầu 1 tình yêu chân chính bằng 1 tin bạn chân thành" mình cũng suy nghỉ như thế này chắc người ấy chỉ xem mình là bạn thôi, nhưng mà nghỉ lại cũng có thể là do gì đó nên mới như vậy.
 
cảm ơn các bác đã reply nhiệt tình, giờ mình mới biết, cái nắm tay là không quan trọng lắm, hôm qua mình đã không nhắn tin cho người ấy, người ấy nhắn tin cho mình suốt, bảo là đang đợi tin nhắn của mình, nhưng mình cũng áp dụng cách là không nhắn tin xem thế nào, thế là gần 2h sáng, người đó nhắn tin lại bảo là đợi tin nhắn của mình cho đến sáng (còn mình giờ đó thì đã ngủ khò khò rồi, nghỉ lại là có lỗi) người ấy nhắn tin là "muốn bắt đầu 1 tình yêu chân chính bằng 1 tin bạn chân thành" mình cũng suy nghỉ như thế này chắc người ấy chỉ xem mình là bạn thôi, nhưng mà nghỉ lại cũng có thể là do gì đó nên mới như vậy.

Kiểu này chắc phải quen nhau 3 năm mới từ tình bạn thành tình yêu,rồi đến 10 năm thì làm đám cưới,15 năm sau có đứa con đầu lòng.Đặt giả thiết nếu thành công thôi nhé :|
 
cảm ơn các bác đã reply nhiệt tình, giờ mình mới biết, cái nắm tay là không quan trọng lắm, hôm qua mình đã không nhắn tin cho người ấy, người ấy nhắn tin cho mình suốt, bảo là đang đợi tin nhắn của mình, nhưng mình cũng áp dụng cách là không nhắn tin xem thế nào, thế là gần 2h sáng, người đó nhắn tin lại bảo là đợi tin nhắn của mình cho đến sáng (còn mình giờ đó thì đã ngủ khò khò rồi, nghỉ lại là có lỗi) người ấy nhắn tin là "muốn bắt đầu 1 tình yêu chân chính bằng 1 tin bạn chân thành" mình cũng suy nghỉ như thế này chắc người ấy chỉ xem mình là bạn thôi, nhưng mà nghỉ lại cũng có thể là do gì đó nên mới như vậy.

Mình ko biết em của chủ topic ra sao chứ thấy câu này thì mình khuyên chủ topic bỏ đi kiếm em khác cho lành ....
 
mình 18 tuổ đầu còn chưa nắm tay con gái lần nào ấy chứ mà bạn gái =((
 
Bạn gái mình cũng vậy, quen nhau phang nhau ầm ầm mà ko cho nắm tay.
 
cảm ơn các bác đã reply nhiệt tình, giờ mình mới biết, cái nắm tay là không quan trọng lắm, hôm qua mình đã không nhắn tin cho người ấy, người ấy nhắn tin cho mình suốt, bảo là đang đợi tin nhắn của mình, nhưng mình cũng áp dụng cách là không nhắn tin xem thế nào, thế là gần 2h sáng, người đó nhắn tin lại bảo là đợi tin nhắn của mình cho đến sáng (còn mình giờ đó thì đã ngủ khò khò rồi, nghỉ lại là có lỗi) người ấy nhắn tin là "muốn bắt đầu 1 tình yêu chân chính bằng 1 tin bạn chân thành" mình cũng suy nghỉ như thế này chắc người ấy chỉ xem mình là bạn thôi, nhưng mà nghỉ lại cũng có thể là do gì đó nên mới như vậy.

Cái nắm tay mở đầu cho vô vàn mọi thứ khác chứ sao lại ko quan trọng >:)
 
Đảm bảo 100% là thích rồi mà chưa muốn yêu ngay bây giờ, có thể muốn thử hoặc nghĩ 1 cái gì đó chỉ con gái mới hiểu
 
mình cũng thế đi chơi chả đc nắm tay. toàn choàng tay qua eo hay khoác tay thôi:)
còn muốn nắm tay thiếu gì cách
đi song song ,tự nhiên nắm tay ,e nó có giật lại cũng nắm .nắm nhẹ nhàng, vuốt ve lên mu bàn tay rồi đan ngón tay vào :)
ngồi trong quán cf thì khen e nó xinh, hay tay e nhìn đẹp quá cho mượn nắm thử :P
còn 1 chiêu nữa : a sợ chó quá cho a nắm tay e nhá ( cái náy do đọc "những cuộc tình đã qua " của bro Mrocc nên biết nguồn tự search nhá ;))
 
trời.... tui là kon gái nè.....nói câu này là bật đèn xanh rùi còn ji nữa....ý là mún cần thêm tgian tìm hỉu đó.....ko đứa kon gái nào mà hok thix người ta mà nói ra câu này....hok thích là n1 từ xa rùi :))

---------- Post added at 14:49 ---------- Previous post was at 14:48 ----------

cảm ơn các bác đã reply nhiệt tình, giờ mình mới biết, cái nắm tay là không quan trọng lắm, hôm qua mình đã không nhắn tin cho người ấy, người ấy nhắn tin cho mình suốt, bảo là đang đợi tin nhắn của mình, nhưng mình cũng áp dụng cách là không nhắn tin xem thế nào, thế là gần 2h sáng, người đó nhắn tin lại bảo là đợi tin nhắn của mình cho đến sáng (còn mình giờ đó thì đã ngủ khò khò rồi, nghỉ lại là có lỗi) người ấy nhắn tin là "muốn bắt đầu 1 tình yêu chân chính bằng 1 tin bạn chân thành" mình cũng suy nghỉ như thế này chắc người ấy chỉ xem mình là bạn thôi, nhưng mà nghỉ lại cũng có thể là do gì đó nên mới như vậy.

trời.... tui là kon gái nè.....nói câu này là bật đèn xanh rùi còn ji nữa....ý là mún cần thêm tgian tìm hỉu đó.....ko đứa kon gái nào mà hok thix người ta mà nói ra câu này....hok thích là n1 từ xa rùi
 
Chắc là tay bạn ý bị ghẻ ấy mà, nghĩ chi sâu xa quá.
 
Đấy có bạn gái vào tư vấn cho bác rồi kìa cứ thế mà tiến thôi.
 
nửa năm mà chưa nắm thì thần thánh thật ý :|
mình ngày đầu tiên đã nắm rồi ... chắc tại mình quen MB nên khác =.=
 
không cho thì cứ xin rồi nắm tiếp thôi cậu ạ, bỏ ngay cái ý nghĩa cua gái mà mắc cỡ đi.Chai mặt vào :))
 
Nắm rùi thì phải mạnh dạng giữ, đừng cho rút ra. Em mà rút ra hoài, rút ko được tự nhiên thả lỏng cho bạn nắm ah :D
 
hahaha:)) chủ topic quen nữa năm chưa nắm tay dc ....
quen 1 tuần là tui nắm tới cái gì rồi kìa ;))
 
Nửa năm mà chưa đc nắm tay thì bái phục bác .
 
"Cho anh nắm tay anh cho nắm cái này to cực..."
 
Back
Top